[12 Zodiac] Demon's Love

Chương 48



(Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Sau khi Catuz bỏ đi bỏ lại­ cặp đôi Virgo và Cancer vẫn còn đang bị nhốt trong kết giới. Cả hai nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi điện báo cho Scorpio và Gemini biết tin đề phòng Catuz tìm đến gây nguy hiểm cho Aries. Điện thoại vừa cúp thì đúng lúc từ những gốc khuất tối tăm của nhà kho xuất hiện những con yêu quái cấp E cặn bã của cả hai thế giới người và yêu đang từ từ tiến về phía hai người, chúng gầm gừ ra những tiếng kêu quỷ dị, móng vuốt sắc nhọn kéo dài ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh ken két đầy ghê rợn, có thể nói cảnh tượng lúc này không khác gì trong phim kinh dị khi những con mồi bị dồn vào chân tường và chật chờ cái chết thảm khốc đến với mình. Nhưng cho đến khi chúng biết người chúng chuẩn bị đối mặt là ai thì có lẽ đã quá muộn để sợ hãi và hối hận.

“Có lẽ tên này không có ý định cho chúng ta rời đi nguyên vẹn.” – Cancer thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn Virgo ý bảo cô sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.

“Cẩn thận.” – Virgo hiểu ý liền gật đầu rồi nói. Dù bọn yêu quái hạ đẳng này không khiến hai người bọn họ mảy may sợ hãi tí nào nhưng vì số lượng của bọn chúng đông gấp hai ba lần cả hai nên tốt nhất vẫn là nên cẩn thận một chút.

Vừa dứt lời thì Cancer cũng nhanh chóng dùng sức mạnh của mình phá vỡ kết giới và cả hai bên bắt đầu xông vào giao chiến. Cancer nhẹ nhàng vung quyền nâng cước tới đâu thì bọn chúng đều lần lượt bị đóng băng rồi bể nát thành từng mảnh. Nhờ có anh chồng sắp cưới phá giải kết giới mà cô có thể tự do dịch chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, không dừng lại ở đó cô còn phối hợp với năng lực ngưng đọng thời gian với bọn chúng để tăng thêm lợi thế cho đòn tấn công của mình đồng thời cũng có thể hỗ trợ cho người bạn cùng chiến đấu tiện tay tiêu diệt bọn yêu quái trước mặt. Chỉ trong mấy chốc chỉ còn có hai người đứng giữa những mảnh băng vỡ vụn dưới chân đang dần tan chảy thành nước.

“Được rồi, chúng ta nên về tập trung với mọi người thôi.” – Cancer nắm tay Virgo rồi nói.

“Ừm, mình đi.” – Virgo cũng nắm chặt tay anh rồi bắt đầu dịch chuyển đến dinh thự của Capricorn.

Mặt khác, sau khi bỏ lại hai người kia thì Catuz đã nhanh chóng di chuyển đến nhà của Capricorn với tư cách là một người bạn đến thăm Aries. Tất nhiên cả Aries và Capricorn cùng cặp đôi Taurus, Sagittarius và Leo, Libra đều chưa biết gì về chuyện của Virgo nên vẫn vui vẻ trò chuyện cùng anh ta. Sau một hồi trò chuyện thì Catuz bày tỏ ý muốn nói chuyện riêng với Aries nên cả hai bắt đầu vừa đi dạo trong vườn vừa trò chuyện. Capricorn dù đồng ý nhưng trong lòng vẫn không khỏi vấy lên cảm giác bất an, lo lắng.

“Nếu không yên tâm thì tại sao còn để họ đi chung?” – Leo ngồi vắt chéo chân, bàn tay không yên phận cứ liên tục rê tới rê lui trước bụng của Libra.

“Cậu nghĩ người cứng đầu nhưng cô ấy sẽ vì một lời nói của mình mà đồng ý làm theo sao?” – Capricorn lắc đầu thở dài, trong lòng anh chỉ mong rằng linh cảm của mình là sai.

“Đúng đúng, nếu như chịu nghe lời giống như vợ cậu thì đâu còn gì vui nữa.” – Taurus liếc xéo cái bàn tay vẫn đang di chuyển quanh vòng hai của Libra mà nói khéo, ngay khi Leo trợn tròn mắt vì quê thì anh ngay lặp tức quay sang xoa đầu Sagittarius.

“Cậu có tin tôi khiến cậu không gặp được Sagi không hả?” – Libra lúc này tính tình không được ổn định liền giơ nắm đấm hướng phía Taurus và Sagittarius hăm he.

