Ái Tình Khó Buông

Chương 1



Tại nhà thờ.....

Từng âm thanh từng tiếng chúc tụng vang lên sau khi Đức cha dứt tiếng, Lâm Mặc cùng Thanh Vi chính thức thành vợ chồng. Tuy có thể xem đây là ngày vui của cả một đời nhưng Thanh Vi vô cùng ảo não. Cô yêu anh, yêu người tên Lâm Mặc rất nhiều nhưng cô biết rất rõ rằng trong lòng anh đã có một bóng hình, và đó... không phải cô. Trong mắt anh cô chỉ là một con tiểu tam không hơn không kém, ép gia đình gã mình cho anh. Nhưng vì yêu mà làm thế có gì sai?

Lâm Mặc sau khi đeo nhẫn cho cô và làm những việc cần thiết trong lễ cưới xong liền vội vàng bước xuống dưới lễ đường, tiến về phía một người đàn bà xinh đẹp đang khóc. Mà nói đúng hơn là một cô gái có khuôn mặt khả ái, mái tóc đen bóng xõa dài đến eo, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn cứ thay nhau lau đi nước mắt, trên khoé mi. Một cô gái như vậy đều khiến cho mọi đàn ông muốn bảo vệ. Lâm Mặc yêu cô ấy như vậy cũng không có gì là lạ. Anh ôm Nhật Lệ vào lòng, dỗ dành cô

- Nhật Lệ ngoan nào, đừng khóc.Trong lòng anh chỉ yêu mỗi em, anh chỉ chấp nhận em làm vợ, giờ chúng ta đi ăn nhé vợ yêu!

Giọng Lâm Mặc nói không hề nhỏ, cứ như anh ta cố tình để Thanh Vi nghe thấy. Thanh Vi như sét đánh ngang tai, tất cả niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn của cô bị đả thương nhưng... tim cô, lòng ngực cô như bị anh vứt xuống mà chà đạp lên một cách không-thương-tiết

Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau đến từ người mình thương. Trong lúc Thanh Vi đang còn ngạc nhiên, không dám tin vào những gì mình thấy, không dám nghe những lời nói đó thì Lâm Mặc đã tay trong tay âu yếm mặn nồng cùng Nhật Lệ bước ra khỏi cánh cửa lễ đường. Không một ánh mắt, không một cái quay đầu, anh để cô dâu mới cưới của mình đứng chết trân trong sự ghẻ lạnh của mình mà không một chút tiếc nuối

Đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị

Chỉ là một cuộc hôn nhân có tình cảm đến từ một phía

Cuối cùng cũng chỉ là người thứ ba trong chuyện tình người ấy

Ngày hôm sau, tin tức " chủ tịch tập đoàn LM lớn nhất nước- Lâm Mặc bỏ vợ mới cưới Thanh Vi tại nhà thờ và đi theo diễn Viên mới nổi Trần Nhật Lệ" nổi gần đây trên mặt báo, trở thành tin hot trong tuần vì các nhân vật trên đều có sức ảnh hưởng rất lớn

Lâm Mặc - một chủ tịch giỏi giang, chỉ mới 24 tuổi đã tự tạo được hàng loạt tiếng vang trong ngành giải trí và cả trong giới kinh doanh, nắm trong tay 25% kinh tế đất nước, một tỷ phú trẻ tuổi, đẹp trai người người ngưỡng mộ, nhưng còn chưa nói tới xuất thân, Lâm Mặc là con trưởng của Lâm gia, bao đời giàu có, trù phú kinh người. Từ Thanh Vi- con gái rượu của Từ gia, nắm trong tay hàng loạt nhà hàng, khách sạn và được hắc đạo chống lưng. Trần Nhật Lệ là diễn viên nổi tiếng ngay từ bộ phim đầu tay, đường tới vinh quang vô cùng mở rộng

