Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 32: Năm mươi câu hỏi về tính cách lẫn nhau (không phải giới tính)(1)






(1) Tính trong tính cách và tính trong giới tính là cùng một từ. Tác giả chơi chữ kiểu đồng âm khác nghĩa
Chủ đề: Năm mươi câu hỏi về tính cách của nhau chứ không liên quan đến giới tính
Q (Question): Biên Biên (tên người hỏi): Xin hỏi có đặt nặng vấn đề chiều cao của đối phương không?
Tam gia: Tôi không đặt nặng vấn đề này lắm.
Tiểu Bố: Câu này của cô ấy hẳn có ý hỏi chiều cao của chúng ta.
Tam gia: Vậy à?
Tiểu Bố: Ừ.
Q: Lăng Băng Khê: Muốn biết chênh lệch chiều cao ←_←
Tam gia: Em xem, nên hỏi như vậy mới đúng
Tiểu Bố: Gã 1m80, tôi 1m65.
Q: Lạp Lạp: Tiểu Bố thích Tam gia nhất vào những lúc được anh mua đồ ăn cho, vậy Tam gia thích Tiểu Bố nhất là khi nào? Haha, tui thích những lúc chạm vào nhau ấy.
Tam gia: Lúc cùng ăn uống với nhau!
Tiểu Bố: Em tưởng vào những lúc anh kêu em làm việc mà em hiếm khi nghe lời chứ _(:зゝ∠)_
Q: Gạo Nếp: Thời gian hai người ở chung nhà có ở cùng phòng không?
Tam gia: Ở cùng phòng
Tiểu Bố: Ặc, nhà chúng tôi chỉ có một phòng thôi, chỉ có một phòng thôi mà.
Q: Bát Bảo mũm mĩm: Xin hỏi chúng tôi có thể đến tham dự lễ cưới không? Thật lòng rất muốn được có mặt trong hôn lễ!!!
Tam gia: Để suy nghĩ đã, chưa chắc đã tổ chức trong nước.
Tiểu Bố: Thực ra không định làm đám cưới, chỉ muốn đi du lịch nước ngoài thôi.
Q: Người qua đường A: Dự định bao giờ cầu hôn, đính hôn, kết hôn? Cầu hôn như thế nào vậy?
Tam gia: Năm nay và sang năm. Chưa nghĩ ra nên cầu hôn như thế nào.
Tiểu Bố: Nói đến mới nhớ. Này! Anh chưa bao giờ cầu hôn em nhé QAQ
Tam gia: Em nói gì? Sóng điện thoại trên tàu hoả kém quá!
Q: Ấm áp, 7 độ: Tiểu Bố Tiểu Bố, lần đầu tiên của  hai người là ai chủ động? Sao nhìn thế nào cũng nghĩ là chị nhỉ?
Tam gia: @Tiểu Bố.
Tiểu Bố: Anh ấy @ tôi, tôi chỉ muốn nói là không biết trả lời câu hỏi của bạn thế nào nên không thể trả lời được. Xin cảm ơn!
Q: Người qua đường A: Bao giờ kết hôn?
Tam gia: Năm sau.
Tiểu Bố: Không phải năm nay à?
Tam gia: Hỏi ngày đăng ký à? Anh cứ tưởng đang nói đến hôn lễ.
Tiểu Bố: Em cũng không biết nữa… Năm sau anh sẽ tổ chức hôn lễ với em à? Sao em không biết?
Tam gia: Em chỉ biết ăn thôi.
Q: Zoey~: Nếu hoán đổi giới tính, tiếp theo xin mời phát huy trí tưởng tượng~
Tam gia: Câu hỏi này khó quá, tôi xin sử dụng quyền trợ giúp @Tiểu Bố.
Tiểu Bố: Thú thực, tôi thường nghĩ nếu được là con trai tôi nhất định sẽ tự  cưới mình. Thật đấy! Quá hoàn hảo!
Q: Baba: Ngoài sầu riêng còn thích ăn gì?
Tam gia: Ăn roi.
Tiểu Bố: Món gì ngon đều thích hết, tương đối thích đồ ngọt nhưng không dám ăn cay.
Q: A Tuý: Vấn đề gì đã khiến chị nảy sinh sự hoài nghi quá lớn với “tính” của anh chị như vậy, lại muốn bọn em đưa ra 50 câu hỏi về giới tính của anh chị? Cứ giả bộ là tính cách nhé, em cũng có một câu hỏi, thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương?
Tam gia: Tóc.
Tiểu Bố: Tôi thực sự không nghĩ ra, có lẽ là lông mày? Rậm như của Shin-cậu bé bút chì vậy. À, cũng có thể là cánh tay, tôi thích bám vào đó (nói sao mà mình như khỉ đột thế nhỉ?)
Q: Hạnh: Qua lại được bao lâu thì làm chuyện đó, chuyện đó đó mà?
