Thông tin truyện

Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu

Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt

Chuyện bắt đầu là từ Chung Túc  vốn là một bộ đội, nhưng vào thời điểm chấm dứt thu đội, có kẻ sa lưới đột nhiên bắn một loạt súng máy ― Hắn vì giúp đội trưởng cản đường đạn, viên đạn kia tựa như có mắt, cứ thế tiến vào tim hắn. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một không gian cổ đại, tì nữ xung quanh kêu “nương nương” không ngớt. Lúc bấy giờ, hắn mới biết mình bị chết đi và đã xuyên không vào thân xác của Kì Phi nương nương.


Sống dưới thân xác mới, hắn bắt đầu hành trình yêu đương với hoàng đế Long Nghệ bằng linh hồn nam nhân. Chung Túc mang thai sau một lần hai người phát sinh quan hệ. Tuy nhiên, vì một lần lấy thân mình đỡ cung tên cho Long Đế mà đã làm mất đi đứa trẻ trong bụng.


Hoàng Đế Long Nghệ sau này biết linh hồn dưới thân xác của Kì Phi là nam đã nhờ người dùng cấm thuật đem Chung Túc trở về bên mình bằng chính thân xác lúc trước của Chung Túc. Hai người chính thức yêu lại từ đầu, Hoàng Đế ban cho Chung Túc danh phận, chân chính là nam nam yêu nhau. Sau này, Chung Túc giúp Long Nghệ đánh giặc, Long Nghệ cũng tạo mọi điều kiện cho Chung Túc thực hiện được tương lai chí hướng của mình.

Danh sách chương

Bình luận truyện