Ăn Sạch Đại Thần Cường Hãn

Chương 17



Suy nghĩ một lát, Trầm Tử Quân lôi laptop từ trong vali ra, mở máy.

Mạng trong khách sạn cũng khá tốt , chỉ một lát bản đồ trong Võ lâm mộng đã xuất hiện.

Hộp thư của Trầm Tử Quân chỉ nhận tin nhắn từ bạn tốt, thế nhưng cũng nhấp nháy hơn chục cái tin.

Cô mở ra xem, hầu hết cũng chỉ là hỏi thăm khi nào Trầm Tử Quân trở về thôi.

Cô nhìn đồng hồ, nhẩm tính, theo thời gian bên kia thì bốn hôm nữa chính thức mở sự kiện Valentine.

Vào trong kênh bang phái cũng thấy vài cặp đôi mới. Đặc biệt nhất là KháoKháo và Vai phụ cũng sắp kết hôn. Nhưng rõ ràng cả hai tên này là nammà, vai phụ chính là một cậu nhóc trong tổ đồ hoạ, cậu ta là nhân yêu.Còn cái tên Kháo Kháo kia, nghe nói là bạn hồi đại học của Vai phụ.

Trầm Tử Quân lướt vào kênh bang phái, phì cười.

Thì ra sắp tới sự kiện, chức năng vợ chồng mở ra, lại có thêm phần thưởnghấp dẫn. Hai tên này chính là không tìm được *MM nào, liền dứt khoát ấnđịnh kết hôn, hôn lễ tổ chức ngay khi mở sự kiện.

*MM: muội muội

Trên kênh thế giới cũng nhiều người đăng bài tìm bạn trăm năm. Vài hảo hữuthấy Mặc Quân online đều pm đến hỏi thăm này nọ. Có điều hiện tại tâmtình Trầm Tử Quân không tốt lắm, cũng không để ý đến mọi người, chỉ qualoa trả lời rồi chạy tới phó bản Yêu Thuỷ đánh quái.

Đây là phó bản cao cấp, cấp 100. Hiện tại Mặc Quân cũng đã cấp 98, chỉ cần không vào quá sâu phó bản thì hoàn toàn không vấn đề.

Gọi là Yêu Thuỷ, có điều phó bản này không phải là nước. Chính là boss ởđây có đôi mắt xanh, còn có thể phun ra nước. Đối với Mặc Quân hệ hoả mà nói thì đây là khắc tinh, nhưng cũng không hẳn... Phải là khắc nhau mới đúng. Nước nhiều có thể dập lửa, nhưng lửa lớn có thể khiến nước bayhơi.

Lần trước, Trầm Tử Quân vô tình phát hiện, khi đấy với hệthuỷ, cô bị áp chế. Nhưng một khi đánh áp đảo được đối phương, giá trịtinh thần của hệ sẽ tăng cao hơn nhiều. Cụ thể, bình thường khi lênlevel 98, cấp của hệ hoả cũng sẽ là 98. Nhưng hiện tại màu đỏ quanh thân Mặc Quân rừng rực thành hình ngọn lửa, đây là đại biểu cho việc đã sắpđạt cấp 100, dù thực tế cô mới cấp 98 thôi.

Cái này rất tốt, hệngũ hành ảnh hưởng lớn tới giá trị công kích của nhân vật. Hệ càng caoảnh hưởng càng lớn. Ví như hiện tại mũi tên có thêm ma pháp hoả của MặcQuân sẽ có sát thương là 143% so với bình thường, đối phó với ng khác cơ hồ là một tên đoạt mạng, tuyệt đối biến thái.

Mặc Quân vung kiếm chém quái không ngừng nghỉ, chỗ này đều là quái cấp không quá cao sovới cô, tuy đánh có hơi lâu một chút, nhưng giải quyết cũng không thànhvấn đề gì.

Bàn tay thon thon trắng noãn lướt như bay trên bànphím, ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình. Ít nhất thì những lúc như thếnày, tạm thời Trầm Tử Quân có thể quên đi áp lực, quên đi mệt mỏi, cũngquên đi...hận thù.

Được rồi, Trầm Tử Quân cô công nhận cô là kẻ nội tâm tiểu nhân xấu xí thích khoác vẻ ngoài đạo mạo.

Bên người Mặc Quân là thánh thú Ngân Lang, cũng đang nhanh nhẹn dũng mãnhxử lí không ít quái. Gọi ra Chu Tước thì quá mức nổi bật, dù sao cũng là một trong bốn thần thú, nên bình thường đều là Ngân Lang xuất trận.

Tổn thất lần trước JG đã bồi thường, Trầm Tử Quân cũng đã nhận được. So rathì số lượng đền bù cũng hơn số lượng đã mất, nên hầu như không ai kiếnnghị gì, trừ tên Cửu vĩ yêu hồ ngày ngày khóc lóc nói bộ đồ đã mất làtâm ý của hắn với lão bà...

Trầm Tử Quân cũng không tạo lại bộ đồđen đó nữa, mà nâng cấp trang bị cho hai thú sủng của mình. Bộ trang bịtrắng này cũng đã mãn cấp 5sao, chờ khi cô tấn level 100 chắc chắn sẽlên 6 sao rồi, về cơ bản nếu theo đà tấn cấp kĩ năng đúc trang bị củaTrầm Tử Quân, hẳn sẽ lên thần khí không sai.

Quái ở bên ngoài Yêu Thuỷ bị chém, xác chất chồng. Khuôn mặt Mặc Quân lạnh tanh, vung kiếmkhông chút lưu tình, bên ngoài Trầm Tử Quân cũng thao tác cực nhanh, mặt lạnh mượn việc đánh quái phát tiết tâm tình.

Nếu mà Lạc Triết online có phải cô sẽ rủ hắn đi pk, ngược chết hắn không. A phi phi, không được khi dễ người ta.

Chờ đến khi quầng sáng thăng quanh người Mặc Quân trở nên loá mắt, thì quái cũng đã bị diệt kha khá. Cấp 99. Nhìn bảng giá trị tinh thần của hệ,Trầm Tử Quân nhếch mày.

Lên cấp 100 màu sắc quanh thân đều sẽ khônggiữ màu của hệ mà chuyển sang trắng sữa, đây cũng là một cách che giấuhệ ngũ hành của mình. Hiện tại... Ngọn lửa quanh người cô cháy rừng rực, nhìn kĩ ra thì gốc ngọn lửa, phần sát với Mặc Quân, đã có màu sữa rồi.

Đồng hồ điểm nửa đêm, Trầm Tử Quân tắt máy đi ngủ. Trước cửa phòng cô có hai người gác, dưới tầng trệt có bốn người, còn lại đứng rải quanh kháchsạn. Chỉ mong bọn họ không làm gì khiến cô thêm nổi giận.