Tam gia: Không lâu lắm nhỉ? @ Tiểu Bố…
Tiểu Bố: Khoảng một năm.
Q: Bên dòng suối nhỏ: Dự định sinh mấy đứa? Khà khà.
Tam gia: Hai @ Tiểu Bố.
Tiểu Bố: Ừ.
Q: Ăn Quân Sĩ: Lần đầu tiên nằm trong dự tính hay phát sinh ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn đúng không?
Tam gia: Ngoài ý muốn trong dự tính, nhưng trong kế hoạch.
Tiểu Bố: ơi, bạn hãy cầm túi Khứ Ô Phấn trong tay tôi, một ngày ba lần, mỗi lần 10g, hoà tan với nước rồi uống nhé. (Khứ Ô Phấn là một loại thuốc tẩy dạng bột) 
Q: Lâm Lâm yêu mẹ: Tớ muốn hỏi là nếu năm sau kết hôn, bọn tớ sống cùng thành phố có thể nhận được bánh kẹo cưới không?
Tam gia: Chuyện này hỏi @ Tiểu Bố.
Tiểu Bố: Nếu kết hôn thì tớ sẽ xem xét rồi gửi chuyển phát nhanh bánh kẹo cưới cho các cậu nhé?
Q: Bảy đêm: Tiểu Bố… Tính cách của nhau và giới tính… Tiểu Bố thật là đen tối… Câu hỏi: Chuyện xảy ra trong lần đầu tiên Tiểu Bố và Tam gia đến nhà đối phương?
Tam gia: Lần đầu tiên chính thức ra mắt đã uống rất nhiều rượu với bố 233333 (233333 nghĩa là cười lớn)
Tiểu Bố: Mặc dù đã cố suy nghĩ rất lâu nhưng hình như tớ không nhớ được đã có chuyện gì xảy ra trong lần đầu tiên đến nhà Tam gia… Xưa lắm rồi.
Q: Calabash: Lần đầu tiên là lúc nào?
Tam gia: Hơn bảy giờ, chưa đến tám giờ tối.
Tiểu Bố: Này, anh không cần phải nói rõ thế đâu.
Q: Yên Giác: Tiểu Bố đáng yêu, xin hỏi bây giờ bạn bao nhiêu kg?
Tam gia: @ Tiểu Bố.
Tiểu Bố: Cứ coi là 50kg được không?
Q: Cái cốc max điểm bạn thân: Lúc yêu xa nói thế nào với người nhà… Vấn đề này bây giờ thật sự nan giải.
Tam gia: Nói thẳng.
Tiểu Bố: Yêu xa mà bạn nói cứ như là ngoại tình ấy… Thì cứ nói thẳng là đang yêu thôi. Lần Tam gia hẹn tớ đi xem phim, tớ đã nói thẳng với mẹ là Tam gia đang theo đuổi tớ. Còn Tam gia thì trong một lần ngồi trên sofa xem Shin-cậu bé bút chì, mẹ anh ấy đang quét dọn nhà cửa, Tam gia suy nghĩ rồi nói luôn “Mẹ ơi con yêu rồi!”
Q: Trước hoàng hôn: Tớ chỉ hỏi một câu thôi, bao giờ kết hôn?
Tam gia: Năm sau.
Tam gia: Bạn hỏi đăng ký hay hôn lễ?
Q: Người hốt bụi cuối cùng: Mặc dù quy định là 50 câu hỏi liên quan đến tính cách nhưng tớ vẫn muốn hỏi (Trời ơi, xấu hổ chết đi được) Tớ sợ bị kiểm tra hồ sơ, hay là thôi nhỉ? ~ Chuyển câu khác vậy, có phải người nhà Tam gia đã coi cậu là con cái trong nhà rồi không?
Tam gia: @ Tiểu Bố.
Tiểu Bố: Sao tớ biết được bố mẹ anh ấy nghĩ thế nào… Kể cả có không coi tớ là con cái trong nhà thì cũng đâu có nói huỵch toẹt cho tớ biết hahahaha.
Nhưng tớ đã đến nhà anh ấy ăn không dưới 100 bữa cơm rồi.
Q: Aa: Lần đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Có cảm giác gì?
Tam gia: Bảy giờ hơn, tám giờ kém, buổi tối. Rất vui.
Tiểu Bố:  Bạn ơi, bạn hãy cầm túi Khứ Ô Phấn trong tay tôi, một ngày ba lần, mỗi lần 10g, hoà tan với nước rồi uống nhé. (Nhìn Tam Gia) Em thấy anh cũng cần uống một chút đấy!
Q: Chìa khoá của Nhị Gia: Tiểu Bố, câu nói nào của Tam gia khiến cậu cảm động nhất?
Tam gia: @ Tiểu Bố.
Tiểu Bố: Ăn gì anh mua cho.
