Ác Quỷ Học Đường

Chương 27



-Các em trật tự nào. Hôm qua lớp chúng ta vừa đón nhận bốn bạn nam cực dễ thương, ngay cả Nhật Phong cũng chuyển sang lớp chúng ta, nay thêm hai bạn nữ. Lớp chúng ta được hiệu trưởng rất mực ưu ái rồi. Vì vậy các em phải phấn đấu, trong kì thi thử cuối năm nhất định lớp chúng ta phải có hạng đấy nhá. 

-Dạ. 

-Tốt, Hai em ngồi ở đâu. 

Quay sang nhìn tụi nó. Ngọc Hân ánh mắt hình viên đạn đang ngắm tới tâm về phía tứ Long, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sông bọn họ. Chẳng nói chẳng rành đi một hơi xuống chổ Hoành Long. 

-Đi ra chổ khác. 

-Ơ anh ngồi đây trước rồi mà. 

Phú Long mếu máo. 

-Cậu sang bàn Nhật Phong ngồi đi.

Hoàng quay sang. Phú Long hập hực xách balô đi sang, vừa định ngồi xuống thì bị Nó kêu dực đầu đứng dậy. 

-Chổ đó là của chị. 

-Này, em quá đáng lắm luôn á. 

Đập mạnh tay xuống bàn, rồi mặt nhăn nhó lẵng lặng đi xuống bàn cuối. 

-Cảm ơn em. 

Ngọc Nhi hí hững ngồi vào vị trí của mình. 

***

Sơ đồ lớp. 

-----------------------------Bàn GV--

--HS-HS-- --HS-HS-- --HS-HS--

--HS-HS-- --HS-HS-- --HS-HS--

[Ngọc Trang] 

--HS-HS-- --NT-HS-- --HS-HS--

[Ngô Kì-Quy] [Hân-Hoàng] [Nhi-Phong] 

--NKL-QL-- --NH-HL-- --NN-NP--

[Quy] 

-- QL --

***

-Các em tiết sau lớp chúng ta trống, lớp chúng ta sẽ đi về KTX nghỉ ngơi. Chiều nay sau giờ ăn trưa, các em tập trung tại lớp. 

-Vậy trong thời gian nghỉ này, tụi em có được ra ngoài chơi không cô. 

-Không nhé, về KTX mấy em làm gì làm nhưng không được rời khỏi trường, em nào vi phạm nhà trường sẽ kĩ luật rất nghiêm khắc. Rõ chưa. 

-Rõ. 

Lớp đồng thanh. 

-Tốt, à KTX của chúng ta mới xây dựng lại các em biết rồi chứ. 

-Vậy ở phòng như cũ hả cô. 

Ns2.

-Không, danh sách cô sẽ phổ biến. Lớp chúng ta sẽ ở tầng thứ 5.

-Ôi chời. 

-Thôi nào, phòng số 1 sẽ là 6 bạn bàn đầu này. Tiếp đến phòng số 2 cũng như vậy 6bạn sau. Phòng 3 6bạn tiếp. Phòng 4 là phòng cuối và cũng là phòng đặt biệt nhất, dành riêng cho lớp chúng ta tất cả các bạn ở dưới là học sinh mới của lớp sẽ ở chung. 

-Sao ạ, làm sao có chuyện như vậy được. 

-Nam nữ mà ở chung sao. 

Cả lớp nháo nhào. 

-Trật tự. Vì chuẩn bị thi cuối năm nên nhà trường sắp xếp các em vào ở trong KTX đễ có thời gian ôn bài nhiều hơn. 

-Thế là lịch học sẽ phải thay đổi hả cô. 

-Đúng vậy. 

Đinggggg....đongggggg..... 

-Rồi các em di chuyển về KTX đi, hẹn gặp các em vào tiết học chiều nay. 

***

Cả lớp bắt đầu đi ra khỏi lớp trong lớp giờ chỉ còn đám tụi nó. 

-Hân Hân à, xuống cantin với chị không. 

-Được rồi. 

Rồi cả hai cô khuất bóng sau cánh cửa. 

Cả đám ngồi lại đấy tầm 10s rồi cũng di chuyển về KTX.