12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em

Chương 6



Cả bọn ngước lên nhìn con bé vừa buông câu khinh rồi lại nhìn xem phản ứng của Bạch Dương. Cô không quan tâm. Coi người trước mặt mình như không khí. Hà Phương bị coi như không khí đâm ra bực

- Không ngờ chủ bang Never Laugh lại bị điếc đó - Phương Liên lại đưa lời khích bác theo cô em mình. Và phản ứng của Bạch Dương vẫn như vậy

- Này con kia, có biết tiếng người không hả? - Phượng Vĩ bực mình

- Uả thế băn nãy là tiếng người à? Gio mới biết đó - Bây giờ Bạch Dương mới ngẩng đầu lên, hồn nhiên như cô tiên. Nhìn phản ứng của cô khiên mấy đứa kia tím mặt, còn các sao thấy phản ứng của Cừu mà phải quay lưng nhịn cười, vai run lên bần bật ( kể cả Yết ca và Kết ca cũng phải chịu thua trước câu nói hồn nhiên như cô tiên này)

- Thế cô nghĩ đó là tiếng gì? - Thục Mỹ im lặng từ nãy giờ mới nói

- À thì, tiếng của những kẻ thất bại và chủ bang Lục Bánh Bèo nè - Bạch Dương ngây thơ trả lời

- Cô... - Phượng Vỹ tức nghẹn họng

Nghe tới câu này, mấy sao kia không thể nhịn được nữa mà cười bò ra, chảy cả nước mắt

- Thế cô có dám cá cược với tôi không? - Thục Mỹ bây giờ tức nghẹn họng, phải rửa nhục mới được

- Điều kiện? - Bạch Dương chả thèm nhìn đối thủ của mình đến nửa ánh mắt, chỉ tiếp tục dán mắt vào máy tính

Thục Mỹ tuy tức nhưng cố nuốt cục tức vào, lạnh giọng nói:

- Nếu tôi thắng thì bang Never Laugh sẽ về tay tôi còn tôi thua thì tùy cô

- CÁI GÌ? - Xử Nữ và Thiên Bình hét toáng lên. Moị người liền chờ phản ứng của cô

- Được. Nếu tôi thắng thì khẩu súng của cô là của tôi - Bạch Dương băng lãnh nói

Trong đầu Thục Mỹ nghĩ tại sao Bạch Dương chỉ chọn thứ như thế thôi. Rõ rằng là khập khễnh mà nhưng thôi

- Okk 

- Rồi giờ thì biến đi - Bạch Dương thẳng thừng tiễn khách

Sau khi nhóm Lục Bánh Bèo đã đi khỏi, mọi người xúm lại vào chỗ Bạch Dương

- Sao cậu lại đồng ý nhỡ... - Xử Nữ nói đến đây bắt gặp ánh mắt sắc của Bạch Dương bỗng im bặt. Gì chứ Cừu ghét nhất là bị nghi ngờ năng lực nha

- Mà sao cô lại chỉ đòi khẩu súng của cô ta? Trên đời này thiếu gì súng và cô thiếu gì tiền? - Nhân Mã thắc mắc hỏi

- Phải đó. Súng của cô ta là súng gì mà cô muốn dữ vậy? - Song Tử thắc mắc hỏi

Bị hàng chục cặp mắt và câu hỏi chĩa về mình, Bạch Dương thở dài rồi đóng máy tính vào nói

- Xử Nữ không ngờ cậu lại nghi ngờ tài nghệ của đại sát thủ Aries tớ nha. Còn Nhân Mã, Song Tử khẩu súng cô ta dùng là súng Aberline mà đã bị ai đó phá đó nhớ ra chưa? - Bạch Dương kí vô đầu Xử Nữ giọng nhí nhảnh dễ thương vô cùng, còn mắt sắc giọng lạnh lùng nhìn hai con người này. Họ biết mình đã hơi tò mò quá và lại chạm đúng vấn đề mà Bạch Dương còn đang ấm ức nên im bặt. Còn những người khác quan tâm chủ yếu vào cái từ ARIES này hơn- Khoan đã, cô vừa nói gì? Cô là Aries? - Thiên Yết nhíu mày

- Haizz, tai anh nên về đi khám đi nha. Tôi là Aries đây - Nói xong cô giơ cho mấy người kia con dấu in hình con Cừu của cô. Con dấu này cô luôn dùng sau khi xử lí xong mọi vụ việc luôn có hình của con dấu bằng máu

Mọi người lại tiếp tục đơ. Cô gái này hết là chủ bang Never Laugh lại đến sát thủ Aries lừng danh. Unbelievable

- Nhưng... tôi nhớ là sát thủ Aries dùng súng nhưng mà cô dùng kiếm mà - Sư Tử nói điều mà mình đang thắc mắc

- Mà tôi nhớ là Aries cao hơn cô mà? Tôi gặp Aries trong cuộc họp với Opchirus và cô ấy cao hơn cô nhiều - Ma Kết nhớ lại hình ảnh người sát thủ mà anh đã gặp

- Tôi từng đi giao hàng cho cô ấy. Giọng khác hoàn toàn. Có phần còn hơi nam tính nữa -Sư Tử nhớ lại

Nghe đến đây, Bạch Dương ngồi thở dài. Xử Nữ và Thiên Bình thì quay đi vai run bần bật

- Nói chung tôi nói tôi là Aries mấy người không tin thì thôi - Nói xong Bạch Dương cầm cây kiếm của mình đi ra nơi thi đấu

Trận đấu này ai cũng muốn nhìn thấy sức mạnh của hai bang chủ. Thục Mỹ dùng súng Aberline mà cô và Bạch Dương đã thỏa thuận. Cũng chả sao vì Bạch Dương cũng muốn kiếm chứng sức mạnh của nó. 