Q: Quân: Thời gian đính hôn và kết hôn thông báo trên weibo có thật không?
Tam gia: Thật.
Tiểu Bố: Tại sao tớ phải tung tin đồn nhảm lên đó chứ (cười đến cry)
Q: Ngải Mộc: Định bao giờ sinh em bé? Sinh mấy con? Mấy nam mấy nữ?
Tam gia: Hai năm nữa. Hai đứa. 1-1.
Tiểu Bố: Anh tưởng đang viết tiểu thuyết à? Muốn trai có trai, muốn gái có gái sao? Nhưng khi bọn tớ nghĩ đến vấn đề này, tớ thích anh trai em gái còn Tam gia lại muốn chị gái em trai.
Q: Hoàng Thượng, Hoàng Hậu của Người rơi rồi: Số di động của Tam gia là bao nhiêu? Hahaha, đùa đấy. Nói nghiêm túc đây, các cậu định đính hôn ngày 1/5, đăng ký 11/5 sao?
Tam gia: 188******, thật.
Tiểu Bố: Nói chuyện với người nhà, họ bảo để bọn tớ tự quyết định.
Q: Khà khà khà: Hai người đã từng làm gì xấu hổ nhất trước đám đông? (=^ω^=)
Tam gia: Thế nào là xấu hổ nhất? Có ăn được không?
Tiểu Bố: Cùng lắm là… Chỉ là lưu luyến thơm nhau lúc chia tay ở nhà ga thôi. Theo tớ nhớ thì không có gì đáng xấu hổ cả, bọn tớ rất biết giữ thể diện trước đám đông nhé!
Q: Bánh trôi vừa cute vừa ngon: Cũng hỏi về lần đầu tiên?
Tam gia: Bạn đã uống Khứ Ô Phấn chưa?
Tiểu Bố: #Độc giả của mình thật bà tám# Nào nào nào, cho đọc truyện ngắn nhé.
[Anh nhẫn nhịn không chuyển động nữa, ngón cái lau giọt mồ hôi trên trán cô, khẽ hỏi: “Bảo bối, em vẫn ổn chứ?
Rõ là đau đến xé da xé thịt nhưng ánh mắt cô vẫn tỏ rõ vẻ cứng cỏi: “Cứ tiếp tục.”
Vẻ xót xa lướt qua ánh mắt anh, anh hôn lên trán cô: “Anh sợ em đau.”
Cô hé môi nở một nụ cười, vỗ vai anh: “Không sao, bổn bảo bối chịu đau rất tốt!”]
Chuyện H đã kể xong, đồng ý với tôi là kết thúc các câu hỏi nhạy cảm ở đây thôi nhé.
Q: Yo: Tớ muốn biết lần đầu tiên Tam gia chính thức ra mắt bố mẹ cậu như thế nào? Chính là kiểu ra mắt bố mẹ bạn gái sau khi xác định quan hệ ấy!
Tam gia: Hỏi em đó! Anh thấy mình rất đáng yêu!
Tiểu Bố: Không còn nhớ nổi nữa, giống như trong lần đầu tiên gặp bố mẹ anh ấy vậy, tớ cũng không nhớ lần đầu tiên anh ấy tới nhà mình là thế nào… Chắc là khá căng thẳng, không nói nhiều, bố tớ uống bao nhiêu thì anh ấy uống bấy nhiêu…
Q: ^_^ CC: Xin hỏi hai người mất bao nhiêu thời gian trên wechat? Sao biết được một người đàn ông thật lòng thích mình?
Tam gia: Câu này của bạn không phải câu hỏi.
Tiểu Bố: Cậu ấy hỏi bọn mình mất bao nhiêu thời gian trên wechat?
Tam gia: Nói đến chuyện này thì dài lắm.
Tiểu Bố: Đồ lừa đảo… Năm đầu tiên yêu nhau bọn tớ rất thắm thiết, ngày nào cũng gọi điện thoại một, hai tiếng. Sau đó dần giảm bớt thời gian liên lạc, vì mỗi người có cuộc sống của riêng mình mà. Wechat cũng như messenger vậy, có việc thì tìm người kia, không thì lúc nào rảnh nhắn tin trêu chọc nhau vài câu, không biết thời gian bao lâu nhưng trước khi đi ngủ ngày nào cũng gọi điện chia sẻ những vấn đề xảy ra trong ngày hôm đó. Sau khi đi làm anh ấy khá bận, nếu rảnh thì không nói chuyện nhưng tối thì video call, lần thì nửa tiếng, có khi 50, 60 phút. Nếu như anh ấy khó lắm mới gom được năm thằng bạn đại học muốn cùng chơi game chẳng hạn, lúc đó tớ sẽ tự đi đọc tiểu thuyết thôi.
Kết: Độc giả của mình thật là nghiêm túc. Hì hì~