[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 32: Valentine



Chap này tặng bạn chitdom02_loveBTS nha. Thiếu bạn quá trời tem rồi:*.

----------------------------------

7h30' sáng.........

- Trời ơi! Dậy đi! Dây thần kinh ngủ của chúng mày chiếm trọn đại não rồi à? DẬY NGAY!

Vẫn vậy, tiếng reo hò, hô hoáng của Jin vang vọng khắp căn nhà.Cậu đang đứng kế bên anh, đồng phục tươm tất, tóc mái hình trái tim bảnh trai ( Tóc giống MV Dope í mấy bạn).

Lũ người kia vẫn không động đậy. Bực bội, anh đi thẳng lên phòng.Đứng trước cửa, 1 phát anh đạp sập luôn cả cửa:)). Liếc quanh cănphòng, anh thở dài. Cả 6 người các anh hôm qua tận 2h00 mới ngủ. Thứckhuya là có lí do.....

--------------Flash back-----------

- Ê, bắt đầu từ đâu? - Tae lấy tay gãi đầu nhìn cuốn sách nấu ăn dày cộm.

- Chả biết nữa. Chuyện bếp núc tao ngu nhất trần đời. - Thở dài, Namjoon nói.

- Sách viết cái méo gì tao còn không hiểu nói chi là làm. - Hoseok nhăn mặt.

- Để tao search Gu Gồ ( google) thử xem có cách nào dễ hơn không..- Cầm Ipad trên tay, Jin thoăn thoắt ngón tay bấm nút.

”Cách để làm socola để Jungkook không chê dở” 7

Google: Không có kết quả nào

- Ô mài gót! Gu Gồ mà mày hỏi thế à? Nó đâu có điên như mày? Để tao! - Tae nhíu mày.

”Cách hướng dẫn làm socola ngon toẹt vời nhất thế giới”

Google: Không có kết quả nào

Bốp...

- Thằng đao này, mày tránh ra đi! Sệt ( seach) cái mèo gì vậy? Toẹtvời là quái gì? Mày không có học chữ à? Né ra! - Hoseok đẩy Tae, giựt lại ipad.

”Cách làm sôcla ngon nhất trần gian, đắng đắng ngọt ngọt chua chua cay cay”

Google có 1.500 kết quả

*Nước mắm XX chua chua cay cay. Mua 1 tặng 1 chén nhựa...

*Mì gói YY thơm ngon đến phút cuối cùng......

.............................................

- Aisss, cái lũ óc heo này! Đưa đây! - Yoongi thuận tay giật luôn cái ipad.

”Cách làm socola”

Google: Có 1.368.273.384 kết quả ( Viết bừa thôi)

- Oa! Thật là vi diệu! Be like Yoongi! - Tae cùng Hoseok trầm trồ.

- Nhỏ tiếng thôi. Em ấy thức bây giờ. - Jimin lên tiếng nhắc nhở.

- Ừ, nhanh lên thôi nào...

-----------------15' sau-----------

- Ê mày sao nó đắng nghét vậy? Tao nhớ socola vừa ngọt vừa có 1 chút đắng mà? - Hoseok khó hiểu nhìn Jin.

Mày làm khét mịa nó rồi:)) còn gì nữa đâu”

- Ơ.. vậy là phải làm lại à? - Ngơ ngác

- Thế mày giữ lại mà ăn đi! Đừng đầu độc vợ bọn tao! - 5 người còn lại quát vào mặt Hốp xong quay lại làm việc tiếp.

-----------Đã xong-------------

- Haizz, mệt quá. Ngủthôi. Tụi bây cứ lên ngủ đi, để tao dọn đống này cho. Chúng mày khôngcần phải ngại đâu, tao tốt lắm....Hơ? Đâu hết rồi?

Jin làm bộ caothượng, nghênh mặt lên nói. Một lúc sau mới phát hiện là mình tự kỉ:)). Hầm hầm dọn hết mớ lộn xộn trong bếp. Bọn kia thì lên ngủ từ đời kiếpnào rồi.

-------------End Flashback--------

Như vậy đấy, anh là người ngủ trễ nhất mà lại dậy sớm nhất. Còn lũ này....hơisss

- Các anh à, dậy đi.. - Giọng điệu đáng yêu vang lên làm các anh giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn nằm im.

- Không dậy thì thôi! Em đi học trước vậy. - Lời nói nhẹ tênh mà đối với bọn anh là tin sét đánh:)).

- Khoan..từ từ...anh dậy rồi này. - Yoongi bật dậy đầu tiên.

Lũ còn lại cũng lồm cồm bò dậy. Buổi sáng ồn ào kết thúc.

---------Trên xe đi tới trường-------

Tae bây giờ ôm cậu chặt cứng, đầu dựa lên vai cậu ngủ. Những người còn lại mặt mày bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến trường, hômnay sân trường náo nhiệt hẳn ra. Nam nữ chất đầy cả ra, người nào ngườinấy mặt mày hớn hở. Thấy các anh và cậu vào thì hét ầm ầm lên:

- A! Yoongi oppa à! Em có làm socola này. Nhìn em đi.. - Nữ 1

- Anh Jimin/Taehyung/Jin/Namjoon/Hoseok socola của em này! - Nữ 2 3 4 5.....

