[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 7: Em là của bọn anh



Nhờ cmt động viên của các bạn, Su quyết định là sẽ không drop truyện nữa. Sẽ viết cho các bạn đọc tiếp. Xin chân thành cảm ơn những bạn đã đọc truyện của Su <3

------------------------------------------------------

- Bảo bối à, em có đồng ý làm người bọn anh yêu nhất trên đời này và làm con dâu của mẹ bọn anh không? - Jimin sến súa:)))

Cậu ngơ ngẩn nhìn cả thảy 6 người đang quỳ dưới sàn nhà chờ cậu trả lời bỗng cậu đỏ mặt, đỏ như chưa từng được đỏ:))).

- Em...- Đang nói thì Tae nhảy vào:

- Em mà từ chối là anh sẽ không mua bánh cho em nữa đâu.

Rồi cả lũ không hẹn mà có chung suy nghĩ:

A, bảo bối rất ngây thơ. Phải biết tận dụng thời cơ.:))). (Su: lợi dụng)

End pov

- Đúng rồi a~, em mà từ chối thì anh sẽ không cười với em nữa đâu. - Jimin

- Em mà từ chối thì anh sẽ không nấu ăn cho em nữa. - Jin

- Còn anh, nếu bị em từ chối thì sẽ không bao giờ nhìn mặt em dù chỉ 1 lần. - Yoongi

- Anh sẽ không chơi với em nữa - Hoseok

- Anh sẽ không quan tâm tới em nữa. - Namjoon

Cã lũ nói 1 lèo làm cho cậu không kịp trả lời. Cậu bây giờ lo lắng cực kì, các anh mà làm vậy thì cậu sẽ buồn lắm lắm luôn a~. Nghĩ tới đây cậu thút thít:

- Hức...hức, em không muốn vậy đâu a~. Buồn lắm!!

- Vậy thì em phải làm người yêu của bọn anh, chịu hông bảo bối?? - Jimin thừa cơ lấn tới.

- D...dạ! - Cậu e thẹn trả lời:))).

Cả lũ nghe tới đây thì mừng thầm trong lòng:))) nhưng vẫn thái độ lúc nãy, Yoongi hỏi:

- Vậy bảo bối là ai?? - Cố tình nhấn mạnh:)))

- Dạ? À, em là con của ba với mẹ nè, là em của Ji Yong hyung nè, là Jeon Jungkook nè,....- 1 lèo:))))))

Cả lũ đang vãnh tai hết cỡ lên nghe câu nói thiêng liêng từ bảo bối thì tắt hẳn nụ cười:)), người nào người nấy mặt mày hầm hầm, cả lũ quay mặt đi nơi khác vờ giận cậu. Thấy vậy cậu mới lính quýnh, cuối mặt lí nhí nói:

- Và cả là người yêu của bọn anh nữa.

Nghe được câu này, cả lũ quay lại cười toe toét:

- Đúng rồi a~, bảo bối giỏi lắm!! - đồng thanh

Xong chuyện, cả lũ đi ăn cơm. Trò chuyện rôm rả đến tối.

Tối đó

Cả nhà bây giờ đang có mặt tại phòng ngủ, còn cậu đang ở trong vòng tay Jin:

Loading...

- Ê, mày thả ra coi! Làm gì mà ôm bảo bối của tao hoài vậy?? - Cả lũ chửi Jin

Còn Yoongi thì đi lại chỗ Jin kéo Jungkook về phía anh và 4 người kia làm Jin tức trào máu:))). Đột nhiên cậu hỏi:

- Các anh a~, là người yêu thì phải làm việc gì? - Cậu chu mỏ ngước lên nhìn cả đám, dáng vẻ dễ thương làm các anh đỏ mặt. Rồi hình như nghĩ ra điều gì đó, cả đám ( trừ Cúc) nhìn nhau cười lưu manh:)):

- À, dễ lắm, bảo bối chỉ cần kêu bọn anh bằng tên chứ không kêu hyung nữa....- Jimin nói tới đây liếc mắt qua Tae, hiểu ý Tae tiếp:

- Bảo bối không được quá thân thiết với người khác bọn anh.

- Mỗi ngày phải yêu bọn anh nhiều hơn một tí.- Namjoon

- Phải hôn bọn anh buổi tối trước khi ngủ, buổi sáng sau khi dậy và 1 cái nữa trước khi đi học. - Hoseok cười biến thái:))).

- Phải chủ động với bọn anh!! ( mờ ám gì đây:)))) - Jin

- Và cuối cùng, EM LÀ CỦA BỌN ANH. - Yoongi chốt.

Cậu gật gù:

- Em hiểu rồi các anh. Saranghae~, I love U, Preche Tiamo ( không biết đúng không), Wo ai ni~- Xổ cả tràng ngôn ngữ rồi cậu cười hì hì:))))

6 người kia thì khỏi phải nói, đang lang thang đâu ở trên mây í:)). Nụ cười của cậu kéo các anh về thực tại.:))

- Oáp, em buồn ngủ rồi Jiminie~ a. Anh thương em thì cho em ngủ đi.

Jimin nghe thấy cậu kêu tên mình thân mật như vậy thì sướng thầm:)))), rồi cùng 5 người kia đồng thanh lần 3:

- Bảo bối yêu a~. Em quên cái này này. - Cả đám tự chỉ môi mình.

Thấy vậy, cậu “ À “ một tiếng rồi chòm lên hôn mỗi người một cái. Tội cậu 1 điều là Yoongi là người đầu tiên cậu hôn, vừa môi chạm môi, tính dứt ra thì bị anh giữ chặt sau gáy kéo nụ hôn thêm sâu:))). Lũ còn lại thấy vậy thì máu ghen nổi lên. Sau đó, cậu hôn đến ai thì đều bị giữ lại hôn đến môi sưng tấy (Su: Tội qooo. Cái lũ này)

Luyến tiếc nhìn cậu, cả đám kêu cậu đi ngủ để mai dậy sớm đi học nữa. Cậu vừa bước lên giường thì đã ngủ như chết:))). Để lại đám kia chìm trong suy nghĩ.

Cả lũ pov:

Ya! Được hôn em rồi, đã được em đồng ý rồi. Vui quá đi a~. Vậy là chả ai cướp được em đâu a~. Người nào dám đụng vào em thì kết cục chả đẹp đâu nên em đừng lo, đã có bọn anh bảo vệ rồi a~. Em chỉ việc yêu bọn anh thôi còn cả Thế Giới để bọn anh lo:))))).

End pov

Suy nghĩ 1 hồi rồi ai cũng chìm vào giấc ngủ.

Giới thiệu thêm về Cúc:

Cậu là 1 ngu về tình yêu thực sự chỉ biết được chút ít thôi:))). Với cả cậu rất ngây thơ! Như trẻ con í ( không phải là giả tạo nhé)!

------------------------------------------------------

Chap sau sẽ có đánh nhau giữa 3 mụ bánh bèo lúc ở căn tin với Jungkook a~.:)))). Các bạn cho Su 1vote+ cmt nha!! Sr vì chap này hơi ngắn <3