[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 6: Nhập học (p4)



Cho dễ hiểu từ nay Su sẽ gọi tất cả bao gồm cả Ji Yong và Rin là cả hội. Còn chỉ có 7 người thôi thì là cả lũ nhé.

------------------------------------------------------

Ông HT bây giờ run cầm cập. Ji Yong nói giọng lạnh lùng:

- Ông nghĩ ông là ai mà có thể đụng vào bảo bối của bọn này?? Nghèo hèn? Ông xem ông đã được xách dép cho em ấy chưa mà lại dám mở miệng nói em ấy nghèo hèn?

- Ông chuẩn bị đi. Đụng ai không đụng lại đụng bảo bối. Ông và bà mụ kia mau cuốn gói xéo khỏi đây mau!! - Jimin tiếp

Yoongi nãy giờ quan sát sắc mặt JK. Nó chuyển từ đỏ sang tím như tắc kè vậy. Anh cười nhìn cậu.

Cậu lúc này bất ngờ lắm, các anh sao lại dữ thế kia? (Su: là do anh cả đấy ạ -_-)

Chuyện cuối cùng cũng xong, ông ta bị đuổi việc, ngôi nhà đang ở bị ủi sập, số tiền tiết kiệm cũng bị tịch thu vì lén lút buôn lậu. Ông bây giờ chả khác gì ăn mày.

Quay trở lại với cả hội, thay cặp mắt đáng sợ lúc nãy, Yoongi lên tiếng dịu dàng:

- Bảo bối em ăn gì? Bọn anh đi lấy cho.

- À em ăn hamberger, mì Ý, thịt bò bít tết…………… (OMG lợn hiển linh)

Cả hội trố mắt ngạc nhiên rồi cũng đi lấy cho cậu. Yoongi vì sợ cái lũ kia trong lúc không có mình thì sẽ lợi dụng thừa cơ làm chuyện xằng bậy với bảo bối, nên kéo cả lũ bao gồm Ji Yong và Rin theo.

Trong lúc cả hội ( trừ Cúc) đi lấy đồ ăn, có 3 con mẹ son phấn lòe loẹt, sắc đẹp ta nói nó xấu hơn Thị Nở tệ hơn Chí Phèo:)) bước lại chỗ cậu:

- Ê, nghe nói mày mới vào trường mà đã được 7 hotboy với chị Chaerin cưng như trứng rồi hả. Nói cho mà biết nhé, các anh chị ấy chỉ thương hại mày thôi, người các anh ấy yêu là tụi tao. Nên mày đừng có bám đuôi các anh ấy nữa - Nhỏ đầu xanh đập bàn quát vào mặt cậu.

- Đúng rồi đấy. - 2 mụ còn lại hùa theo.

Còn cậu bây giờ nghĩ

3 chị kia là ai? Người yêu của các anh ấy sao? Sao nghe vậy mình khó chịu dữ vậy nè? Chỉ là thương hại thôi sao? Đúng rồi mình làm gì bằng 3 chị ấy mà đòi trèo cao?

End pov

Bà kia thấy cậu không trả lời tưởng cậu khinh mình, tức giận cầm ly nước lọc trên bàn cậu hất thẳng vào người Cúc.

Cậu ngạc nhiên lắm, nhưng không khóc. Bây giờ cả trường như thế này:

- Trời ơi, nhỏ đó vừa làm gì vậy? Có biết JungKook là ai không mà làm vậy?? - nữ 1

- Ba con nhỏ đó… grừ dám đụng vào Jungkook, chắc chê sống lâu quá đây mà. - nam 1

…………

Cả hội kia thấy trường xôn xao ở phía cậu thì lật đật đi lại. Mọi người thấy đám bọn họ thì tự động dạt qua 2 bên cho họ đi vào ( oai vậy)

Lúc này đây, họ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ngạc nhiên khi thấy bộ đồng phục tinh tươm giờ đã ướt nhẹp. Ba mụ kia đứng cười đắc ý, chạy lại chỗ họ, mè nheo:

- Oppa à! Em xử nó cho oppa rồi á. Thấy em giỏi không? Phải thưởng cho em đấy nhé!! (Su: OMG! kiếm xô)

Cả đám quay qua liếc 3 mụ kia:

- Cô vừa nói gì? Chính cô đã làm việc này đúng không? - Chaerin bình tĩnh nhất đám nói.

