Thông tin truyện

Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Đánh giá: 9.8/10 từ 4 lượt

Trong một khoảnh khắc đam mê cuốn sách mà mình yêu thích, Văn Kinh đã có cơ hội xuyên không vào trong đó, lại còn có thể làm được sư đệ của nhân vật mà mình sùng bái nhất. Từ đó hắn trở thành một trung khuyển sẵn lòng xông pha khói lửa vì sư huynh. Có thể nói lúc Văn Kinh cao đạo, tự cuồng vọng mà thốt lên đại khái là trên thế giới này chỉ có Quân Diễn Chi mới là quân tử chân chính. Có nỗi hạnh phúc nào bằng hàng ngày hàng tháng hàng năm được ở bên cạnh sư huynh, nỗi sùng bái ấy lớn đến mức không cưỡng lại được nữa.


Nhưng hắn lại quá thiếu sót, đáng tiếc rằng hắn chỉ mới đọc được một nửa của quyển sách, đi tìm nửa tình tiết còn lại, hắn mới phát hiện ra những việc mà hắn nghĩ hoàn toàn sai lệch. Đó chính là với vẻ ngoài quân tử, thật ra Quân Diễn Chi chính là một đại ma đầu phúc hắc. Tiếc là lời Văn Kinh nói chẳng ai tin tưởng, đến vài năm sau đó mọi chuyện mới được rõ ràng. Quân Diễn Chi ở bên cạnh Văn Kinh cảm thán, nếu ngày ấy không có Văn Kinh, có lẽ đại ma đầu như hắn đã phải giãy giụa giữa vạch sống và cái chết mất rồi. 


Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh, một câu chuyện từ hai chàng trai, công phúc hắc, còn chàng thụ thì trung thành phải biết. Ngọt ngào, bình dị và hài hước. Mời các bạn đón đọc!

Danh sách chương

Bình luận truyện