[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 26: "ăn" đêm * (h)



Cậu bị Yoongi bế thẳng lên giường ngủ. 5 người còn lại cũng đi theo. Cậu ngơ ngác hỏi:

- Ơ, không chơi sao ạ?

- Sẽ chơi mà! - Tae cười đểu.

Dứt câu, Yoongi chồm tới hôn vào môi cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng để yên.

Như lúc trước, anh bắt đầu đưa lưỡi tìm kiếm lưỡi nhỏ của cậu. Cậukhẽ rùng mình khi anh chạm tới đầu lưỡi. Anh lục lọi khoang miệng cậu,lấy chất ngọt. 2 người cứ hôn như thế một lúc lâu.

Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy áo mình bị vén lên tới cổ, giật mình, cậu buông anh ra rồi nói:

- Các anh làm..làm gì vậy?

- Chơi 1 tí thôi mà. - Hoseok

- Đây là chơi ạ? - Cậu ngu ngơ không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra với mình. Để yên cho các anh lộng hành.

Hoseok và Jin bất ngờ ngậm lấy nhũ hoa của cậu mà cắn mút. Hoảng sợ cậu kêu lên:

- A~..đừng mà!

- Không sao đâu! Em yên nào! - Nói rồi Yoongi giữ mặt cậu lại lần nữa hôn lên môi cậu.

Cậu mệt mỏi chống cự, nhưng sức của cậu sao có thể đọ được với các anh? Bình thường đã không được, đằng này còn có tác dụng của thuốc têliệt, cậu đành ngồi im.

Yoongi hôn cậu làm cả môi sưng tấy lên. Cậu chỉ dám nhìn anh với ánhmắt yếu ớt, đâu dám chống cự! Còn Hoseok và Jin cứ dày vò nhũ hoa củacậu, bây giờ nó đã sưng đỏ và cương cứng lên.

Namjoon thừa cơ cậu không chú ý, lấy tay xoa nhẹ vật đang “chào cờ”mãnh liệt trong đũng quần cậu.Cậu lại giật mình, lắc đầu liên tục:

- Vợ đừng lo, sẽ ổn thôi mà! - Tae trấn an cậu, cậu bớt lo lắng đi phần nào.

Đúng lúc đó, Jimin và Tae tiến tới cắn nhẹ vào vành tai cậu, cậu hoảng hốt kêu lên:

- A~, chỗ đó....ha~...không được đâu!

- Ngoan nào, đây là chỗ nhạy cảm của em, đúng chứ? - Jimin phả từng làn hơi ấm nóng vào tai cậu:

- Vâng là nó! Anh đừng cắn nó nữa mà! - Cậu khó nhọc cất tiếng.

- Ồ! Thì ra là vậy! - Tae cười đểu rồi tiếp tục ngậm lấy vành tai cậu, phớt lờ lời cậu nói.

Phía dưới, Namjoon đã từ lúc nào cởi bỏ cả quần của cậu. Cầm vật đang dựng đứng trên tay, Namjoon cười:

- Oa, em ướt hết rồi này! Đáng yêu quá.

Nghe Namjoon nói, cả 5 người dừng mọi hành động, quay xuống phía Namjoon mà nhìn, cậu xấu hổ lấy tay che mặt:

- Đừng...đừng nhìn mà! Em xấu hổ a~!

- Đáng yêu thế này, không nhìn uổng phí lắm! - Cả 5 người đồng thanh cười nhìn cậu, làm mặt cậu đã đỏ nay càng thêm đỏ.

Tiếp tục, các anh trở lại với công việc của mình. Cậu lần nữa chịu từng đợt khoái cảm. Yoongi lần này đã chán hôn, lấy lưỡi liếm 1 đường dàiđến cổ cậu. Ở đó, anh cứ hôn rồi mút, để lại bao nhiêu dấu hôn đỏ tấy.Cậu dường như được giải thoát những tiếng rên:

A~...Đừng làm nhiều chỗ cùng 1 lúc vậy mà..A~. - Nói rồi cậu bắn 1 dòng sữa trắng đục vào tay Namjoon.

Anh cười cười nhìn cậu, đưa tay liếm sạch thứ chất lỏng đó. Cậu giật mình:

- A, dơ..dơ lắm! Nhả ra đi mà!

- Đâu? Ngon là đằng khác cơ!

