[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 31: (tt) * (h)



- Em làm thế này này.....

---Bỏ qua thời gian anh giảng giải cho cậu. Tua đến lúc cậu đã hiểu.--

Sau 1'30 giây, cậu đã hiểu cặn kẽ ( Thông minh vậy:))). Đỏ mặt, bò lạigần anh. Hai tay chống lên bụng anh để trụ, từ từ ngồi xuống hạ bộ đangcương cứng dưới thân. Cậu cắn chặt môi, vì tư thế thay đổi như thế nàynên làm cho “vật” của anh vào sâu trong cậu hơn.

Khẽ nhấc lên rồi cậu lại ngồi xuống. Động tác chậm rãi của cậu cứ như sợ anh đau vậy ( chắc kiếp sau mới xong:3).

Bó tay với sự ngốc nghếch của cậu. Anh nhanh chóng thay đổi lại tư thế, thúc liên tục vào cậu.

Cậu bị tấn công bất chợt thì đâm ra hoảng sợ, nhưng đó chỉ là lúc đầu. Thứ cậu cảm thấy bây giờ là sung sướng đến đỉnh điểm.

Tư thế này làm cho “vật” của anh cứ chạm đến điểm G của cậu mãi. Giọngđiệu đáng yêu của cậu hòa với không gian căn phòng lúc này tạo nên sựquyến rũ lạ thường.

- Khoan....khoan chậm chậm lại đi anh Jimin a~. Em sắp...a~.....

Bỏ ngoài tai lời nói đứt quãng của cậu, anh điên cuồng ra vào mạnh hơn, thậm chí là nhanh hơn lúc nãy.

Thở hắt ra, cậu giải phóng toàn bộ lên cơ bụng rắn chắc của anh. Thúc thêmvài cái, gầm lên 1 tiếng, anh bắn hết tinh dịch của mình vào trong cậu.

Thỏa mãn, anh nằm vật xuống kế bên cậu. Còn nhân vật kia thì do mệt quá nênđã sớm chìm vào cõi mộng mơ rồi. Kéo chăn đắp cho cả 2, anh ôm cậu sauđó cũng ngủ.

--------------6h5'----------------

Tình hình bây giờ là cả 5 nam thần đều đứng nhìn chằm chằm vào 2 con ngườiđang nằm ngủ ngon lành. Thừa biết là cậu không bao giờ tự động cùngJimin làm chuyện này, nên không hẹn mà cả 5 đều chiếu laze vào người anh:)). 1

Nhẫn nhịn dọn bãi chiến trường trong phòng ngủ. Mỗi người đều âm thầm lặng lẽ không nói 1 tiếng nào.

Đừng tưởng họ hiền:)), thật ra là âm thầm để nghĩ cách trừng trị tên kia ấy:)). Rồi chuyện gì đến cũng đến....

----------------Ngày mai----------

Cậu đang ngồi trên sopha, vừa nhìn chăm chú vào 6 con người đối diện vừatay bóc tay hốt bim bim bỏ vào miệng. Sau đây là “tòa án”, nơi xét xử“bị cáo” Park Jimin:

- Mày *chỉ Jimin* đã can tội: Dụ dỗ vợ của bọn này vào chuyện đồi bại:)). Bây giờ nghe mức án đây: - Tae dõng dạc.

- Thứ nhất: Cấm lại gần vợ trong vòng 1 tuần! - Hoseok

- Thứ 2: Phải rửa chén trong vòng 1 tháng! - Jin cười đểu cáng:)).

- Thứ 3: Ngủ sopha trong 2 tuần. - Yoongi

- Cuối cùng! Là................ - Namjoon kéo dài giọng làm Jimin cùng cậu hồi hộp mà lắng tai nghe:

-.....hết rồi:))). - Buông 2 chữ nhẹ nhàng. 1

Sau đó là cuộc đập hội đồng của 6 người và người còn lại nằm lăn lốc trên sàn...

Kết thúc “trận đánh sinh tử”:)), Jimin bất mãn:

- Sao nhiều vậy? Quá đáng!

- Hay là mày muốn nữa? - Tae hầm giọng đe dọa.

- *im re*:))

- Được rồi! Chúng mày ăn cơm đi, cả em nữa Jungkook. Rồi Jimin, mày rửa chén cho bố! - Yoongi ra lệnh

Thế là cả thời gian đó, Jimin luôn bị hành hạ:)). Đau đớn suốt 1 thángtrời:)). Nhưng cũng phải làm thôi, 1 chọi 5 chỉ có nước “bán muối”:))

------------------------------------

của Au thì quan tâm Au tí đi, 1 chút thôi cũng được. Không quên xin mấybạn 1 vote + cmt. Ố là la:))~...