[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 2: Chung nhà



Mấy bạn đọc chùa Su buồn lắm í nhaaa:'( ít nhất hãy để lại cmt cho Su có cảm hứng chứ đúng hông nè:* Yêu

------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tập đoàn loi nhoi đang chuẩn bị bữa ăn cho thành viên mới. Mỗi người một việc:

Namjoon: Thái hành:))) (Su: quen không)

Jin: Đang nấu cháo cho JungKook (Su: chắc em bé ăn)

Yoongie: Nấu canh rong biển cho cậu, mặt mày căng thẳng hết sức, sợ cậu chê dở nên cố làm cho ra thành phẩm mặc dù chưa nấu ăn lần nào:)))

Hoseok+ Jimin+Taehyung: 3 Ảnh ngồi lặt rau mà như đi đánh trận:))). 3 đứa cầm cọng rau kiểu 2 ngón ( sợ sâu:))). Lâu lâu còn giơ cọng râu có sâu đi hù người khác. Chẳng may vấp té, con sâu như tự do bay lượn trên không trung rồi đáp thẳng ngay mặt........Đường ca.:)) ( thôi xong)

Mặt Yoongi tối sầm lại, đang bực bội vụ nồi canh lại gặp 3 con người dở hơi này -_-. Không kìm được “xúc động” từ từ cúi xuống nhặt chiếc dép màu hường của Jin chả ngại ngần mà phang thẳng vào mặt Hoseok, vừa ném xong 2 tay lại bay vào bám chặt 2 khuôn mặt của Jimin và Taehyung nhéo mạnh làm 2 người đau muốn tè dầm.:)) ( Yoongi điên rồi:)))).

Jimin, Taehyung, Hoseok sau khi từ địa ngục trở về:)) thì bực tức nhìn nhau:

- Tại sao mày lại rủ rê tao chơi dại để rồi hứng chịu đau thương thế này?? - Jimin liếc Taehyung gằn từng chữ

- Ai mượn mày hùa theo? - Taehyung đốp lại chẳng vừa

Tức quá Jimin rượt Taehyung chạy ì xèo trong nhà mặc Hoseok kêu dừng

Trên lầu trên lúc này có 1 thiên sứ đang bước xuống. Jungkook cậu mặc chiếc áo có nón hình tai thú màu xanh dương + chiếc quần short màu đen nhìn cậu dễ thương vô cùng (Su: >///