[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 1-2: Lần đầu chạm mặt



Seoul hôm nay lạnh hơn mọi khi, có 1 cậu nhóc vóc dáng dễ thương tay đang ôm cả núi bánh kẹo, vừa đi vừa ăn ( cute ><). Ai khác đâu là Jungkook chứ ai. Cũng tại mắt nhắm mắt mở mà đang đi lại đụng vào 1 người, cậu té lăn ra lề đường, vậy mà người kia chỉ đứng rồi chìa tay liếc mắt xuống nhìn cậu ( bất cần đời vậy thì chỉ có thể là ĐƯỜNG CA thôi các bạn nhỉ:))))). Thái độ đó làm cậu bực bội => lơ đẹp người kia:)))). Cậu chu mỏ rủa thầm tên trước mặt, 2 tay nhanh chóng nhặt kho báu của mình ( đống bánh kẹo í:)))). Người kia ngạc nhiên tột độ xen lẫn thích thú. Cậu nhặt xong đứng dậy nhìn thẳng mặt tên đối diện, chau mày đáng yêu chờ xin lỗi. Người đó nhìn cậu sững người

Người đó pov:

Trời ơi người gì mà đáng yêu vậy nè.

End pov

- Anh xin lỗi nhé, em có sao không? Có trầy xước gì không??- Yoongi mở miệng xin lỗi khi vừa ngắm kĩ Jungkook. ( Su: mê rồi:3)

Jungkook nghe được câu xin lỗi thì mắt sáng rực. Cậu là vậy í, sai đối với cậu chỉ cần xin lỗi là xong thôi, như con nít vậy ( Su: cưng ghê ><).Cười 1 cái rồi cậu trả lời:

- Em hổng sao đâu ạ - giọng nói đáng yêu thoát ra làm Yoongi lên 9 tầng mây:)))

- À...Em đang đi đâu vậy?- Yoongi hỏi cậu

- Em đang đi tìm nhà để thuê ạ, cơ mà tìm nãy giờ không thấy- nói tới đây mặt cậu xụ xuống đáng yêu vô cùng. Khẽ đỏ mặt + mừng thầm anh lên tiếng:

- Vậy em về nhà anh ở đi, đảm bảo anh sẽ đối xử tốt với em - Anh mỉm cười nhẹ

Cậu nhóc nghe được mừng như nhặt được vàng trả lời ngay:

- VÂNG Ạ!

- Vậy chúng ta đi thôi!! Yoongi mỉm cười kéo tay cậu đi

( Hành lí của Cúc là mớ bánh kẹo í nha):))

------------ta là dãy phân cách-----------

Chẳng mấy chốc tới nhà Yoongi, cậu nhìn căn biệt thự trước mắt mà thích thú cười tươi chạy quanh sân nhà anh. Hành động đó làm tim Yoongi chệch nhịp ( xong em thứ nhất:)))), mà cũng tại Cúc, người gì đâu dễ thương hết sức hà) Anh dắt tay cậu vào nhà.

Cảnh tượng trước mắt thật làm Jungkook bất ngờ nha. Trong nhà đang có 5 con người mặt mày căng thẳng, hết sức tập trung..........đánh bài:))). Đúng vậy, 5 anh nhà í.

Namjoon: người đang đập chén đập nồi đồng thời la làng la xóm lên để cổ vũ cho các anh em (Su: OMG). Hình như sự hiện diện của 2 người chưa làm cho cái Casino kia phải chú ý. Lâu còn nghe được những câu như này:

- Heo bích nè mày - Jimin

- Cơ nè má - Hoseok

- Hú hú 3 đôi thông nè mẹ -Taehyung

- Tứ quý nè mấy bà nội. Há há tiền đâu tiền đâu. - Jin cười man rợ:)))

Thế là mụ Taehyung kia mặt mày chù ụ chung tiền. ( Su: Tội)

Đến bây giờ cả hội mới chú ý tới 2 con người trước cửa. Yoongi thì họ quen rồi, còn cậu nhóc kế bên thì....... Ngay tức khắc họ nhào lại chỗ JK đứng mà hỏi han đủ điều:

- Em là ai vậy?? - Jimin khởi nguồn

- Sao em lại ở đây?? - Tới Namjoon

- Em tên gì?? - Hoseok bon chen nói

BLA BLA và BLO BLO.....

- Em tên Jungkook ạ, em đến đây vì anh Yoongi nói cho em thuê ở đây ạ - Nói rồi cậu cười 1 cái rõ tươi làm cả hội phen choáng váng ( có cả Yoongi nữa)

Cả hội pov:

Má ơi cute vậy sao con chịu nổi đây. Nhìn cái má phúng phính mà muốn cạp quá đi (Su: Biến thái)

End cả hội pov

- Ồ!! Em cứ thoải mái nhé - Nói xong cả hội cười lưu manh. Không hẹn mà có chung suy nghĩ rằng “ Em ấy là của tao đấy nhé, cấm giành à “, vừa nghĩ cả bọn vừa liếc nhau tóe lửa:)))

------------------------------------------------------