Thông tin truyện

Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian

Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Cao Tường và Tả Tư An là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Hai người, hai tính cách trái ngược nhau nhưng chẳng hiểu sao lại có thể luôn chung sống hoà bình. Chắc có lẽ Cao Tường luôn luôn nhường Tư An một bước, không tính toán. Hay nói cách khác là không thèm tính toán với cô.


Từ nhỏ tới lớn, họ cùng nhau trải qua mọi mùi vị trong cuộc sống, vui có, buồn có, hạnh phúc có, bất hạnh cũng có. Cũng chính vì vậy mà họ gắn bó với nhau thành một đôi. Họ luôn nghĩ tình cảm của mình chỉ là đơn thuân thân thiết như bình thường. Hai người họ đâu có ngờ tình yêu đã sớm len lỏi vào nơi sâu nhất trong lòng, bén vào cốt tuỷ, ngấm vào tận máu.


Khi phát hiện mình đã yêu cô, anh dùng mọi cách để chối bỏ tình cảm đó. Anh đi tìm một người khác, anh cố dành cho người đó tình cảm đáng ra là dành cho cô. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Anh phải làm thế nào đây? Anh băn khoăn, suy nghĩ. Anh đã làm đủ mọi cách mà không được thì đành phải chấp nhận tình cảm chân thành này thôi. Còn về phần cô, cô yêu anh, cô biết điều đó. Nhìn thấy anh cùng với người con gái khác nắm tay, ôm ấp, môi kề môi, má kề má mà cô đau lòng. Cô đã yêu anh, rất yêu, rất yêu...

Bình luận truyện