Anh Hùng

Chương 28: Hương diễm



(Chương này săc hơi nặng ai không đọc co thể bỏ qua nhé) Ánh mắt Hùng chăm chú nhìn Tuyết, lúc này nàng mặc chính là một bộ y phục màu xanh biếc, vóc người thon thả lả lướt, hai mắt lấp lánh vũ mị, mày liễu cong cong, chiếc mũi xinh xắn trắng mịn, đôi môi căng mọng đỏ hồng, chiếc cổ thon dài ưu mỹ. Dáng vẻ phong tình vạn chủng khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày của nàng, ngửi hương thơm thanh nhã trên người nàng, khiến dục vọng trong lòng Hùng lại trỗi dậy. Bàn tay Hùng trên mông nàg vuốt ve vài cái cảm giác rất đầy đặn, rất săn chắc, rất đàn hồi. Biết Hùng muốn làm gì, Tuyết run run:

-Bại hoại!

Trong lòng Tuyết thấp thỏm bất an lại vừa có chút khát vọng. Lần đầu cùng nam nhân tiếp xúc, khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, một tia kích thích lờ mờ hiện lên trong lòng.

Hùng bế Tuyết tới giường rồi mới đặt nàng xuống, ánh mắt Hùng chuyển qua bộ ngực nàng, thì tim đập rộn không ngừng. Bộ ngực nàng không thể nói là to, thế nhưng tuyệt đối là rất mê người. Khiến cho người ta nhìn thấy, chỉ muốn lột ngay y phục của nàng mà thưởng thức cho thỏa khát vọng, dùng tay khẽ gạt mái tóc màu lam nàng sang một bên, lập tức hiện ra khuôn mặt kiều diễm, hai má đỏ hồng, mắt phượng run run nhắm chặt. Hùng cởi áo ngoài của Tuyết ra để lộ ra chiếc yếm cùng quàn lót màu lam ở bên trong. Che đậy phía dưới chiếc yếm là hai khối vưu vật, khiến người ta chỉ muốn phạm tội. Lại nhìn xuống dưới lộ ra cặp chân ngọc trắng bạch như tuyết, mịn màng như lụa, khiến Hùng nuốt nước miếng không ngừng. Hắn cúi xuống hôn, cảm thấy môi nàng có chút lạnh, nhưng rất mềm, rất trơn. Hùng lột sạch nàng, lập tức trước mặt sáng ngời, ngực nàng vừa tròn vừa căng, vừa trắng vừa mịn, cao vút ngạo nghễ, phía trên là đầu đỏ hồng như anh đào, khiến cho người ta chỉ muốn ngậm ngay lấy mà mút nút.

Cảm thấy ngực man mát Tuyết vội đưa tay che ngực mình lại.

Hùng nhìn tới ngây ngốc, miệng lẩm bẩm:

-Cục cưng nàng thật đẹp, ca chỉ muốn ăn nàng.

Nói rồi hắn gỡ tay nàng ra, hai tay áp tới, nhào nặn ngực nàng.

-Muội sợ!

Hùng cười hắc hắc đưa tay vào giữa chân nàng gảy gảy nơi đó, thật mềm, thật nóng, nước cũng thật nhiều, hơn nữa còn thoang thoảng mùi hương xử nữ, không hề khó ngửi chút nào. Từa hồ trong ấp áp,mang theo một chút tinh vị cùng hương khí.

-Thật nhiều nước a.

Tuyết xấu hổ kẹp chặt hai chân lại, đột nhiên hắn lại muốn nếm thử. Vì vậy tách hai chân nàng ra rộng hơn, kéo một chân gác lên cao, sau đó há miệng, hướng thẳng chiếc rãnh nhỏ hôn tới. Tuyết vội kêu: "Đừng hôn chỗ đó, dơ lắm!"

Hùng nói: "Nhưng ta nghĩ nơi đó rất thơm a!" Hắn say sưa mút nút, khiến Tuyết rên hừ hừ. Nước không ngừng tuôn ra, nàng xấu hổ vội lấy tay che mặt, nhưng che mặt thì làm được gì chứ?

Hùng hướng về thân thể thơm ngát, nói:

- Tuyết muội. Ca lần đầu gặp nàng, trong lòng đã thích nàng rồi. Từ khi đó nàng chỉ thuộc về một mình ca.

Nghe Hùng nói vậy, Tuyết cảm thấy rất ngọt ngào khẽ nói: “ Muội cũng yêu huynh”.

Lúc này Hùng mới nhoài người đè lên người Tuyết.

Hùng cảm thấy thật sảng khoái, nhẹ nhàng đâm vào, đã cảm giác được chướng ngại. Hắn dừng lại một chút, sau đó dùng sức đâm mạnh, đã cắm vào tận cùng. Chỉ nghe Tuyết rên rỉ một tiếng, mày nhíu lại, bộ dáng rất đau đớn. Đôi chân ngọc Tuyết kẹp chặt lưng Hùng, mông, eo nàng chuyển động, đáp lại sự khoái lộng của hắn, phát ra những tiếng khiến người khác phải đỏ mặt. Mỗi lần Hùng xuất nhập, đều khiến có cái động huyệt co giãn không ngừng. Thân thể Tuyết rất mẫn cảm, Hùng làm vừa nhanh vừa mạnh, khiến nàng bất giác tiết xuất như hồng thủy, thấy vô cùng thoải mái.

Ra vào điên cuồng một hồi, động tác Hùng dần dần chậm lại khiến cả thân người Tuyết mềm nhũn, dâm thủy chảy ra liên tục. Tuyết kêu lên ú ớ vài câu vô nghĩa.

Hùng ôm eo Tuyết thúc mạnh, đồng thời hôn ngực nàng.... Hắn dùng miệng hôn, dùng răng cắn nhẹ, vuốt ve cùng đùa bỡn. Làm cho Tuyết hừ kêu không ngừng.

Cũng gần được một ngàn cái, Tuyết đã lên đến cao triều thở hổn hển, thân thể Hùng run lên xuất bên trong Tuyết.

Hùng liên tục hôn Tuyết, nói: "Cục cưng, bảo bối tốt, bồi tiếp ca lần nữa đi, ca còn chưa có thỏa mãn."

Mặt Tuyết ủng đỏ thở hổn hển: " Đừng mà tha cho muội đi".

Hùng cúi đầu, hôn lên một bên ngực nàng, còn tay thì xoa nắn bên còn lại. Chẳng được bao lâu, đã khiến cho Tuyết lại muốn rồi.

- Anh Hùng! huynh mau tới đi, muội không chịu được nữa! Tuyết mê man năn nỉ.

Hùng nghe được thấy cực hưng phấn, liền vừa vuốt ve mông của Tuyết, vừa đem chim mạnh mẽ tiến vào. Huyệt động của Tuyết như thể chuyển động, cứ thế ôm chặt chim Hùng, khiến hồn của Hùng bay bổng. Lúc Hùng đùa giỡn, thỉnh thoảng lại đưa tay bóp ngực nàng. Động tác nhỏ của hắn khiến cả hai đều cảm thấy thỏa mãn.

Vì biết sắp phải xa nhau hai người quấn lấy nhau suốt cả ngày.

............

Âm thanh rên rỉ của nữ nhân với tiếng thở hổn hển nam nhân vang khắp căn phòng.

Khi Tuyết mê man thiếp đi, Hùng ôm nàng vào lòng lăn ra ngủ.

......