12 Mảnh Ghép

Chương 25: Gặp thần tượng



-Yíhàn (xin lỗi)-mấy chị team1 làm gì mà mới tới Trùng Khánh đã xin lỗi người ta rồi. Là do tính hậu đậu của BD và NM, ngay cả TB đang bệnh cũng phải phì cười

-Méiyou Mítxĩng (ko có sao)-1 người có giọt nói khá cao, rất dễ thương lên tiếng

-Ni de yìsi shì ứang yuàn (bạn có phải là Vương Nguyên)-BD nhanh chóng nhận ra thần tượng, dù hiện tại Bánh Trôi đeo khẩu trang, đội nón khá kĩ

Bảo bối vừa gật đầu, cả 3 đã như con nít vui mừng làm Nguyên Nhi khó hiểu, lắc đầu, rõ là dù Bánh Trôi có hiểu tụi nó nhưng 3 đứa vẫn ko giỏi tiếng Trung nên rất dễ làm Nguyên Nguyên đơ như cây cơ ra vì ko hiểu cái mô tê gì. Từ đâu lão Vương mặt Đao chạy lại, nắm chặt tay Bảo bối, kéo về phía mình. Cả 2 bắt đầu nói, trông rất ngọt như tát đường vào mặt 3 nhỏ đứng ngơ ngác kia.

-Yíhàn (xin lỗi)-Vương Nguyên nói rồi vẫy tay chào tạm biệt

-Ôi! Bánh Trôi thật cute quá đi! Yêu chết đi được!-BD hí hửng, nhảy tưng tưng

-Đại ca thật là soái ca! Đẹp trai dã man-NM cũng ko thể kìm lòng khi thấy mặt Đao

-Tao nghĩ tụi bây thích couple Khải Nguyên nhất chứ!-TB cười mỉm, đôn lời

-A~-BD và NM chính thức lên cơn. TB ương tươi

Sau đó, cả 3 đón taxi đến 1 căn nhà nhỏ. Trông cứ như làm bằng gỗ, rất rất rất là......gỗ; ở bên trái còn trồng nhiều loại cây trông giống cây thuốc; còn bên góc phải trồng cây cảnh, hoa hồng. NM nhanh nhẹn bấm chuông. 5' sau, có 1 chị khá xinh xắn bước ra

-A~Phong Nhi, lâu quá ko gặp chị? (tiếng Trung)-TB nở nụ cười thân thiện, vui vẻ trò chuyện với Phong Nhi 1 hồi lâu

-A~mém quên mất! Mời 3 em vào nhà chơi (tiếng Trung)-Phong Nhi luống cuống, mời tụi nó vào-3 đứa tới đây vì chị hay vì ba chị nè!

-Xin lỗi chị nhé! Chủ yếu là vì ba chị (tiếng Trung) -NM nói rồi chuyển sang khuôn mặt u buồn, cầm tay TB, giọng trầm hẳn đi

-Ba chị đang có khách, mấy em chờ xíu a~ (tiếng Trung)-Phong Nhi lôi nụ cười tỏa nắng của mình ra, còn nháy mắt- TFBOYS đấy nhé! (tiếng Trung)

-Chị nghe nói Vương Tuấn Khải bị đau họng, còn Vương Nguyên thi bị trật chân hay sao đó?! (tiếng Trung)-tỷ ấy nói trong sự nuối tiếc ko phai, làm 2 fan cuồng kia phải đau lòng, chua xót

Sau khi couple siêu cute ấy xuất hiện, cả 3 đã xin được chụp chung vài tấm hình làm kỉ niệm và xin luôn chữ ký của 2 vk, ck họ Vương ấy. Tiếc là ko có Dương Dương:v, anh ấy đang ở Đài Bắc với Hoàng hậu Kuma và em trai Nam Nam:3

-Tình hình của cháu ko được tốt lắm! (tiếng Việt) -Bác Hemer lắc đầu-Có thể cháu phải phẩu thuật để lấy khối u ra. Bác cũng xin có 2 tin, 1 vui 1 buồn cho các cháu

-Vâng ạ-cả 3 đồng thanh

-Tin vui: khối u ko nằm chỗ nguy hiểm. Tin buồn: máu của cháu rất hiếm, bác chắc là ca phẩu thuật ko khó nhưng việc cháu bị mất máu và dẫn đến tử vong là rất cao

-Bác đừng lo, máu cháu thuộc nhóm máu của bạn ấy-NM ko do dự nói nhanh

-Cháu cũng vậy-BD cũng ko chần chừ

-Nhưng Bác đã bảo là nhóm máu rất hiếm. Các cháu cứ truyền vong vòng như vậy thì cả 3 sẽ cùng thiếu máu-ba Phong Nhi bắt đầu lo lắng hơn về sự bướng bỉnh của 3 người mà ông luôn xem là con cái

Ko gian yên tĩnh hẳn ra. Phong Nhi cầm tách trà, đứng ở ngoài, hình như cô là người nhóm máu O

-Ba à, con là người nhóm máu O-Phong Nhi bước vào, nhỏ nhẹ-Sức khoẻ của con rất tốt!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Có ai là fan TFBOYS ko nào? Chương sau là dành cho TEAM3 nha!

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người!

Yêu tất cả ❤