[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi

Chương 21



Bốn ngày sau!

-Bệnh viện...

" A! Hàn thiếu gia." Giai Đình Thư đang nói chuyện với cô thì hốt hoảng nhìn ra cửa khi thấy một cô gái xinh đẹp đang diều Hàn Nhất Thiên. Cô ta thấy vậy liền làm bộ làm tịch đến giúp đỡ một tay.

Giai Đình Thư chỉnh sửa quần áo lại, vuốt tóc gọn gàng còn giọng nói thì nhỏ nhẹ yểu điệu thục nữ hơn rất nhiều so với lúc nói chuyện với Tử Vy lúc nảy. " Ây! Trời ơi! Hàn thiếu gia sao nét mặt của anh... " cô nắm tay của Hàn Nhất Thiên bàn tay hắn lạnh buốt, sắt mặt không một miếng máu như người sắp chết, tuy tay lạnh lẽo nhưng tráng và lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Cô trợ lý đang diều Hàn Nhất Thiên liền hỏi phòng bác sĩ Paul.

Giai Đình Thư cùng với Ái Vân đưa Hàn Nhất Thiên đến phòng bác sĩ Paul còn Tử Vy vẫn đứng yên ở đấy, chân cô như bị trồng chết ở đó nhưng cô không thể dời mắt ra khỏi hắn, Anh ta làm sao vậy? Dạ dày lại trở nặng ư? Ở đấy chắc ăn uống không tốt rồi? Nhưng chả phải Tôn Hiểu Minh rất yên tâm về Ái Vân vậy tại sao sức khỏe anh lại xuống cấp như vậy? _Tử Vy tự nhủ.

" Này! Làm gì đứng ngẩng người ra thế? " Lộ Bình bước đến nhìn Tử Vy.

" À! Không có gì đâu. " nói xong cô cầm tập bệnh án về phòng nghiên cứu và chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật.

~~~~•••• Mong mọi người ủng hộ •••~~~

" Hàn thiếu gia bị sao vậy ạ? " Ái Vân lo lắng nhìn bác sĩ Paul hỏi.

" Chỉ là bệnh Viên dạ dày của cậu ấy trở nặng thôi." Bác sĩ Paul nói xong quay sang nhìn Hàn Nhất Thiên lắc đầu vẻ mặt không mấy hài lòng.

...

" Để tôi giúp cậu. " Ái Vy thấy Hàn Nhất Thiên bước xuống giường thì đi tới giúp đỡ.

Hàn Nhất Thiên lấy điện thoại gọi cho Tôn Hiểu Minh đến rước hắn nhân tiện báo cáo sơ bộ về việc hắn giải quyết.

-Trên xe limousine màu đen...

" Chuyện thế nào rồi? " Hàn Nhất Thiên châm thuốc lơ đãng hỏi.

" Công ty kia vẫn chưa giải quyết được vì ông ta đã kí hợp đồng trước nên không thể bán lại cho chúng ta được.

Việc thu mua trái phiếu của Diệp thị đã hoàn thành, tôi đã lấy danh nghĩa của công ty con ở Hồng Kông mua lại tất cả các trái phiếu họ bán ra.

Về phần nội thất khách sạn ESO công ty theo như kế hoạch lần trước đã đấu thầu thành công.

Tuy còn viêc... Thu mua 1/3 cổ phần của Lâm Chính Minh vẫn không thuận lợi. "

" ừm, kế hoạch mà diễn ra đúng như dự đoán thì không có gì bất ngờ cả. Cho dù nó có là kế hoạch kinh khủng đi chăng nữa" Hàn Nhất Thiên nhếch mép cười rồi quăng điếu thuốc ra cửa. " Tối nay đến SM một chuyến. "

" Nhưng dạ dày cậu..." Hiểu Minh chưa nói hết thì bị Hàn Nhất Thiên liếc một cái khiến hắn không dám nói thêm.

~~~••• Mong mọi người ủng hộ •••~~~

- Buổi tối ở SM

" Hàn thiếu gia cậu đến rồi " một người đàn ông trung niên bắt tay Hàn Nhất Thiên, họ chào hỏi xong thì cũng bước vào.

Vì hiểu được khẩu vị của các vị đây nên Tôn Hiểu Minh đã kêu món và lấy những chai rượu năm 1977 và mấy em chân dài của quán. Hàn Nhất Thiên uống vài ly và tán gẫu cùng Lâm Chính Minh để thuyết phục vị trưởng bối và tạo thiện cảm mất ba mươi phút, sau đó hắn nhanh chóng chuyển đề tài về công việc.

" Tôi nghe nói Lâm Tổng định bán 1/3 cổ phần ở Thành phố C phải không? " Hàn Nhất Thiên cầm ly rượu lắc nhẹ.

" Hàn thiếu gia đây có hứng thú sao? Mà quả là không gì qua mắt cậu mà" nói xong Lâm Chính Minh cười lớn.

" Chuyện của Lâm Tổng lúc nào cũng là một miếng mồi béo mỡ, một người như tôi rất có hứng thú. " Hàn Nhất Thiên nói ra như khẳng định sẽ mua bằng được miếng mồi này.

" Được. Giá cả thế nào? " Lâm Chính Minh biết hắn nói được làm được nên bán cho hắn cũng là một lựa chọn sáng suốt.

" Tôi sẽ thu mua gắp đôi giá ông đưa ra." Hàn Nhất Thiên nói xong thì quăng lên bàn một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.

Lâm Chính Minh mở hợp đồng ra đọc tất cả một lượt rồi đặt bút ký.

" Hợp tác vui vẻ. " ông giơ tay bắt tay hắn, theo lễ hắn đồng ý.

...

Sau khi buổi tiệc kết thúc Hàn Nhất Thiên về nhà khá bất ngờ khi thấy Tử Vy đang ở trong bếp nhà mình.

Hàn Nhất Thiên bước đến ngạc nhiên hỏi" Cô làm gì ở đây? "

" À, chỉ là tôi có gặp anh ở bệnh viện và nghe bác sĩ Paul nói về tình hình của anh nên tôi làm một số món ăn nhẹ anh và tốt cho sức khỏe anh lại nếm thử xem sao? " Tử Vy lấy một đôi đũa và cái chén đặt lên bàn, hắn theo đó ngồi xuống không phản kháng.

Hàn Nhất Thiên do uống rượu lúc nảy trong khi bụng chưa có miếng gì nên khi định ăn một tí thì cảm giác buồn nôn không chịu nổi, hắn đi vào nhà vệ sinh nôn sạch như thể sắp nôn cả ruột, Tử Vy vỗ nhẹ lưng hắn rồi lấy khăn đưa hắn lau miệng. Cô nghe mùi hương vị thơm của rượu phản phất trên người Hàn Nhất Thiên " Anh uống rượu ư? " cô hỏi để xác định xem đúng không.

" Ừm, xã giao thôi " Hàn Nhất Thiên vừa đi vừa nói.

" Anh phải biết tình trạng hiện tại của mình chứ, công việc dù quan trọng đến mấy thì sức khỏe vẫn là nhất nếu không có sức khỏe anh sẽ chả bao giờ hưởng thụ thành quả ấy. " Tử Vy nói xong bực bội bỏ ra phòng khách sách túi đi về.

Nhưng chưa kịp đi vừa ra khỏi cửa thì điện thoại cô đổ chuông, vì bực bội nên cô không xem ai gọi liền bắt máy gắt giọng hỏi" Alo? "

Vẫn giọng nói trầm và ra lệnh ấy vang lên khiến người ta lạnh sống lưng.

"Quay lại "