Administrator Không Muốn Cặp Kè Với Tôi

Chương 3



Tiểu thuyết của em gái dọn qua Sina Weibo sau, quả nhiên nhộn nhịp hơn trên diễn đàn nhiều.

Nó vốn hay đăng truyện trên Sina, fan không nhiều nhưng độ hoạt động rất cao, hưởng ứng tuy không đến mức bùng lửa, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị phản đối.

Mà bài post lúc đầu trên diễn đàn, em gái quả nhiên tự đi xin xóa truyện.

Thế nhưng lúc con bé đi xin còn không quên chửi một câu “Từ admin đến hội viên đều là gay chết tiệt”.

Tôi vốn không biết gì, khi tôi thấy truyện xóa, Sư Tử Nhỏ Vô Sỉ cũng yên tĩnh, khi đi cảm ơn Mrs Đầu Lâu, bạn ấy còn send link xóa bài cho tôi, sau đó nói: cô là thật sự định thành thật phân thân dưỡng acc nhỏ phải không?

Lúc này bài post đã được xóa, cho nên tôi trả lời: 0 0 Tôi không biết bạn đang nói cái gì, tôi đã sớm bảo bạn rằng, Sâu Xanh Thẫm là Sâu Xanh Thẫm, Sâu Xanh Lá là anh trai Sâu Xanh Thẫm.

Mrs Đầu Lâu: …

Mrs Đầu Lâu: Em gái cô!

Tôi: Sâu Xanh Thẫm

Mrs Đầu Lâu: …

Tới đây bạn ấy không nói gì thêm.

Em gái tuy đã xóa bài, nhưng nó vẫn thường thường dạo quanh diễn đàn, hơn nữa bởi vì sự kiện ấy, con bé còn trở nên cực kỳ hung hãn. Nó luôn gây chuyện trong diễn đàn, nhưng không hề gì, diễn đàn này mỗi ngày đều có xích mích.

Do em gái luôn đăng một số ảnh cap chụp các hồi đáp trên Sina Weibo, tôi phát hiện nó bây giờ chủ yếu dời trận địa sang diễn đàn chiến đấu, cho nên tôi kiên quyết mỗi ngày đổ bộ, theo sau bước chân em gái yêu quý, dùng IP đại diện, em gái quăng gạch ở đâu, tôi chọi tới ngay đó.

Em gái: Anh!!!!

Tôi: Em!!!!

Tôi: Em dậy rồi!! Trưa muốn ăn cái gì!!

Em gái: …

Em gái: T T sườn chua ngọt…

Em gái: Em không phải định nói cái này! Anh, anh không cần cứ bám theo em đi cãi nhau!

Tôi: 0 0 Anh là thấy em thân cô thế cô nha

Em gái: Chẳng lẽ anh không phát hiện anh hoàn toàn là đang quấy rối sao… Phàm là bài post anh lui tới, nếu không sập lâu thì cũng là bị khóa…

Tôi: Buồn quá, anh đang học tập mà.

Tôi: Em chờ anh một chút, anh sắp nắm được điểm mấu chốt rồi.

Em gái: _(:з” ∠)_ Anh đừng như thế

Em gái: Em sẽ nhẹ dạ

Em gái: Thật ra em gần đây sắp leo tường [1] rồi, phỏng chừng sẽ không thường xuyên lên diễn đàn này nữa

Tôi: 0 0 Leo qua đâu?

Em gái: Em send link cho anh, anh tự xem đi!

Tôi: Ừ!

Trước khi mở link, tôi theo thói quen lướt diễn đàn bóng đá một chút, nếu em gái có onl, như vậy rất có thể con bé đã bắt đầu tung hoành diễn đàn.

Mùa giải mới bắt đầu, mỗi ngày đều có vô số bài post cãi nhau, tôi vốn tưởng rằng Sâu Xanh Thẫm và Sâu Xanh Lá chi là hai người lu mờ giữa đám người đông đúc mà thôi, không ngờ cách nửa tháng sau, tôi lại nhận được tin nhắn ngắn từ Mrs Đầu Lâu.

Mrs Đầu Lâu: Ê, Sâu Phân Liệt

Mrs Đầu Lâu: Tôi biết cô đang onl, trả lời đi

Tôi: 0 0 Làm gì?

