Aizzz !!! Em Không Muốn Chọn Lựa !!!

Chương 33: Thiên ca ca vẫn vậy



-Lâu ko gặp em ! _ Chàng trai phong độ, ôn nhu mới nó ngồi

Nó cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện Khánh Thiên. Tối đó nó mặc đầm ngắn, tóc uốn được buộc cách điệu

-Em ngày càng duyên dáng nhưng anh thích em lúc tr’c hơn !

-Do mẹ em thôi ! Anh biết rồi đấy, khi cưới dượng, mẹ em tha hồ tung hoành, lúc nào cũng có ng` chống lưng !

Nó chỉ biết cười khổ. Cách đó 3 bàn, trong một góc khuất có 6 chàng trai đeo kính bịt khẩu trang

-Mấy cậu nghĩ như vậy có ổn ? _ Phong Đằng thắc mắc

-Họ ko nhận ra đâu !

Nó cười, ko hề đề phòng

-Thiên, anh dạo này cũng ko tệ a ~

-Thanks em !

Nó hài lòng, Thiên vẫn ko hề thay đổi, vẫn hài hước như tr’c kia.

-Mẹ còn sợ em ế chứ ! _ Nó vừa cắt bít tết vừa cười khổ

-Vậy em cưới anh là được !

Lời nói của Khánh Thiên làm nó mắc nghẹn, ho khụ khụ. Khánh Thiên lại gần đưa cốc nước rồi vỗ vỗ lưng nó.

-Em … nhà vệ sinh ! _ Nó cố gắng đi về phía nhà vệ sinh nhưng bị Khánh Thiên bồng lên rồi phi thẳng vào tolet.

-Thiên Thiên, đây … là nhà vệ sinh nữ !

Mặt Khánh Thiên vẫn lạnh băng nhưng tai thì đã đỏ lựng lên rồi. Nó cười rồi nhanh chóng cùng anh đi ra ngoài.

-Các anh ở đây làm gì vậy ?

Vương Tử, Vũ Phong, Phong Đằng, Đại Vỹ và Từ Vũ cười hì hì. 5 người nhìn Khánh Thiên bằng con mắt dò xét.

-Thiên, lâu ngày rồi mới gặp cậu, dạo này cũng vẫn mặt dày như vậy nhỉ !

-Phong, cậu cũng vậy nhỉ ! _ Thiên ghé vào tai Vũ Phong khích tướng _Cậu còn thích Lệ Dĩnh đúng không ?

Tai Vũ Phong đỏ bừng lên

-Đi thôi, Lệ Dĩnh ! _ Nó thấy vui vui, xách giầy cao gót chạy theo Khánh Thiên. 5 người còn lại cuống quýt đuổi theo.

-Khánh Thiên, tôi mà bắt được cậu thì cậu chết với tôi ! Aaaaaaaaaaaaa ……..

Kết quả 5 anh chàng của chúng ta ngã dúi dụi vào nhau. Hình tượng đã bị phá hoại hoàn toàn.

Nó cùng Khánh Thiên chạy lên lên xe rồi phóng mất, để lại những tiếng chí chóe đằng sau.