Thông tin truyện

Anh Ơi! Em Yêu Rồi

Anh Ơi! Em Yêu Rồi

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tình yêu càng lớn bản thân sẽ càng có can đảm để nói ra những gì chất chứa trong lòng, ngay cả khi biết rằng người không đáp lại tình cảm này, bản thân cũng bằng lòng nói ra, để không có gì hối tiếc. Ít ai biết được rằng sự can đảm chính là chiếc cầu ngắn nhất để bước đến yêu thương. Trịnh Ái Gia đang rất đau khổ khi phải tìm phòng trọ, tìm mãi cũng chẳng có nơi nào ưng ý. Đúng lúc sắp bị đuổi ra khỏi nhà thì người bạn thân của cô đã tìm cho cô một chỗ rất thích hợp, nhưng buộc lòng phải ở chung với gia chủ.

Gia chủ là một nam thần điển hình - Hoàng Tùng Lâm, vẻ mặt lạnh lùng, body đẹp mắt. Ở chung với nam thần như vậy, Ái Gia gặp một rắc rối nhỏ chính là bảng nội quy kì quặc mà Tùng Lâm đưa ra: không vào phòng hàng xóm, không về sau 11g. Cô tự hỏi có phải là hắn quá tự cao tự đại rồi hay không? Cho nên cô đã không ít lần chống đối anh chàng hàng xóm của mình bằng cách hát hò thật to.

Trước giờ cô luôn nghĩ Tùng Lâm là gia chủ trong căn nhà mà cô đang thuê, cho đến một ngày Sơn Vỹ - sếp của cô bước vào ngôi nhà này và tuyên bố anh là gia chủ, cô mới bàng hoàng sửng sốt. Hóa ra tất cả đều là mưu đồ của anh, muốn cô về ở cùng nhà với mình. Cũng chính trong ngôi nhà này giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện kì quặc, cũng là phát sinh tình cảm với nhau. Bản thân anh thì luôn chờ đợi cô sẽ nói yêu mình, nhưng đến bao giờ cô mới có can đảm để nói đây? Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện