12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em

Chương 47



Nhóm Ma Kết, Sư Tử, Bảo Bình, Song Ngư, Song Tử và Cự Giai rất đỗi bàng hoàng khi nhìn rõ người đang nằm trên cáng y tế. - Kim Ngưu, Kim Ngưu, mày xảy ra chuyện gì vậy? - Song Tử chạy đến laymạnh người Kim Ngưu. Nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào. Hơn nữa,khi nhìn thấy phản ứng của Song Tử, mấy tay bác sĩ đã phải vội kéo SongTử ra đề phòng vết thương ở đầu tiếp tục chảy máu -Đã xảy ra chuyện gì? - Ma Kết hỏi tay bảo vệ đang đứng gần đó - Dạ thưa lão đại, bang ta bị đột nhập. Nhưng điều kì lạ là chỉ có phòngcủa Kim Ngưu là có dấu hiệu đột nhập. Ngoài Kim Ngưu ra, không ai bịthương cả. Lúc đó, cô gái tên Cẩm Hằng đã gọi điện báo...
. - Tên nàytúa mồ hôi lạnh, việc an ninh bên ngoài là việc của hắn. Có thể thấy hắn đã không làm tròn trách nhiệm của mình - Gọi ai? - Ma Kết lườm tên bảo vệ - Gọi cứu thương ạ - Tên bảo vệ giật bắn. Hắn biết lão đại của mình đangnghĩ gì. Lão đại là sợ cô gái tên Cẩm Ngọc đó quá hoảng hốt nên gọi báoluôn cảnh sát. Gì chứ mấy chuyện xã hội đen tẩn nhau thì không ít, nhưng tự mình báo cho cảnh sát thì khác gì bắt bọn họ chui đầu vào rọ hay bắt bọn họ dọn dẹp tàn dư của mình. Mà cũng chả có tên cảnh sát nào lại cónhã hứng đến bang xã hội đen rồi lại bị dị nghị.