Thanh Vi ngày hôm qua vốn đã chuyển tới biệt thự của chồng, đang loay hoay nấu bữa sáng thì Lâm Mặc từ ngoài xông vô bếp tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh. Anh thở hỗn hễn, khuôn mặt hằn lên những nét giận dữ, trên người vốn còn vương vấn những mùi hương gió đêm cùng nước hoa thoang thoảng. Thanh Vi nhận cái tát ấy liền chao đảo, sự đau rát từ năm ngón tay như muốn ăn sâu vào da thịt, làm tê liệt thần kinh của cô

Lâm Mặc nói như quát vào mặt của vợ mình

- Đồ đàn bà thối tha! Là cô mua chuộc bọn báo chí viết xấu về Lệ nhi đúng không? Thanh Vi tôi cho cô biết, người thứ ba mới chính là cô, tiểu tam mới chính là cô chứ không phải là Lệ nhi. Lòng dạ cô thật quá kinh tởm!

Sau đó anh vứt bài báo vô mặt người đối diện. Dòng chữ tô đậm nổi bật trên mặt báo: Nhật Lệ là kẻ thứ ba của chuyện tình ông hoàng Lâm Mặc và nữ hoàngThanh Vi?!

Cô bối rối nhìn chồng sau đó liền chạy lại níu lấy anh khi nhìn anh sắp rời đi lần nữa

- Lâm Mặc à em không có làm như vậy. Là bài báo viết nhảm viết xàm thôi! Xin anh đừng đi nữa, Lâm Mặc, xin anh... Chúng ta là vợ chồng mà

- Buông tôi ra đồ đàn bà nham hiểm!

Và rồi anh rời đi một cách vô tình. Cô muốn níu giữ dù chỉ là một giây thôi hãy để cho cô cảm nhận được chút hơi ấm từ người mình yêu. Ngôi biệt thự này tuy sang trọng nhưng lại quá to, quá đơn độc, đơn độc đến nổi từ từ ăn mất linh hồn cô

Đôi bên đang giằng co thì vang lên một giọng nói yếu ớt " Lâm Mặc ". Lâm Mặc nhìn Nhật Lệ liền vội vàng đẩy Thanh Vi ra và đến bên cô ấy. Giọng anh nói rất trầm ấm đến nỗi Thanh Vi ngỡ con người mặt tiền, vô tình khi nãy không phải cùng một người

- Lệ nhi, anh với cô ta không có gì đâu, em đừng để ý!

Thanh Vi do bị đẩy nên đụng trúng vào cạnh bếp.... Vì vậy mà nồi nước sôi liền đổ nhào lên người cô. Cặp đùi trắng nõn liền đỏ tấy lên, rát vô cùng. Vậy mà Lâm Mặc vẫn không quan tâm kéo Nhật Lệ rời khỏi nhanh như thể chính Thanh Vi đã làm ô uế nơi này

A.... Thật đau lòng mà...

Thanh Vi cắn răng lê mình vào phòng tắm. Cô xả nước thật lạnh, thật mạnh, cười khổ. Không sao, không sao cả. Anh ấy chỉ là vô tình thôi. Nước lạnh xối từng mảng từng mảng, cô ngậm ngùi giữa cái đau rát và cái mát lạnh của làn nước

- Hỏng rồi, sao mình lại hậu đậu như vậy cơ chứ? Nếu chân mình để lại sẹo thì Lâm Mặc sẽ không.... yêu mình nữa....

Yêu? Lâm Mặc nào có yêu? Người Lâm Mặc yêu... là Nhật Lệ xinh đẹp cơ mà. Thế tại sao cứ mù quáng thế này? Nước mắt không kiềm nổi nữa, lăn dài lăn dài trên đôi má cô. Cô khóc nức nở, vì tuổi thân cho bản thân, khóc vì Lâm Mặc đối với mình sao ghẻ lạnh quá. Rồi điện thoại Thanh Vi reo, cô lau hết nước mắt, cố giữ giọng bình thường bắt máy

- alo? - cô hỏi

- Vi bảo bối theo chồng sao rồi?- đầu dây bên kia hỏi, là giọng đàn ông