Nhíu mày vì người quá nhiều, ngộp thở, điếc tai, Namjoon giọng lạnh băng:

- Nhức tai!

Im toàn tập, cảtrường nhìn 7 người với ánh mắt sợ hãi, ngoan ngoãn tách đường ra để cho các anh vào. Lúc đó, có 1 cô bé, vẻ ngoài khá xinh, chạy đến trước mặtcậu, chìa ra một hộp quà, rụt rè nói:

- Xin lỗi nhưng cậu có thể nhận món quà này không? Là do tớ tự làm đó.

Nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, cậu mỉm cười, đón lấy hộp quà của người đối diện:

- Cảm ơn nhé! Mà hôm nay là ngày gì mà cậu lại tặng cho tớ thế này.

Vừa nói, cậu vừalấy Socola trong hộp ra ăn ngon lành làm cả trường đứng hình, các anhthì vẫn thong thả đút tay vào quần nhìn cậu, nghe cậu hỏi thì muốn téngửa:)):

- Hôm nay là Valentine đấy bảo bối. - Tae nhanh miệng.

Cậu “À” một tiếngrồi tự cốc đầu mình. Môi chu chu ra tự chửi rủa bản thân có nhiêu đócũng quên. Và những hành động vừa rồi là nguyên nhân của:

- Aaa đáng yêu quá. Tao đi chết đây mày ơi! - Một hs nữ bấn loạn.

- Dễ thương a~!!! - 2 hs nữ bấn loạn:)).

Và sau đó là một loạt những âm thanh hỗn tạp vang lên. Tần số quálớn làm cậu giật mình làm rớt luôn viên kẹo trên tay. Các anh thấy vậynhanh chóng kéo cậu đi giữa đám Fan Cuồng:)).

Đến lớp thì Ôithôi rồi, chuyện gì thế này?:)) Học sinh toàn trường hầu như đang tậptrung trước cửa lớp 11AVIP. Vừa thấy các anh và cậu tới thì nép sang 2bên cho các anh vào.

Đám học sinh đó muốn tặng socola cho cả 7 vào lúc này nhưng thấy mặt người nào người nấy hầm hầm nên biết điều mà né ra cho cả lũ vào lớp. Chờ thời cơ khác, họ sẽtặng sau, tặng lúc này chỉ có án mạng chứ không phải lãng mạn đâu:))

-------------Ra chơi------------

Cả 7 đang nằm úpmặt ngủ như chưa từng được ngủ:)). Tiếng chuông ra chơi là thứ duy nhất đánh thức được cả đám. Giật mình, Yoongi lầm bầm:

- Chó chết thằng nàophát minh ra cái chuyện reng chuông trong giờ ra chơi *beep* *beep* - Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn vàng là Đường ca vậy ấy:)). ( Nếu là ARMY hoặc hơn nữa là bias Suga như Au thì các bạn thừa biết chuyện này đúngchứ:))). 3

Uể oải ngáp dài ngáp ngắn, anh lê chân lại chỗ cậu, yêu chiều xoa đầu cậu:

- Bảo bối à, dậy đi. Còn ăn sáng nữa.

- Vâng. - Vươn vai nhìn anh, cậu trả lời.

- Lũ còn lại, dậy ngay!

Nhíu mày nhìn ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, các anh khó chịu kéo tay cậu xuống căn tin.

--------------Căn tin-----------

Căn tin hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Học sinh bây giờ đều ngồi có bầy có lũ, thì thầm to nhỏ gì đó.

Tới nơi, các anhnhìn xung quanh tìm chỗ. Kia rồi, Jimin đi trước lại bàn ngồi bẹp xuống, nằm dài lên bàn. Vừa đói vừa mệt, cảm giác của các anh bây giờ thậtYomost:)). Nhưng thôi, có đồ ăn lấp đầy khoang bụng cũng đỡ hơn thếnày.

Nghĩ xong là cảđám lập tức đi đến quầy. Cảnh tượng trước mắt 7 người lúc này thật là“hùng vĩ”:)). Socola chất thành núi, gấu bông chất thành cao nguyên:)). Bực bội, Tae chửi:

- Aisss, quái gì đây?Đồ ăn đâu rồi? Nước uống đâu rồi? Tại sao lại có cái ngày thế này nhỉ? Valentine sao không tặng Bít tết, Hamberger, Pizza hay gì đó mà lạitặng cái cục đen xì này? Bất công......- Thất vọng ôm tim.

- Mày thức tỉnh đi! Ông *chỉ người bán căn tin* lấy hết những món ăn bình thường ra đây! Tôimà ngửi thấy mùi socola trong những món đó thì chuẩn bị dẹp tiệm đi! -Jimin nhăn mày.

Dứt câu nói của Jimin thì cả đám quay lại bàn. Và...... một cuộc náo loạn đã xảy ra.....

------------------------------------