“Libra, vợ à, bình tĩnh kẻo ảnh hưởng sức khỏe...” – Leo bên cạnh thấy Libra có vẻ manh động liền lo lắng vỗ về cô.

“Vợ cậu chỉ là giỡn tí thôi có cần lo lắng vậy không?” – Sagittarius thấy lạ liền hỏi khiến Leo và Libra thoáng hiện lên nét khó xử.

“Nói tới mới để ý, trước đây Libra làm vậy với Aries và Sagittarius cậu còn không lên tiếng mà giờ lại...” – Capricorn cũng để ý thất kì lạ liền nhớ lại trước đây mỗi khi Aries hay Sagittarius bày trò phá phách thì cô luôn dùng giọng điệu và thái độ kiểu này “cưng nựng” cả hai khiến hai anh thì xót muốn chết trong khi tên Leo chỉ nhe răng cười khoái chí trên nổi đau của bốn người.

“Ờ thì...” – Libra đỏ mặt, e thẹn

“Hai người còn tính giấu đến khi bụng lớn rồi mới khai à?” – Taurus uống một ngụm trà rồi nói.

“Bụng?!... Hai người...không lẽ?.. Có thai!!!” – Capricorn và Sagittarius đang ăn bánh cũng bị mắc nghẹn nhìn về phía cả hai đồng thanh nói lớn.

“Haizzz cái con trâu cầm tinh chó địa ngục này, mình mượn cậu nói dùm à!” – Leo bĩu môi nhìn cậu bạn đáng ghét kia, thật là anh muốn chính miệng thông báo khi mọi người tập hợp đông đủ cơ ai dè lại bị tên Taurus này phá chuyện.

“Vậy là thiệt rồi, thế Libra cậu nói đi, có khi nào vậy? Được mấy tháng rồi?” – Sagittarius háo hức hỏi bạn mình một lèo, Taurus mà không nhanh tay bịt miệng cô thì không biết cô còn định hỏi tới đâu.

“À... cũng được 2 tháng rồi, mình cũng mới biết cách đây vài ngày thôi...” – Libra uống một ngụm trà rồi nói. Sau đó cả 5 người cùng nhau nói chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa.

Ở phía khu vườn, Catuz đang nói chuyện với Aries một cách rất bình tĩnh và vui vẻ về những chuyện cũ khi cô đi du học bên Mỹ với tư cách là sinh viên trao đổi vào 2 năm trước. Cả hai đang ôn lại truyện cũ vui vẻ thì Catuz bỗng nhiên đề cập đến mối quan hệ của cô và Capricorn.

“Em với cậu ta quen nhau thế nào?”

“Sao anh lại hỏi vậy?!” – Aries có hơi bất ngờ vì câu hỏi đường đột này.

“Chỉ là muốn biết, anh thấy người như cậu ta có vẻ không thích kết giao với mọi người lắm.” – Catuz nói ra suy nghĩ của mình.

“Hừm, biết nói sao nhỉ? Em và anh ấy quen nhau từ hồi cấp 3, đai khái lúc đó cũng xảy ra nhiều chuyện phức tạp với cả đám bọn em nhưng nói tóm lại thì chúng em đều thích người kia từ đó, dần dà thời gian trôi qua, trải qua nhiều chuyện nên tình cảm cũng từ thích chuyển thành yêu. Giờ thì phải gọi nó là gì thì em cũng không biết nữa...” – Aries vừa nói vừa nhớ lại tất cả những kỉ niệm vui buồn trong quá khứ.

“Ý em là gì?” – Catuz nghe tới đây thì lại thấy khó hiểu.

“Thì là không biết đó. Em, à không có lẽ là cả em và anh ấy đều không biết phải gọi tình cảm giữa cả hai bây giờ là gì nữa, có lẽ là yêu mà cũng có thể là hơn cả tình yêu vì bọn em chắc chắn một điều rằng giờ đây bọn em không thể sống thiếu người kia và cũng có thể vì người kia mà hy sinh tất cả kể cả mạng sống này.” – Aries cười nói.

“Trên đời này có thứ như vậy sao? Dám từ bỏ tất cả vì một người không hề có quan hệ với mình?” – Catuz cảm thấy nực cười, khóe môi anh bắt đầu cong lên đầy gượng gạo, ánh mắt hướng nhìn Aries cũng trở nên khác lạ.

“Anh, làm sao vậy...?!” – Aries cảm thấy không khí không được bình thường liền hỏi.