Jimin thừa cơ, hônlên môi cậu. Y hệt lúc nãy anh cũng liếm rồi mút như Yoongi. Cậu sảngkhoái rên lên vài tiếng gợi tình làm các anh đều cương cứng:

- A! Vợ à, em thật độc ác đó nha. Anh đã cương rồi này! - Yoongi

Cậu không hiểu anh đang nói gì, dứt môi Jimin, cậu hỏi:

- Thế là sao ạ? Bây giờ phải làm gì?

- A, phải để cho nó vào đây này, lúc đó nó mới trở lại bình thường! Không anh sẽ chết đó, anh sẽ bỏ vợ lại í, chịu không?

Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào cúc huyệt nhỏ bé của cậu, cậu mở to mắt:

- Không cho anh chết đâu! - Mếu máo. 1

- Vậy cho anh vào nhé?

- V..vâng. 2

- Ngoan lắm!

Dứt câu, anh kêuNamjoon đi lên chỗ khác. Namjoon liếc anh 1 cái rồi chuyển lên mơn trớnvùng bụng cậu, liếm láp từng chút một.

Yoongi bây giờ mới tiếp tục, anh đưa 1 ngón tay vào vùng nhạy cảm của cậu:

- A~... - cậu khó nhọc rên rỉ.

- Mày nhanh cho tao! Còn cả 5 đứa tao đang chờ này! - Hoseok và Jin không hẹn cùng đồng thanh.

- Tao biết rồi! Cứ kích thích em ấy đi!

Sau câu nói đó, aitrở lại việc nấy. Yoongi bắt đầu đưa ngón tay thứ 2, di chuyển ra vào,cậu sướng rơn rên lên vài tiếng quyến rũ. Rồi đến 3 ngón tay, cậu nhănmặt đau đớn. Thấy vậy Jimin hôn sâu hơn để cậu quên cảm giác.

Chợt, Yoongi đâm cả vật đó vào lỗ chật chội, không chịu được cậu thét lên đau đớn:

- Aaaa....Đau, đau quá. Mau rút ra đi mà! Hức hức.

- Ngoan nào, lát sẽ hết đau thôi! - Hoseok vuốt tóc cậu an ủi.

6 người xót lắm chứ, thấy người mình yêu thương phải chịu đau đớn, ai có thể vô tâm được?

Từng đợt chuyển động ra vào dễ dàng hơn, cậu như bị mê muội. Mắt đờ đẫn tràn đầy nước.

Môi vẫn bị Jimin chiếm hữu, tai vẫn còn vết tích của Tae. 2 vệt hồng vẫn bị Hoseok và Jin bám mãi không buông. Kích thích quá nhiều, cậu rùng mình, thêm 1 lần bắn thứ chất lỏng đặc sệt đó lên người Yoongi. Gầm lên 1tiếng, rồi anh cũng bắn vào trong cậu.

Mệt lã, cậu thở phào nằm phịch dưới nệm, 6 người cười gian nhìn cậu:

- Chưa đâu vợ à! Bọn anh cũng sắp chết rồi đây!

- Hơ..., nữa ạ?

- Ừ! Lần này tới chồng nhé? - Tae nhìn cậu âu yếm.

- Vâng..

- Chúng mày ra ngoài đi, một mình tao làm được! - Tae quay qua 5 người còn lại nói.

- Được rồi! Mà mày làm quá là có chuyện với tụi tao nhé! Em ấy mệt lắm rồi đấy! - Namjoon nhắc nhở.

- Biết rồi! Nói mãi.

Cả lũ liếc Tae 1 cái sắc lẹm rồi ra ngoài.

Quay lại nhìn cục bông đang mệt mỏi dựa tường, anh nhẹ nhàng tiến lại gần bên cậu:

- Jungkook à, anh biết em mệt, nhưng anh rất muốn em! Vậy nên chiều anh nhé?

- Dạ.. 1

Anh nâng mặt cậulên hôn nhẹ vào môi cậu. Rồi từ từ luồn lưỡi vào bên trong khoang miệngcậu. 2 chiếc lưỡi gặp nhau, tạo ra những âm thanh “chụt chụt” khiến aivô tình nghe được đều phải đỏ mặt.

Anh nắm cổ tay cậu để nó vòng qua cổ mình, kéo cậu sát vào cơ thể anh. Cảm thấy mình sắp hếtoxi, cậu đánh nhẹ vào lưng anh. Anh lúc này mới thả cậu ra. Quan sát sắc mặt của cậu, anh cười nhẹ. Mắt đẫm nước nhìn anh trân trân, 2 má đỏửng, còn ai đáng yêu hơn không chứ?

