12 Mảnh Ghép

Chương 23



-Mày muốn gì?-BD cầm cổ áo của Uyển Hy nhưng vì cô ta cao hơn "ẻm" nhà ta nên BD chỉ trừng mắt ( Na: chị có biết là chị mém bị tát ko hả?). Uyển Hy cáu tay BD hằn lên vệt đỏ nhưng mà cô ta lại ko đủ sức để đẩy BD ra. Linda cười mỉm nhìn bọn kia -Liên quan gì tới mày?-cô ta hất mặt lên

-Mày là vì trai đẹp hay là vì chị gái vậy?-NM tát 1 cái rõ đau (Na: chắc chuỵ ấy còn tức vụ anh ấy đó mà!)

-Tất nhiên cô ta sẽ chọn trai đẹp rồi!-XN khinh khỉnh, cầm con dao lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo (Na: dao đâu ra vậy chị XN).

Khung cảnh bây giờ đang rất đáng sợ. TB xiết chặt tay, lắc nhẹ đầu. Vô tình bị CG phát hiện, nhận ra sự bất ổn. CG nói nhỏ với MK

-Về phòng-MK la lớn rồi kéo tụi kia về phòng, Uyển Hy tức giận la hét trong phòng tắm (Na: mấy chương rồi mà mấy chị vẫn chưa ra được cái phòng tắm hả?)

Vừa tới phòng của MK-BD thì TB thở dốc rất khó khăn rồi ngồi phịch xuống đất. NM chạy lại đỡ dậy.

-Lại tái phát à! Đây là lần thứ 3 trong ngày rồi còn gì?-XN nhẹ nhàng, ân cần, khác hẳn với lúc nãy

-Uyển Hy kêu tao ra ngoài-NM nhìn chằm chằm vào điện thoại

-Tao đi với mày-MK đứng dậy

-Nó bảo chỉ mình tao thôi, ko thì nó ko nói-NM nói tiếp, trong lòng cảm thấy bất an và lo sợ, giống như cô sắp bị mất 1 cái gì đó rất quan trọng-Tụi bây cứ lo cho TB đi

NM bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Trong lúc đó, MK đã đưa ra 1 ý tưởng:

-BD, mày với TB đi Trùng Khánh 1 chuyến nha! Để bác Hamer khám cho TB, còn mày thì đi nhận hàng 1 chuyến đi

-Tại sao lại là tao?-BD hỏi trong ngây thơ

-Jenny có nói với chị là nhiệm vụ lần này chỉ cần giết chết chủ tịch Tojac là được vì 1 người trong số đó là Den-Linda xen vào-Bảo vệ Den là hi vọng cuối cùng của Tuyết. Em chỉ cần bắn chết ổng từ xa là xong. Với lại em cũng là người rãnh rỗi nhất

-Yeah...tao sẽ có cơ hội được gặp thần tượng-BD hú hét, sẵn tiện trêu chọc CG đang buồn hiu kia (Na: đố các bạn, thần tượng đó là ai nè!? Ở Trùng Khánh ý nha!)

------------------------------------------Trọng lúc đó, ở dưới cổng nhà---------------------------------------

-Mày kêu tao ra đây làm gì?

-Làm gì á!?! Tao kêu mà ra đây để trả thù mày. Đầu tiên, mày cướp SoN của tao...Thứ hai, mày hại Thiên Nhi bạn tao...thứ ba, mày hại Mộc Hân chị tao...-mỗi 1 câu Uyển Hy đều tát NM tôi nghiệp thật đau

-Mày đừng quá đáng...-cuối cùng, Mã Nhi cũng ko chịu nổi, tát 1 cái rõ đau cho cô ta. Cô ta giả bộ té xuống lòng đường, đúng lúc 1 chiếc xe chạy tới. Ko biết SoN từ đâu xuất hiện kéo Tâm Uyển Hy thoát khỏi tử thần. Cô ta khóc nức nở, ôm chầm lấy SoN. Tiểu Ngư giáng cho Mã Nhi 1 cái tát rõ đau làm cô nàng sững sốt, rưng rưng nước mắt:

-Lần này, tôi thấy được bộ mặt ác quỷ của cô nên đừng dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi-SoN lạnh lùng ôm lấy Uyển Hy, cô ta cười đểu nhìn NM vẻ mặt ko biết gì, rồi khóc oà lên. NM chạy nhanh lên phòng thu dọn đồ đạc. XN đành an ủi và bảo với cô nàng:

-Bây giờ, mày với BD, TB qua Trùng Khánh 1 chuyến đã được chứ?

NM gật đầu nhẹ nhàng rồi vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc này, tụi nó mới bước vô lắc đầu làm vẻ mặt thông cảm. Tranh thủ lúc mọi người ngủ say, tụi nó tản ra. BD, TB, NM thì chuẩn bị đến sân bay. MK, Linda đi xem tình hình bang và đi gặp Jenny. CG và XN xem tình hình và động tình của họ, đặc biệt là Tâm Uyển Hy. Team 1 (BD, TB, NM) ở tạm trong khách sạn gần sân bay. Team 2 (MK, Linda) đi thẳng đến bar và sau đó ở lại nhà của Jenny. Team 3 (CG và XN) lại mua tạm căn hộ gần nhà họ và chuẩn bị nhập học lại.