Cảm nhận được hàn khí, 3 mụ kia bắt đầu run rẩy lo sợ.

Cậu lên tiếng:

- Các anh thương hại em sao? Em đáng thương lắm à?

Cả đám nghe cậu nói thì giật mình, Tae nói:

- Không đâu bảo bối à. Bọn anh YÊU em còn không hết nữa là (Su: tự khai *-*, Su không biết gì hết)

Cậu nghe vậy đỏ mặt nhìn cả đám:

- Thật...thật ạ? Sao các chị kia nói là..- đang nói thì Jin che miệng cậu bằng 2 ngón tay, quay qua 3 ả Jin hỏi:

- Các cô đã nói những gì? Tôi muốn chính miệng các cô nói ra!

Ba mụ kia trả lời:

- Gì ạ? Em không có nói gì hết. - Nhận thấy được mình lép vế, mụ đầu đỏ bắt đầu chối bay chối biến.

- Thật chứ? - Namjoon

- Dạ! - 3 ả tưởng được tin nên dạ rang

- Nhóc! Ra đây!- Hoseok chỉ đại 1 cậu trai đang đứng chen lấn để hóng chuyện.

Cậu trai được 1 trong 8 nam thần của trường ( có Cúc) kêu thì lo sợ lại gần:

- V..vâng ạ?

- Nhóc không cần phải sợ. Nãy giờ 3 ả này nói những gì?

Cậu trai nghe vậy thì thở phào, 1 lèo nói lại tất cả những gì 3 mụ kia nói không sót 1 chữ.(Su: ghê! dân nhiều chuyện có khác)

Nghe xong câu chuyện, mặt cả lũ đen thêm vài phần, vừa xong chuyện ông HT lại tới chuyện này, đúng là “ Đm cuộc đời mà. “:))))

- Nghe rồi chứ? - Ji Yong lên tiếng, dám đụng tới cục vàng của anh đúng là chán sống mà.

- Tôi? Người yêu cô? - Yoongi nhếch môi hỏi ( Su: swag ><)

- Em...em. Tại em yêu anh nên mới nói vậy. Em sai sao?

Cả lũ không nói gì, bỗng Tae gọi điện cho ai đó:

- HD ( tập đoàn nhà 3 ả). Rút vốn.

Chỉ vài từ thôi mà làm mấy mụ kia sợ chết khiếp. Lăn ra đất xỉu

- Bảo bối đi, bọn anh cho em mượn đồ thay!

--------Tua đến chiều tan học--—------

- Kookie a~. Em không về nhà sao. Ba mẹ lo cho em lắm đó. Em thiệt tình, quậy hết sức, đi long nhong ngoài đường hoài! - Ji Yong giọng trách khứ

- Em sẽ ở với mấy anh này *chỉ 6 anh* nên anh đừng lo a~! Nói với ba mẹ đừng lo cho em, em ổn mà! - Cậu cười tươi làm 6 người kia đỏ mặt.

Thấy vậy Ji Yong nói:

- Anh biết rồi! Mà em nhớ cẩn thận nhà có sói a~!:)))

Cậu ngơ ngác không hiểu gì, còn 6 người kia thì liếc Ji Yong tóe lửa:))

- Anh về đây! Đi thôi Rin! - Ji Yong nhếch môi chế giễu cả lũ rồi ra về. Cả lũ kia cũng về luôn.

---------------sau bữa cơm tối-------------

Cậu đang ngồi ăn snack và xem Tom & Jerry:))). 6 con người trên lầu đang bàn mưu tính kế gì đó:))). ( để Su nghe thử)

- Tao thấy không được rồi! - Tae

- Ừ nghĩ cách gì đi, nếu không chuyện lúc sáng lịch sử lặp lại thì khổ! - Hoseok

- Tao nóng lòng lắm rồi. - Jin&Namjoon đồng thanh

- Tụi bây im! Tao suy nghĩ!………Có cách rồi. Thế này…… - Yoongi

Một lát sau, cả lũ đang tụ tập trước mặt JungKook.

Cậu chả hiểu mô tê gì thì Jimin lên tiếng:

- Bảo bối à,em…………

----—----------------------------------------------

Dự là Chap sau có tỉnh tò nhaaa:)). Mấy bạn cho Su ý kiến + 1 vote nhaa.