Mrs Đầu Lâu: = = Tôi hỏi cô làm cái gì mới đúng, cô thật sự rảnh rỗi vậy sao, mở hai acc đi gây chuyện từng bài post, được nghỉ hè sớm vậy à?

Tôi: Tôi đã sớm không có nghỉ hè.

Mrs Đầu Lâu: …

Mrs Đầu Lâu: … Đây là trào phúng

Tôi: Tôi biết, tôi chỉ là nói thôi.

Mrs Đầu Lâu: OK, tôi bây giờ làm admin không thể không cảnh cáo cô, cái loại hành vi phân liệt cô đang làm, vấn đề tinh thân của cô chả liên quan gì tới tôi, nhưng hành vi điên khùng của cô đã ảnh hưởng tới sự hài hòa của diễn đàn, truy đuổi Sư Tử Nhỏ Vô Sỉ cũng khiến anh ta rất buồn bực, xin cô đình chỉ hành vi này.

Tôi: Nhưng Sư Tử Nhỏ Vô Sỉ còn chửi nhiều hơn cả tôi…

Mrs Đầu Lâu: Nhưng anh ta không phải liên tục nửa tháng được không cưng! Người ta chửi cũng không ngu ngốc như cô!

Tôi: _(:з” ∠)_ Tôi thấy nói chuyện với bạn rất dễ bị tổn thương

Mrs Đầu Lâu: Xin cô đấy chị hai Sâu Xanh Thẫm, cô đã post truyện bên Weibo vì sao lại không buông tha nơi này…

Tôi: Không phải Sâu Xanh Thẫm. Tôi biết, thật ra tôi chuyển chỗ, cho nên đại khái sẽ không điên cuồng gây chuyện và bám theo Con Rận Nhỏ. [2]

Tôi: Sư.

Mrs Đầu Lâu: Tạ ơn ngài!

Mrs Đầu Lâu: …

Mrs Đầu Lâu: Từ từ.

Mrs Đầu Lâu: Avatar mới trên acc chính của cô là…

Mrs Đầu Lâu: Cô qua nhóm nào?

Tôi thuận tay send cái link em gái gửi qua tôi không chưa bật xem qua đây: chỗ này.

Một lát sau.

Mrs Đầu Lâu: WTF…

Mrs Đầu Lâu: Cô cố ý hả??? Van cô đi tìm Sư Tử Nhỏ Vô Sỉ được không?? Giời ạ, anh ta gần đây hay lượn qua nhóm XX!

Tôi: Tôi không hiểu bạn đang nói gì.

Mrs Đầu Lâu: Cô vô diễn đàn chưa bao giờ liếc mắt nhìn tên admin một cái?

Tôi: ? ?

Tôi: Đợi một chút.

Tôi mở ra trang web em gái gửi cho, tên diễn đàn là: Kho Hàng Bí Mật, chữ nhỏ: Diễn đàn fanfic điện ảnh Âu Mỹ, theme là một đống hình chibi.

Kéo xuống chút nữa, liền trông thấy tên admin: Mrs Đầu Lâu S.

Tôi: !

Tôi: Bạn là Mrs Đầu Lâu S? ?

Mrs Đầu Lâu: … Hay quá, tôi và cái đó không giống nhau hay là sao? Thêm một chữ S rất khó phân biệt à?

Mrs Đầu Lâu: Đây là mỉa mai hả?

Tôi: Không có, tôi định nói, woa… Thật sự là rất có duyên nha!

Mrs Đầu Lâu: … …

Chú thích:

[1] Leo tường: Nguyên văn là “ba tường – 爬墙”, có ba ý nghĩa phổ biến:

nếu bạn thích một thần tượng, nhưng một ngày nọ bạn lại chuyển sang thích một thần tượng khác. (giống như mình là Cass mà đi thích Suju thì là leo tường)

một vài nhóm đồng nghiệp nữ thích ghép CP trong nhóm mình thích. Ví dụ như YunJae, nếu phát hiện Yunho có quan hệ “thân mật” với người khác, vậy cũng gọi là leo tường.

thấy bài post không update, hành vi này cũng có tên là lặn ngụp. Mang hàm nghĩa xấu.

[2] Chỗ này là do bạn “Tôi” đánh nhầm, con rận nhỏ là 小虱子 – xiǎoshīzi, chữ “sư” bên dưới cũng có âm là shī – 狮