“Nếu đúng như em nói thì liệu em có thể làm như vậy với anh không?” – Catuz cười nhạt, ánh mắt cũng chuyển đổi từ màu vàng sang đỏ nắm chặt cổ tay cô rồi hỏi. Aries bắt đầu giằng co nhưng sức của cô không là gì đối với anh.

“Ummm” – Aries vẫn cố gắng đẩy Catuz ra khi bị anh cưỡng hôn, một nụ hôn mạnh bạo và đáng sợ.

Trong phòng ngủ của Scorpio, sau khi triền miên xong thì Scorpio cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần của tộc trưởng ngồi ngay ngắn vào bàn phê duyệt tấu sớ do cấp dưới trình lên. Bên cạnh là Gemini đang gối đầu trên đùi anh đọc sách. Scorpio một tay làm việc, một tay thì cứ hết xoa đầu cô lại chuyển sang nghịch tóc cô rồi lâu lâu lại mò mẫm làn da trắng mịn của cô. Gemini vì quá chăm chú đọc tiểu thuyết ngôn tình nên không còn tâm trí đâu mà ngăn chặn bàn tay to lớn đáng ghét của anh mà chỉ khẽ nhíu mày khó chịu ý nói rằng anh chính là đang làm phiền cô đấy khiến Scorpio nhìn thấy hiểu ý liền cười hiền.

“Ring! Ring..” – Tiếng chuông điện thoại của Scorpio vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giản dị của hai người.

“Alo?!” – Gemini đang mặc áo khoác đen của Scorpio ngoài chiếc đầm ngủ hai dây nên khi cảm giác có cái gì rung trong túi áo liền lấy ra, khi thấy người gọi đến là Cancer thì liền không ngần ngại mà bắt máy trả lời. Scorpio quay đầu tới lui tìm điện thoại khi thấy cô nhận điện cũng coi như không có gì.

“Ở đâu? Không sao chứ?” – Sau khi nghe Cancer nói là đang bị Catuz nhốt trong kết giới thì Gemini liền thả quyển sách ngồi bật dậy rồi bật loa ngoài để hai người có thể nghe.

“Chuyện gì vậy?” – Scorpio thấy Gemini ngồi bật dậy, tay mở loa ngoài, biểu cảm thập phần lo lắng liền tiến tới vòng tay ôm cô vào lòng rồi nói.

“Catuz bẫy tụi mình, hắn cũng xác nhận thông tin từ Aqua là đúng rồi nên mình nghĩ có lẽ hắn đang tiến đến chỗ của Ari. Các cậu mau tới đó tập hợp mọi người đi. Sau khi giải quyết xong bọn tạm nham này mình và Virgo sẽ tới ngay.” – Đầu dây bên kìa Cancer nói một cách rõ ràng. Văng vẳng đâu đó cũng có thể nghe được lí nhí vài tiếng động khác thường.

“Được rồi. Bọn mình đi ngay. Hai người nhớ cẩn thận.” – Scorpio nói rồi cúp máy.

“Cancer và Virgo sẽ ổn chứ?” – Gemini ngồi đối mặt với Scorpio lo lắng hỏi.

“Ngốc! Phải tin tưởng họ chứ. Giờ thì mau thay đồ đi, anh sẽ gọi cho Aquarius.” – Scorpio hôn nhẹ lên trán cô rồi nói, sau đó mau ai làm việc nấy rồi cả hai lập tức rời khỏi dinh thự tiến đến chỗ của Capricorn. Aquarius sau khi nhận được điện của Scorpio liền quay xe đi đón Pisces cùng đi.

Trong phòng khách, năm người đang trò chuyện vui vẻ thì lão quản gia già từ ngoài chạy vào thông báo rằng Scorpio và Gemini đang vào đây muốn gặp mọi người. Capricorn dù thắc mắc không biết nguyên do tại sao hai người đó lại đến tìm mình nhưng cũng mau chóng xua tay cho lão quản gia lui xuống. Anh nghĩ rằng đáng lẽ giờ này cậu ta phải đang úm Gemini trong chăn mới đúng chứ hà cớ gì lại kiếm tới chỗ này.

“Có chuyện gì mà mấy cậu đang vui vẻ quá vậy?” – Scorpio dắt tay Gemini đi vào rồi nói.

“A, Gemini tới rồi, nè nè mình bảo cậu nghe Libra có thai đó! Lại còn được 2 tháng rồi cơ!” – Sagittarius ngay khi thấy bạn mình sắc mặt hồng hào liền chạy tới khoác vai làm kẻ báo tin.

