Anh Iu Em! Bảo Bối Siêu Quậy

Chương 3: Một ngày đi chơi



Mặt trời đã mọc trên đỉnh núi, những giọt sương đọng trên lá, ánh sáng chui qua khe hở cửa sổ của phòng nó, thời tiết hôm nay thật ấm áp, đồng hồ điểm đúng 9h thì nó mới thức đối vs nó giờ này vẫn còn sớm. Nó xuống giường đến tủ quần áo lấy một chiếc váy xòe màu hồng pink rồi đi lm vscn. Bước chân xuống phố, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt hâm mộ: Sao lại có người đẹp hơn tiên nữ giáng trần v chứ?...Nó lấy chiếc đt Iphone 6 đc mạ vàng của mình ra và gọi cho Trân, Trang- Alo?- Nó nói chuyện hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày- Ai đấy? Giờ này còn sớm gọi ta lm j - Đầu giây bên kia trả lời giọng vừa ngáy ngủ vừa bực mình - Tao đây, má của mi - Tâm trạng nó chuyển từ vui sang tức giận - Á xl má, có chuyện gì ko ạ - bên kia nói hơi hoảng vì giờ đã bít giọng nói nỳ là của SuLy Trà My oh no - Đi chơi ko cho mày 15 phút đến quán cafe Sweet trễ 1 giây đừng trách - Nói xoq nó hừ lạnh - Vâng vâng tới ngay - bên kia trả lời hớt hãi lm cho nó đắt í...Két..két một chiếc xe hiệu Audi màu trắng đâu trước quán cafe Sweet bước ra là hai cô gái y như thiên thần nở nụ cười mê người và đó chính là Tuyết Trang và Mai Trân hai đứa mặc váy xòe giống hệt nó - Hố le, đến rồi đây hôm nay chơi thoải mái lun nhé! - Tuyết Trang nói - Ừ lên lịch đi - Nó nở nụ cười và nói - Okie Mai Trân lên lịch đi mày - Mặt Tuyết Trang hớn hở - Cái j sao lại là tao? - Ánh mắt Mai Trân đầy thắc mắc và tức giận - MÀY LÀM KO - Nó và Tuyết Trang đồng thanh tập 1 - KO - Mai Trân kiên quyết - VẬY MÀY MÚN CHẾT KO? - Đồng thanh tập 2 nhìn Mai Trân bằng ánh mắt hình viên đạn - Ơ, ko ko - Nhiệt đô bây giờ càng lạnh hơn lm cho Mai Trân lo lắng nhìn 2 con bn - Vậy lm đi - Nó nói một câu hờ hững và ánh mắt nhìn ra cửa sổ nhìn một nơi rất xa xăm. Không khí trầm xuống, Tuyết Trang mún phá vỡ ko khí này nên ra một kế sách - Đến công viên chơi ko? - Okie, tao đi trước - Nó nói rồi phóng lên xe đi mất biệt - Hai cô nàng còn lại thì thanh toán tiền xoq ròi đi lun - Zô đến công viên thì ba đứa đều khám phá những trò chơi mạo hiểm mới nhất nào là Ngôi nhà phù thủy, tàu lượn siêu tốc,.
. Ba đứa chơi xoq các trò rồi mệt mỏi dắt nhau vào siêu thị mua đồ. Mỗi đứa đi một nơi Nó thì đi ăn uống chờ 2 đứa kia - Mai Trân đi chọn áo - Tuyết Trang mua một số thực phẩm lm đồ ăn - Nó đi đến quầy ăn uống gọi kem chocolate rồi tìm một góc khuất ngồi - Lúc đó có 3 thằng con trai cực kì đẹp bước vào là Anh Khoa, Nhật Nam cuối cùng là Khánh Anh. Ba anh chàng đã nhìn thấy ba cô nàng lúc nãy nên đã đi theo chỉ có Anh Khoa là đi lên tầng quần áo tìm cô nàng baby ciu lúc nãy còn Nhật Nam và Khánh Anh thì đi chung một đường đó là quầy ăn uống. Nó lại quầy ăn lúc nãy gọi thêm kem cầm cây kem trên tay nó tung tăng thì đụng phải một thân hình rắn chắc đó là Khánh Anh, hắn to giọng nói - Đi ko bít nhìn đường à - Anh thì có bực mình - Nó nói ròi bỏ đi lun làm mặt hắn đen thui gắt gao kéo tay nó lại - Xin lỗi mau lên - Ko - nó dứt khoát - Hừ được tôi cho một cơ hội cúi xin lỗi ko - Ko - nó nói giọng càng ngày càng lạnh hơn - Giỏi - Máu đã dồn toàn bộ lên não hắn - Thôi đc rồi bỏ đi mày - Nhật Nam ra tay - Tạm biệt - Nó nói vs Nhật Nam cười nhẹ và liếc hắn. Tuyết Trang thì đã thấy cuộc đối thoại này chạy đến kéo nó đi. Mai Trân thì đang chọn một bộ váy ôm sát cô thể chất liệu bằng jean bước ra khỏi phòng thử thì Anh Khoa đừng cách xa Mai Trân vài bước nhìn rồi mìm cười: Em sẽ là của tôi cô bé dễ thương... Hồi lâu tụi nó đường ai nấy về mỗi đứa đều có tâm trạng khác nhau về ngày đi chơi hôm nay nó thì bực mình, Mai Trân thì vui như hoa, Tuyết Trang thì đang ngẫm nghĩ về anh chàng ra tay giúp đỡ cho Nó