[8 Chòm Sao] Tên Lạnh Lùng Và Những Người Bạn

Chương 12



___ 3 giờ chiều ____

** Cộc cộc **

- 2 người đúng giờ nhỉ!!- Xử Nữ mở cửa thấy Thiên Bình và Bạch Dương thì lên tiếng.

- Chứ sao!- Bạch Dương chu mỏ nói.

- À! Bảo Bình đâu??- Thiên Bình nhớ tới liền hỏi.

- Tớ đây!!! Hihi- Bảo Bình từ phòng bay ra trả lời.

- Đủ mặt ròi đi ăn thoi...!- Bạch Dương vui vẻ kéo mọi người đi.

Vậy là cả 4 người cùng kéo nhau vào thang máy đi đến quán kem gần trường.(au: hể?? Ai rủ bà đi ăn kem mà đi vậy?? Bà Bảo/ Bảo Bảo: Lúc trong phòng Xử Nữ rủ ta... Mà mi nói ai là bà đó *Dép trong tay*/ au: thì là...bà đó! Bà Bảo *Vắt chân lên cổ mà chạy*).

Chẳng mấy chốc cả 4 đã đến quán kem. Họ bước vào điều gây sự chú ý của tất cả mọi người, ngưỡng mộ có, ghen tị có, thắc mắc có ( vì sao thắc mắc sau này sẽ biết ahihi >3<). Nhưng cả 4 sao chẳng quan tâm đến, họ chọn 1 chiếc bàn ở q góc của quán. Lúc sau có 1 người phụ nữ khoảng 35 tuổi từ trong quầy đi ra đến bàn của

Xử Nữ.

- Sau lâu vậy tụi con không đến quán dì??- Người chủ quán cười nhẹ nhàng lên tiếng.

- Dạ! Tại dạo này bài tập nhìêu nên tụi con không thường đến được.hihi!- Thiên Bình cười nói.

- Thế à! Bạn mới của tụi con sao??- Chủ quán cười ròi quay sang nhìn Bảo Bình hỏi.

- Dạ!

- Con chào dì. Con tên Bảo Bình!!^_^

- Chào con. Dì là chủ quán này.

- Tụi con dùng gì?- Chủ quán nói tiếp.

- Dạ! Cho con kem dâu- Xử Nữ gọi trước.

- Con như cũ, kem matcha.- Thiên Bình.

- Còn con là kem bạc hà.- Bạch Dương.

- Dạ! Dì cho con kem socola.- Bảo Bình.

- Tụi con ngồi đợi 1lát nhé.- Chủ quán cười hiền nói.

- Dạ!!- Tất cả đồng thanh.

Lúc sau kem được đem ra, cả 4 sao ngồi ăn nói cười vui vẻ. Họ ăn xong thì hoàng hôn cũng dần buông xuống.