12 Chòm Sao Và Lớp 11S Siêu Quậy

Chương 6: Thông báo



Đang phân vân couple Kim Ngưu- Cự Giải- Sư Tử- Thiên Bình đây... mọi người cho ý kiến đi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xử Nữ nói:

- Hắn đã trở lại.

- CÁI GÌ?????

- Thật sự đó. Ba mẹ đã điều tra ra hắn đang trốn ở Úc để triệu tập thuộc hạ. Trong thời gian này, họ muốn chúng ta có thế lực của riêng mình và ngày mai họ sẽ sang đây để giao nhiệm vụ.- Xử Nữ

- Vậy chúng ta sẽ phải bắt đầu tháng ngày cực khổ đó nữa sao?- Cự Giải yếu ớt hỏi

Nghĩ đến quãng ngày khổ cực kia là các sao nữ lại rùng mình. Đừng nói sư phụ( Xà Phu) lại đến đây nữa nhé... Họ vẫn muốn chơi mà!!!

-----------Chuyển sang chỗ các sao nam---------------------------------------------------------------------------------------

- Ba Thiên Yết gọi cho tôi nói rằng kẻ kia đã trở lại rồi nên chúng ta cũng cần hành động thôi- Ma Kết

- Vậy thì phải trở lại bang sao? Tôi vẫn còn muốn chơi mà...- Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu than thở

- Biết sao được. Đành vậy thôi. Mai ba mẹ tôi trở về rồi. Ra DarkMoon đi. - Thiên Yết nói rồi ra gara lấy moto đi trước. 5 người còn lại cũng lết xác ra ngoài. Một đêm đó đã đánh dấu sự trở lại của SNA- bang từng làm mưa làm gió ở thế giới ngầm nhưng không biết tại sao 1 năm trước các bang chủ lần lượt bỏ đi khiến nó tụt hạng xuống top 20.

Hôm sau, tại sân bay:

- Oa, ba mẹ con nhớ hai người quá- Các sao nữ đồng loạt ôm châm lấy ba mẹ của mình.

Mẹ Thiên Bình cười hiền:

- Rồi, về nhà rồi hẵng nói chuyện.

Sau khi trở về biệt thự ( lâu rồi không vào nên Yu quên luôn rồi, thông cảm):

- Chúng ta vào chính sự luôn. Bây giờ các con sẽ phải dấn thân vào thế giới ngầm và lập một bang rồi khiến nó trở thành địa vị cao nhất trong TGN. Phải lấy được sự tín nhiệm của mọi người trong bang và không được để lộ thân phận. Nếu làm không xong thì ta sẽ cho các con đi gặp thầy. Rõ chưa?- Ba Cự Giải tuân một tràng sau đó tiện thể tu luôn chai nước trên bàn.

- Chúng con rõ rồi ạ!- 6 người rùng mình đáp

- Tốt. Giờ chúng ta mệt rồi nên đi nghỉ đây. Nhiệm vụ bắt đầu từ ngày mai. - mẹ Song Ngư buồn ngủ đáp. Sau đó các bậc cha mẹ cũng đi nghỉ. Bảo Bình, Nhân Mã, Song ngư nằm phịch xuông ghế sopha. Thiên Bình chán nản nói:

- Mai bắt đầu cực khổ rồi, bây giờ cũng nên đi chơi ngày cuối đi.

Lời nói này được các sao nữ đồng ý và vui chơi hết ngày. Hôm sau, các sao rất bận rộn. Sao nam điều chỉnh và thanh lọc lại bang của mình. Sao nữ lập một bang mới và chiêu mộ người. Một tháng sau, ai nấy đều mệt phờ nhưng cũng vui mừng vì thành quả mình đạt được. Tối nay sẽ là ngày quyết định bang nào sẽ đứng đầu. SNA- từng làm những bang khác run rẩy khi nghe tới nó, sau 1 năm đã trở lại, đấu với SNU- mặc dù vừa mới thành lập nhưng bang này đã chiếm được sự tin tưởng của nhiều người và nổi danh, đồng hạng với SNA.

Tối, 10h00PM, tại một bãi đất trống hẻo lánh:

- Thật xin lỗi vì tới trễ- Tam bang chủ SNA- cũng chính là Song Tử nói

- Không sao, chúng tôi cũng vừa tới- Bảo Bình

Hôm nay họ mặc toàn đồ đen và đeo mặt nạ. Bảo Bình, Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương đeo một chiếc che khuất 1/4 mặt mình, các sao còn lại đeo chiếc nữa mặt.

- Vậy... bắt đầu thôi- Một câu như hiệu lệnh, đàn em đều xông tới đánh nhau. Thiên Yết- Bảo Bình, Xử Nữ- Ma Kết, Bạch Dương- Song Ngư, Kim Ngưu- Thiên Bình, Sư Tử- Cự Giải đấu với nhau ( không theo cặp đâu nhá, không thì loạn hết, nhưng thật sự thì có vài cặp đúng).Thật sự là rất may khi họ chỉ đánh nhau và không có máu rớt ra nếu không thì... Khi Thiên Yết cầm dao sượt qua cổ Bảo Bình thì ngửi được mùi hoa tử đằng, anh bỗng khựng lại chút vì chỉ có em anh mới có hương này vậy.... Cùng lúc đó Sư Tử cũng ngửi được hương hoa nhài từ Cự Giải.

- Dừng lại- Thiên Yết, Sư Tử. mọi người khó hiểu nhưng cũng dừng theo. Thiên Yết lại gần và giựt mặt nạ của Bảo Bình ra. Quả đúng như anh nghĩ. Thiên Yết và Sư Tử cùng tháo mặt nạ ra. 4 sao nam còn lại và 6 sao nữ khá bất ngờ. Đồng thanh:

- LÀ ANH/ EM / CÔ / CẬU????