Thông tin truyện

Ai Nói Phù Sinh Không Bằng Mộng

Ai Nói Phù Sinh Không Bằng Mộng

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện Ai Nói Phù Sinh Không Bằng Mộng là một trong những truyện xuyên không hay lấy bối cảnh thời xa xưa .Một câu chuyện đầy sóng gió về nhân vật có tên Tiểu Kỷ . Trong âm thanh hỗn loạn, Tiểu Kỷ tỉnh lại trên một chiếc xe lắc lư, hơi mở rộng tầm mắt, đã thấy trời sáng dần ngoài cửa sổ. Vậy là Tiểu Kỷ không biết vì sao mình lại bị bắt làm tù binh, sắp được đưa vào cung. Nơi cung điện vàng son hoa lệ, cũng là nơi thiên hiểm khác thường.


Đường đường là một thượng quan nữ nhi, hôm nay, chúng ta đều ngang hàng nhau, tiến cung làm cung nữ. Lão cung nữ nói với chúng ta, ở trong cung người không thể đắc tội nhất không phải hoàng hậu, không phải hoàng thượng, mà là Vạn quý phi. Mà biện pháp tốt nhất để tránh đắc tội với Vạn quý phi chính là, không nên nghĩ đến chuyện quyến rũ hoàng thượng.


Tiểu Kỷ cũng chẳng tha thiết mấy, bởi nàng tự biết rằng nhan sắc mình vốn chưa hề làm lay động bất cứ ai, sao có thể dùng dung nhan này khiến hoàng thượng xiêu lòng. Trong lúc còn đang mải mê về sắc đẹp, nàng bất thần vẽ với dòng chữ trên mặt cát. Vô tình, Trương công công bắt gặp, Trương công công không phải kẻ xấu, ít nhất trong cung danh tiếng này ông là người không dựa vào thủ đoạn cay độc để tiến thân. Vị công công chăm chút nhìn nét chữ của nàng, kể từ đó, nàng vốn được để ý nhiều hơn, cái chính không chỉ là sắc mà còn về phần tài.Truyện mang một nội dung khá mới lạ khiến bất cứ ai khi chiêm nghiệm đều bị lệ thuộc, chìm đắm trong thế giới xưa

Bình luận truyện