Aizzz !!! Em Không Muốn Chọn Lựa !!!

Chương 11



            Trước khi bắt đầu cuộc đua

-Cô muốn đua xe loại nào ?

-Chiếc Veneno đi _ Đây cũng là loại lần đầu tiên nó đi khi bắt đầu tập đua xe

        Vương Tử nghĩ đúng là ngay từ đầu nó đã chẳng có cơ hội thắng. Chiếc Veneno làm sao có thể thắng đk chiếc Lamborghini Murcielago R-GT này cơ chứ !

-Chuẩn bị

 Vương Tử và nó nổ máy

-3 … 2 …. 1 … GO

       Cả 2 phóng đi

-Cả 2 đi nhanh như vậy liệu cô ấy có đổ đèo đk ko ?_ Mấy ng` ngoài bình luận

- Cả 2 đã đến khúc cua đầu tiên ! _ Trong bộ đàm vang lên tiếng nói

-Chiếc R-GT ko hề giảm tốc, chiếc Veneno cũng vậy

-Chiếc R-GT đã vượt qua và đang dẫn đầu ! Trời ơi, chiếc Veneno ko hề giảm tốc độ, ko ngờ vs tốc đọ này mà chiếc chiếc Veneno đã drift thành công, cách rào chắn chỉ 3-4 cm

         Lời bình luận này khiến máy ng` ở điểm bắt đầu và đích phải ngạc nhiên

         Cứ thế mà qua mấy khúc cua, chiếc Veneno đều làm mọi ng` phải thót tim

-Đâu là khúc cua cuối cùng, chiếc R-GT vẫn đang dẫn đầu. Chiếc Veneno đang đi vào trong, chiếc Veneno đang nghĩ gì vậy ? Như vậy thì ko thể drift đk !

-Ko, chiếc Veneno vẫn qua, đã vượt lên dẫn đầu ! Phía tr’c là đường thẳng, kẻ thắng ng` thua sẽ đk quyết định

-Chiếc Veneno đã cán đích !

        Nó và Vương Tuấn quay lại chỗ ban đầu

-Anh thua rồi lên anh phải nghe lời tôi đó ! _ Nó hớn hở chạy đến chỗ Vương Tuấn

        Vương Tuấn ko thể tin rằng mình lại có thể thua đk chứ

-Tại sao cô có thể đua đường bên trong vậy ? _ Vương Tuấn thắc mắc

-À, mấy lần làm nhiệm vụ qua đây tôi toàn gặp mấy tay đua đường phố lên cũng quen đường chút chút. Có lần tôi phát hiện đường rãnh dẫn nước,đi vào đó thì ko bị trượt khi cua lúc trời mưa.

         Nõi xong thì đã bị Vũ Phong lôi lên xe

-Gặp lại anh sau !

-Cô tên gì ? _ Vương Tuấn nói vọng lại

-Lệ Dĩnh, tạm biệt ! _ Nói xong, Vũ phong đã phóng xe đi mất

-Em đó, pama mà biết là em ko toàn thây đâu ! _ Vũ Phong nhíu mày nhìn nó

-Nhưng lâu lắm em mới chơi đã như vậy mà ! _ Nó chu môi, nhìn ra bên ngoài