- Em dễ thương lắm đấy, Vợ à!

- Ơ...Em xấu hổ a~ - Đỏ mặt nhìn anh

- Oa, yêu chết mất! - Bấn loạn:)).

- Vậy giờ ta bắt đầu nhé? - Anh tiếp tục.

- Không làm được không? - Ngây thơ.

- Không được! Em phải tự làm cho anh nữa kìa. Hay em muốn anh chết?

- Không đâu! Không muốn Taehyungie chết đâu!

- Thế thì sao?

Cậu im lặng ngước mặt lên hôn anh. Hài lòng nhìn cậu, anh đưa tay lên vò nhẹ 2 vệt hồng.

Cậu ngứa ngáy, nhíu mày cựa quậy, buồn cười, anh hỏi:

- Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

- Ngứa ngáy a~. Làm sao đây a~?

- Làm thế này này.

Vừa nói anh vừa nắm 2 tay cậu lên đặt ở 2 đầu nhũ của chính cậu. Cậu bây giờ cứ như 1 con thỏ đang tới kì động dục vậy.

Nhìn cậu đang khó chịu ra mặt, anh cười cười, vuốt ve những nếp nhăn bên ngoài 'nơi ấy' của cậu.

Càng ngứa ngáy hơn, cậu bực bội nhìn anh. Nhớ lại lúc nãy Yoongi làmrất sảng khoái a~. Sao giờ tới Taehyung lại vậy? Cậu khều khều anh:

- Làm giống anh Yoongie í..

- Chính em nói đấy nhé!

Dứt câu, anh nóng lòng đâm thẳng vật đang cương cứng của mình vào cúc huyệt của cậu:

- Aaa... hức..hức, Taehyungie ơi, đau lắm, không muốn nữa đâu!

- Tí sẽ hết, nằm yên nhé! - Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Đau đớn qua đi, khoái cảm ập tới. Cậu sảng khoái dựa hẳn vào tường:

- A~.. Nhanh lên...ưm..1 tí nha..a~?

Nghĩ ra mưu kế:)), anh di chuyển chậm lại, cực chậm, rồi rút ra luôn. Còn cậu thì tự dưng cảm thấy bức rức:

- Thế này hả vợ? - Nhếch môi

- Không, đút vào nhanh hơn cơ!

- Anh hết sức rồi, làm gì để anh có sức thêm đi.

Cậu nghe vậy, lấy 2 tay vuốt ve “cậu bé” của anh. Chồm tới, dùng lưỡi, cậu liếm láp môi anh từng chút:

- Arg..em thật bạo đấy vợ à!

Nhấn cậu xuốnggiường, anh ngậm lấy môi cậu mà ngấu nghiến, thân dưới cũng hoạt độngkịch liệt. 2 người cứ dính lấy nhau mãi một hồi lâu:

- A~..từ từ đã, em sắp ra a~...

- Đợi anh ra cùng em! Arg..

Cả 2 ra cùng 1 lúc, anh lấp đầy lỗ nhỏ chật hẹp của cậu. Cậu bắn đầy lên cơ bụng 6 múi của anh.

Thỏa mãn, anh nằm gục lên giường. Cậu quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Anh cũng ngủ sau khi đã tắm rửa và mặc đồ cho cả 2.

Một lát sau 5 ngườicòn lại cũng vào phòng, thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ ngon lành. Bựcbội, Jimin lại xốc Tae lên không thương tiếc quăng thẳng ra sàn:)). Thế mà thanh niên kia vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra:)). Leo lêngiường, Jimin ôm lấy cậu ngủ, 4 người còn lại cũng leo lên ôm nhau chìmvào cõi mộng mơ...

-----------------------------------------------------

Jimin, J-hope, Mon cả má Jin nữa. Mà đầu hết chất xám rồi. Biết vậy lúcđầu không viết H đâu:((. Viết H dở như quỷ vậy hà trời. Ghét tui dễ sợhà. Vậy trong 4 người chưa có H các bạn muốn ai? Su chỉ viết 1 ngườinữa thôi a~, hết ý tưởng rồi, thông cảm nha. Mà mấy bạn thấy xưng Vợ -Chồng có được không?, ý kiến đê!! Cho Su 1 vote + cmt nha