Súng Aberline là loại súng có thể bắn ra 200 viên một phút và tái tạo lại đạn. Đặc biệt hơn nữa là đạn của nó có tính chì rất cao. Chỉ sượt qua da cũng đủ để làm bỏng da.  

- Này, khẩu súng đã thế này mà con bé kia cũng không phải dạng bình thường. Thế Bạch Dương chỉ dùng một thanh kiếm vậy có làm sao không - Nhân Mã lo lắng quay sang Xử Nữ hỏi

- Cậu đừng coi thường Bạch Dương. Cậu ấy có tuyệt chiêu đó - Xử Nữ bĩu môi nói

- Tuyệt chiêu gì vậy - Bảo Bình tò văn mò

- Cứ đợi thì biết - Thiên Bình nhìn xa xăm ra chỗ Bạch Dương

 Lúc này trận đấu vừa được bắt đầu. Đám đông hò hét đủ kiểu: chửi rủa, cổ vũ, khinh bỉ. Nhưng đa số là của LBB vì ít người biết Dương là của bang Never Laugh. Hiện tại, trong chiến trường, khai mạc là Thục Mỹ bắn hàng trăm viên đạn về phía Bạch Dương. Bạch Dương nhanh nhẹn tránh né từng viên đạn.

- Đây là tuyệt chiêu cô nói đến? Tầm thường. Ai có phản xạ nhanh chả làm được như vậy - Thiên Yết khinh bỉ nhìn Thiên Bình

- Anh đừng coi thường Cừu của chúng tôi. Cậu ấy chưa sử dụng vì chưa đến lúc - Thiên Bình và Xử Nữ hét lớn

- Thế bao giờ là đến lúc? - Ma Kết nhíu mày hỏi

- Chưa ai nói với anh à? Dòng súng Aberline nghe qua thì có vẻ khá tốt nhưng nó có một nhược điểm - Thiên Bình giảng giải

- Nhược điểm - Sư Tử

- Đúng vậy. Khi dùng với tốc độ tối đa này thì sau khi bắn được 300 viên thì tốc độ của nó sẽ giảm lại và chỉ bằng một khẩu súng lục thôi - Xử Nữ tiếp lời giảng giải

Mọi người nghe lời giảng giải của Xử Nữ mà tiếp tục theo dõi trận đấu. Qủa nhiên như vậy, sau mấy phút đầu, tốc độ của nó đang giảm dần

- Sao thế này? - Thục Mỹ ngỡ ngàng. Rõ ràng là đang dùng tốt mà

- Không ai cho cô biết sao? Súng Aberline  khi dùng với tốc độ tối đa này thì sau khi bắn được 300 viên thì tốc độ của nó sẽ giảm lại và chỉ bằng một khẩu súng lục thôi - Bạch Dương nhếch môi cười

- Sao... có... thể? - Thục Mỹ ấp úng nói

- Gio đến lượt tôi. - Bạch Dương nói

- Hừ, dù vậy cô nghĩ cô có thể thắng được tôi sao - Thục Mỹ nói - Nếu như tôi nhớ thì thanh kiếm của cô chưa có tác dụng gì trong trận đấu này nhỉ

- Ohh, đó là để cho tuyệt chiêu - Bạch Dương cười

- Tuyệt chiêu? - Thục Mỹ và 9 người kia nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

Mọi người đang hướng về Xử Nữ và Thiên Bình thì thấy họ đang nhếch môi cười

- Đến lúc rồi - Cả hai cùng nói

- Nào, đến lúc cho cô thấy Aries ta đây có thể làm gì rồi - Bạch Dương rút thanh kiếm ra khỏi bao. 

- TIẾN LÊN BẠCH DƯƠNG - Thiên Bình, Xử Nữ hét lớn

- Pằng pằng pằng  - Thục Mỹ nhất thời ngây ngô vì câu nói của Bạch Dương. Tuy tốc độ của súng bây giờ chỉ bằng một khẩu súng lục nhưng hãy nhớ ai trúng chỉ là sượt qua cũng bị bỏng. Chỗ Bạch Dương đang đứng xuất hiện một làn khói lớn là dư âm của những phát súng băn nãy. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là không thấy Bạch Dương dùng khinh công nữa 

- Hahahahaha!!!!!!!!!!! Ta thắng rồi. Cuối cùng đã trừ khử được cái gai trong mắt rồi. Bang Never Laugh thuộc về ta - Thục Mỹ cười điên dại vì nghĩ đã thắng được Bạch Dương

- Có lẽ nào... - Mọi người trầm lắng 

- Không... thể... nào - Ma Kết ngồi thụp xuống. Anh không hiểu vì sao mình lại đau đến như vậy. Rõ ràng là mới gặp được mấy hôm trước nhưng thực sự anh thấy đau. Song Ngư thấy vậy liền chạy lại. Anh đau cô cũng đau lắm

- Hahahaha!!! Ta đã thắng 

_____________

Hình Sư Tử