12 Mảnh Ghép

Chương 8: Cuộc thi



Đã 1 tuần trôi qua, cả lớp 12 sao đang có mặt tại Lamtieo, mọi người mặc áo cặp: áo thun tay dài trắng đơn giản, yếm quần cá tính. Ai cũng mê mẩn 12 sao của ta. Đúng là trai xinh, gái đẹp. -Xin chào các bạn, tôi là Nam cứ gọi tôi là Nam đẹp trai là được-MC

Tất cả vuốt ngực, cuối xuống, ho sặc sụa.

-Hôm nay, chúng ta chỉ có mỗi phần thi dành cho team 6 người.Và ko như mọi năm thường sẽ thông báo trước vài tuần để chuẩn bị nhưng năm nay lại chỉ cho 1 tuần để chuẩn bị nên ko thể đòi hỏi thêm-MC cười rạng rỡ-Bắt đầu:

+Trường Jahita:BD, NM, MK, XN, TB, CG

+Trường Fatieo:Ái Nhi, Dĩnh Nhiên, Đường Tiết, Di Di, Tiêu Tiêu,Bảo Du

+Trường Lamtieo:Thúy An, Thanh Trúc, Mai Liên, Trâm Anh, Bảo Anh, Quỳnh Anh

-Mời các bạn vào trong thay đồ. Hôm nay chúng ta thi về vẻ đẹp và đều đặc biệt mọi người phải tẩy trang.......-MC

Sau 1 lúc, tất cả 18 người bước ra, tạo dáng thật hợp với bộ trang phục của mình. Sau 1 hồi, ban giám khảo xì xào, ngắm tới ngắm lui:

-Trường Jahita, đầu tiên thì tôi rất ấn tượng về các bạn khi các bạn đã tôn lên được bộ trang phục truyền thống của dân tộc với biểu tượng hoa sen tinh khiết và tôi cảm thấy các bạn chọn bộ trang phục này là hoàn toàn đúng khi tôn lên được 3 vòng chuẩn và dáng người thanh mảnh, thướt tha kết hợp với chiếc nón lá là quá tuyệt nhưng tôi vẫn muốn thứ gì đó hơi phá cách và hiện đại hơn 1 chút nữa. Còn về khuôn mặt thì cả 6 bạn tôi đều qua thích. Các bạn chỉ tôi cách được như các bạn nhé! Nhưng xét cho cùng thì tôi chấm 9/10 -BGK 1 nhận xét và nở nụ cười

-Còn trường Fatieo tôi cảm thấy các bạn lại hơi phong cách và hiện đại quá! Với bộ trang phục rock cá tính vì ko hợp với khuôn mặt mộc đâu. Tôi ko chê mặt các bạn xấu hay đồ xấu nhưng nếu chọn phong cách này thì phải make-up đậm chứ ko phải mặt mộc nhẹ nhàng. 6/10 -BGK 2 với giọng nghiêm và chấm khó hơn BGK 1

-Cuối cùng trường Lamtieo tôi cho các bạn vài phút để tẩy trang và thay ngay bộ đồ lố lăng, hở hang đó. Đây ko phải quán bar hay hồ bơi. Khán giả cũng chỉ chấm được 3/10 chúng tôi mới quan trọng đây-BGK 3 lắc đầu

-Chúng tôi sẽ bỏ đi quyền tham gia của nhóm này-BGK4 sau khi nói nhỏ với BGK1 và 2 thì đưa ra kết luận.

Mọi người xì xào bàn tán và phá tan cái ko khí đó là

-Vâng Nam đẹp trai đã quay lại. Bây giờ chúng ta chỉ còn 2 trường Jahita và Fatieo-MC lại bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ-Xin gặp lại các bạn ngày mai tại trường Fatieo nhé!

--------------------------------------------------------------

-Dậy đi mấy mẹ ơi-vẫn là giọng ca cao vút của XN nhà ta

-5 phút, 5 phút nữa thôi-TB ôm chặt NM nói giọng ngáy ngủ

-Nãy giờ mấy cái 5 phút rồi hả? Hôm nay, thi "Trí tuệ" đó mấy con "nhợn". Thế mà hôm qua lăn đùng ra ngủ ko thèm ôn bài.

-Biết rồi-all

Sau 10 phút làm VSCN, vẫn là BD với dế yêu trên tay và tự sướng: Chưa ôn bài

TN: "vk" chưa ôn bài luôn?

CG: vk, ck luôn ta?

SoN: dân chơi sợ j mưa rơi?

TB: dân thường thôi ?

XN: nhắn tin với xô-bít đồ?

SoT: xô nước thôi?

MK: có 1 sự lạc đề ko hề nhẹ ở đây?

ST: công nhận rãnh là có ảnh ?

NM: sắp trễ giờ thì phải?

BB: ko phải sắp mà là trễ luôn rồi?

KN: có sự đói ko hề nhẹ?

BD: có sự trễ ko hề nhẹ?

Sau đó, thì ko xài xe đạp nữa mà chuyển sang mô-tô cho lẹ, phóng thật nhanh và quên ăn sáng luôn.

-Nam đẹp trai đã trở lại với tất cả các bạn rồi đây.....