“Hả?! Thiệt sao! Chúc mừng chúc mừng!” – Gemini hí hứng nắm tay Sagittarius nhảy tưng tưng, ánh mắt long lanh nhìn Libra khiến cô thoáng ngượng.

“Chúc mừng nhưng đó không phải lý do tụi này tới đây.” – Scorpio kéo cổ áo Gemini giật ngược ra sau để giúp cô bình tĩnh trở lại. Ánh mắt vừa hiện lên tia chúc phúc lại chuyển sang nghiêm nghị, sắc lạnh nhìn Capricorn.

“Vậy tới đây làm gì?!” – Leo hỏi. Còn những người còn lại thì có vẻ mặt khó hiểu.

“À, nhắc mới nhớ, Aries đâu rồi?!” – Gemini lấy lại tinh thần nghiêm túc hỏi.

“Cô ấy đang trò chuyện với Catuz ở ngoài vườn.” – Capricorn điềm nhiên nói, ngón trỏ chỉ về phía khu vườn.

“Hả!!!!!” – Gemini hét to đến nổi Scorpio phải bịt miệng cô lại.

“Có chuyện gì sao?!” – Taurus hỏi. Capricorn cùng những người khác thấy phản ứng của Gemini cũng bắt đầu lo lắng.

“Catuz vừa bẫy Cancer và Virgo, hắn có ý định cướp Ari khỏi cậu đó. Chúng ta phải mau ngăn lại trước khi quá muộn.” – Aquarius cùng với Pisces từ ngoài cửa đi vào liền nói. Nói xong cả bọn liền nháo nhào chạy về phía khu vườn, trong lòng mỗi người đều mong rằng sẽ không có chuyện xấu xảy ra. Nhưng khi ra đến khu vườn thì đập vào mắt họ là cảnh tượng một nam một nữ đang hôn nhau khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

“Umm..umm” – Aries trợn tròn mắt khi để ý thấy ánh mắt Capricorn đang nhìn cô và Catuz hôn nhau liền dùng thêm sức cố vùng mình ra khỏi vòng tay của Catuz, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!” – Leo buột miệng nói ra.

“Vù...Phựt” – Scorpio và Gemini đồng loạt ra đòn khiến Catuz bất đắc dĩ phải buông Aries ra. Aries sau khi thoát khỏi Catuz liền chạy đến bên cạnh Capricorn, tay cô liên tục chùi đến khi đôi môi đỏ cả lên, ánh mắt thập phần kinh hãi, tức giận nhìn Catuz, nước mắt cũng theo đó mà cố nén lại để kiềm nén bản thân không bật khóc trước mọi người. Tất cả những hành động này đều lọt vào mắt của Capricorn khiến anh không khỏi xót xa, cả người anh như bị một ngọn lửa giận thiêu đốt khắp người.

“Eh?!.Um..um” - Capricorn lập tức kéo Aries lại gần bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, nhân lúc cô bất ngờ thì liền luồn lưỡi mình vào khoang miệng cô quấn lấy lưỡi cô, anh hôn cô thật nồng, thật sâu như muốn tẩy sạch những gì mà tên đáng ghét kia đã làm với cô khiến những người xung quanh kể cả Catuz khi chứng kiến điều này cũng không tránh khỏi bất ngờ, ngượng ngùng và khó xử.

“Tên này, thật là...” – Bốn nhân vật nam còn lại thấy hành động lộ liễu, khẳng định chủ quyền này của cậu bạn thì cũng chỉ biết cười trừ, không ủng hộ cũng không chê bai chỉ biết đó là bản năng của bọn họ mà thôi. Còn mặt khác thì bốn cô gái thì người đỏ mặt, người tế nhị quay đi, người không dám nhìn còn người thì nhìn mà ngưỡng mộ không ngừng khiến bốn chàng trai cũng chỉ biết tùy người mà có hành động cùng lời nói mị hoặc đối phó.

“Dám hôn người phụ nữ của ta, dám đụng vào cô ấy, dám làm cô ấy khóc dù là ai ta cũng nhất định không tha cho kẻ đó!” – Đến khi Aries hô hấp khó khăn thì anh mới buông cô ra, ngón tay cái lau đi nước mắt đang chực chờ tuôn ra ở khóe mắt rồi lại hướng ánh mắt màu xanh đã chuyển đỏ đầy lửa giận và sát khí nhìn chằm chằm vào Catuz mà khẳng định.

Thử thách cuối cùng này sẽ kết thúc ra sao?...

=================================================================