Ánh Sáng Trong Màn Đêm

Chương 22



Bộp…ly nước cam chưa kịp uống của nó rơi lăn lóc xuống sàn nhà, nước chảy ra lênh láng cả một vùng.Mĩ Vân ở dưới nhà nghe tiếng động lạ vội chạy lên phòng, Vân hốt hoảng khi thấy nó lúi húi nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn

- Mày có sao không_Mĩ Vân tiến lại dọn giúp nó

- Aish…._nó nhìn vào tay mình, một mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay khiến máu chảy

- Chảy máu rồi kìa, mày đợi tao chút_Mĩ Vân đi tìm túi sơ cứu, lấy băng cá nhân băng lạy tay cho nó

Mĩ Vân không cho nó đụng việc sợ lại gây thêm họa.Nó ngồi vuốt cầm một hồi rồi tiến lại tủ đồ

- Mày dọn giúp tao, tao có việc phải đi ra ngoài_nó

- À…ừ…_thấy nó gấp gáp nên Mĩ Vân không hỏi gì thêm

Nó đến bãi thi công bỏ hoang, nơi cuộc chiến nảy lửa giữa Mộc Vương và Liễu Hàm

- Cho chúng nó biết thế nào là Liễu Hàm_Hildy vừa dứt lời, đám người phía sau ùn ùn kéo lên

- Giải quyết nhanh gọn lẹ_Jyn cũng cương quyết không kém

Jun và Juli lùi về phía sau yểm trợ Jyn, còn Joo và Jack tham gia tác chiến cùng anh em Mộc Vương có mặt tại đây

Cuộc chiến này là cuộc chiến không phân thắng bại, hai bên chưa có người nào gục ngã cả.Có thế nào thì Mộc Vương cũng không ngờ rằng Liễu Hàm chơi không đẹp, thuê người tìm cách giết cho bằng được Jyn vì Hildy cho rằng, chỉ cần Jyn không còn tồn tại trên đời này thì Mộc Vương và cả Mộc Tử sẽ mất đầu, Liệt Hỏa tha hồ mà tung hoành…

Nó đến nơi vừa kịp thấy một tên to cao, tay cầm còn dao găm sáng loáng chạy nhanh đến gần Jyn, biết có điều không hay, nó chạy đến bên cạnh Jyn

Theo phản xạ, Jyn giật mình quay đầu lại thì… Xoẹt…tách tách tách…_nó ôm eo, máu chảy xuống…bàn tay nhuốm đầy máu đỏ tươi.

- Jane_Juli chạy đến đỡ nó

Tên kia nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, mặt khó chịu vì chưa nhắm trúng mục tiêu thật sự

- Jun, rút lui.Chuyện này giải quyết sau_Jyn cố gắng nhẹ nhàng hết sức để rút con dao ra khỏi eo của nó, thò tay vào chiếc túi áo lấy ra một chiếc khăn để cầm máu tạm thời cho nó

Jack nhanh chóng chạy đến xốc nách nó đưa lên xe tới bệnh viện

Jyn quay đầu lại, trợn mắt nói với bọn Liễu Hàm

- Chuyện hôm nay…Jyn này và Bang Mộc Vương nhất định không bỏ qua_Jyn nhấn mạnh từng chữ một

Hildy cười khẩy, bóng khuất dần với màn đên của con hẻm

- Đồ ăn hại, tao thuê mày để làm việc này chắc_Hildy

- Tôi xin lỗi, tôi không ngờ là con nhỏ đó lại chạy đến đỡ đòn cho Jyn_người đó cúi đầu trước Hildy

Hildy thở dài, vẫy tay cho người đó lui xuống

Nó đã được đưa vào phòng cấp cứu, trên tay Jyn và Jack vẫn còn đầy máu của nó

- Mấy đứa về nhà đi, có tin gì chị sẽ báo_Jyn

- Jane như vậy sao bọn em về được_Juli rất quý Jane, coi nó như người chị ruột thật sự nên khi thấy nó như vậy Jul xót lắm

Joo, Jack và Jun cũng gật đầu đồng ý

- Thì chí ít cũng phải thay bộ đồ, mấy đứa tính mặc cái bộ đồ đen sì sì này mà thăm bệnh sao_Jyn

- Chị cũng thay đi chứ_Jun

- Không sao, chị có đồ trong xe rồi.Mấy đưa về nhà nghỉ ngơi một lát đi rồi quay lại_Jyn nhỏ nhẹ

- Bọn em về thay đồ là lên liền đấy_Jack nhìn Jun và Juli ra hiệu.Juli rời khỏi ghế chờ của bệnh viện.Chiếc cửa tự động đóng lại, Jyn ra xe lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt

Chiếc cửa phòng bệnh của nó mở, y tá tay cầm một kẹp tài liệu tiến gần Jyn

- Chị là người nhà của bệnh nhân?_y tá nhìn vào hồ sơ bệnh án

- Phải, là tôi_Jyn

- Mời chị theo tôi đi làm thủ tục nhập viện, bệnh tình của bệnh nhân bác sĩ sẽ nói với chị sau_y tá

Jyn đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho nó, làm xong Jyn đến phòng bệnh để gặp bác sĩ

- Vết thương của bệnh nhân khá sâu, đã được khâu lại nhưng hiện tại bệnh nhân đi lại rất khó khăn vì đâm trúng xương sườn bên mạn phải

- Tôi có thể vào thăm không_Jyn

- Hiện tại thì chưa được, ngày mai cô hãy quay lại, lúc đó thăm bệnh nhân sẽ thuận tiện hơn_bác sĩ

- Cảm ơn bác sĩ_Jyn rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, ngồi bên ngoài phòng bệnh của nó một lát rồi báo tình hình của nó cho ba người còn lại