Ánh Sáng Trong Màn Đêm

Chương 34



*Tại phòng làm việc của bác sĩ

- Cần phải phẫu thuật chạy thận nữa sao?_anh nó

- Phải.Cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt để tăng thêm khả năng phục hồi_bác sĩ

- Khi nào thì sẽ phải phẫu thuật _mẹ nó

- Tình trạng hiện tại của bệnh nhân khá tốt nhưng vẫn phải cần theo dõi một thời gian.Khoảng một tháng sau là thích hợp nhất_bác sĩ

- Chúng tôi đã nói chuyện này với bệnh nhân, nhưng ông ấy nhất quyết không chịu phẫu thuật.Cả nhà hãy thuyết phục ông ấy…nếu để lâu hậu quả sẽ khó lường_bác sĩ

Ba nó đã tỉnh lại hoàn toàn, nằm trên giường nhìn ngắm ánh trắng mặt trời

- Hương Thảo đâu rồi tôi muốn gặp nó_ba nó

- Con đây_nó vừa đến kịp lúc

Ba nó gắng sức ngồi dậy, mẹ nó lấy giỗ đỡ phía sau lưng

- Ba sắp phải làm phẫu thuật.Lần này làm lành ít giữ nhiều.Trước khi chuyện xấu nhất xảy ra, ba muốn thấy con gái ba có một gia đình hạnh phúc…hôn ước lúc nhỏ nhất định phải được thực hiện_ba nó khẳng định

- Ba đang nói cái gì vậy, ba phải mạnh khỏe mà còn bồng bế cháu ngoại ba nữa chứ_nó

- Trước khi con yên bề gia thất, ba sẽ không làm phẫu thuật_ba nó

Hắn lại gầy, nắm chặt hai bên vai nó an ủi.Nó lấy tay quệt nước mắt trên má

- Được, nếu ba muốn con sẽ kết hôn_nó quay sang nhìn hắn

- Rồi quyết định vậy nhé, cả nhà ra ngoài đi để ba nghỉ ngơi_anh nó

Cả nhà di tản ra ngoài, mẹ nó đỡ ba nó nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài

- Bác sĩ nói một tháng sau là thời điểm thích hợp nhất, nếu không phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng rất lớn…_anh nó

- Vậy mau chuẩn bị cho hôn lễ của em đi_nó chấp nhận làm theo nguyện vọng của ba trước khi ba nó bước đến chốn vào sinh ra tử

Hôn lễ được chuẩn bị hết sức đơn giản, gấp rút trong một tháng.Vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị.Ngoài gia đình họ hàng hai bên thì nó chỉ mời thêm Mĩ Vân, ngoài ra không có đối tác làm ăn hay bạn bè nào cả

Ba nó thay đồ vest sang trọng ngồi trong chiếc xe lăn được đẩy bởi mẹ nó.Khuôn mặt ông ấy nhìn hạnh phúc và vui vẻ vô cùng

- Mình đã làm đúng_nó nghĩ thầm

Nó bước đến trong bộ váy trắng cúp ngực, vương miệng cùng dải khăn trên đều trải dài, phía trước là hai cô cậu bé dễ thương tay cầm một giỏ cánh hoa hồng khô rải xuống lễ đường

Mọi người đứng dậy, vỗ tay cho cặp đôi tai tái gái sắc

Sau khi đeo nhẫn và đồng ý lời tuyên thệ của cha sứ…buổi lễ kết thúc.Vì đều là người nhà nên hai bên nói chuyện khá thoải mái, con bới móc tật xấu của hắn khiến hắn không dám ngẩng đầu lên

Đợi đến khi mọi người đã về hết, chỉ còn ba mẹ hai bên…nó và hắn đi thay bộ đồ khác thoải mái hơn

- Ba giao Hương Thảo lại cho con đấy, nhớ đối xử tốt với nó nhé_ba nó

- Dạ tất nhiên rồi ba_nó

- Giờ ba phải về chuẩn bị làm phẫu thuật, hai đứa không cần tới bệnh viện làm gì cho mất công.Thấy được cảnh tượng ngày hôm nay dù có chết ba cũng yên lòng_nó

- Ba….bộ ba không muốn nhìn thấy mặt cháu ba sao_nó

- Ừ ừ đúng rồi, phải sống để chơi với cháu nữa chứ_ba nó

Mẹ nó đẩy ba nó lên xe, quay trở lại bệnh viện

- Huỳnh Anh, sau hồi nhỏ tôi không có ấn tượng gì hết vậy nhỉ_hắn

- Không có cũng phải thôi, hồi nhỏ anh ấy toàn đi xa, ở nhà được mấy lần cơ chứ_nó

Anh nó chép miệng gật đầu đồng ý

Sức khỏe ba nó rất tốt, làm phẫu thuật bây giờ là thích hợp nhất

- Mẹ nó yên tâm, tôi sẽ không sao đâu_ba nó

Mẹ nó buông tay ba nó ra, ý tá đẩy xe vào phòng phẫu thuật, cánh cửa lại đóng chặt nhưng lần này…không biết khi nào sẽ mở ra

Hắn và nó nhanh chóng đến bệnh viện

- Hai đứa đến đây làm gì, vừa mới cưới nhau vậy mà…_anh nó

- Anh khỏi lo, bọn em đã thỏa thuận hết rồi_nó

Đêm tân hôn đầu tiên của hai vợ chồng nó được tổ chức tại….bệnh viện…!