12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Xuyên Không

Chương 13: Chỉ còn đường chết



-Bây giờ làm thế nào!?-Song Ngư lo lắng hỏi

-Cậu yên tâm,họ sẽ nghĩ cách,ko sao đâu-Bạch Dương mỉm cười hiền hậu nhìn Song Ngư khiến cô bé đỏ mặt

Các sao mỉm cười gian..

-E..hèm..mời các anh chị tập trung vào vấn đề này ko tỉnh tứ nơi công cộng-Bảo Bình e hèm

Song Ngư & Bạch Dương á khẩu ko dám nói j

-Thôi..giờ chúng ta phải nghĩ cách tiêu diệt ba sát thủ kia..-Ma Kết nhìn lướt qua một đám rồi nhìn Xử Nữ cười,làm cô bối rối ko dám nói j

-Chị Xử à,chị sao vậy-Nhân Mã hỏi khi thấy Xử Nữ như vậy

-À..um..ko sao..bây giờ ai có kế hoạch j ko!?

...

-A..tớ có cách tiêu diệt họ

-Sao!?-Tất cả ngạc nhiên quay dang chỗ Thiên Yết

-?bla...bla...bla..

-Đc..

=)))Họ sẽ làm thế nào!?^.

-Đau đầu,đi chơi thôi-Sư Tử khởi xướng

-Okie-Các sao cùng nhau đi chơi mà ko biết rằng có hai bóng người đang theo dõi mình

----Chợ----

-Thiên Yết,cái này ngon nì...cái này thế nữa..ha.lăn cái này ko..há mồm nào

-Ơ.à..uk-Thiên Yết rất hạnh phúc nhưng sát thủ như anh cũng phải chết vì quá mệt ..

-Song Tử,xem cái này nè-Bảo Bảo gọi Song Tử đang đơ vì nụ cười vừa nãy của Bảo Bảo

-Oh...đẹp hen..thik ko!?

-Thik chứ,mà cậu cũng có mắt thẩm mĩ nhể,thảo nào toàn ngắm phải gái đẹp..

-Tất nhiên,nhưng trong số đó Bảo Bảo đẹp nhất

-Um..-Bảo Bảo đỏ mặt,thằng bé này lại "rót mật ong"cho Bảo Bình

-Ma Kết,cậu nghĩ j về chuyện này!?-Xử Nữ hỏi

-Tớ cũng muốn,vậy khi nào tớ sẽ thông báo?

-Khi nào về

-Có cả cậu nhỉ..

-Tất..nhiên..!!

-Hì-Ma Kết cười hạnh phúc

-Sư Tử,mua cho tớ..đi..-Nhân Mã nhõng nhẽo

-Ko

-Đi mừ..

-Ko

-Sư Tử đẹp trai..-Nhân Mã giở đôi mắt to tròn long lanh trông dễ thương nịnh Sư Tử

-Đ..đc..thôi-Sư Tử tất nhiên đồng ý,quay đi đỏ mặt

-Hì..chỉ có cậu iu tớ-Nhân Mã cười mà quên mất câu mình vừa nói

-Uk-Sư Tử mỉm cười "Chỉ có tớ iu cậu thôi,Ngựa Hâm à,tớ sẽ làm mọi cách để cậu iu tớ"

-Cự Giải,cậu đã iu ai chưa

-T,,tớ chưa...còn cậu!?-Cự Giải bối rối trả lời mà ko biết mình đang làm đau một người "Tớ thực ra là có đấy,Thiên Bình ngốc ạ"

-Tớ..cũng chưa-Thiên Bình buồn bã trả lời "Trái tim cậu chưa có tớ sao,cậu thật ác đó"

-Ukm

Hai người yêu bản thân nhau nhưng ko ai nói ra,liệu..họ có..yêu nhau..nhận ra tình cảm của mình...

-Ê..mọi người đi thui

-Oki-11 sao đồng thanh(Đi đâu!?0.0)

12 sao đến một bãi đất trống.

Bỗng có mấy cô nương đi tới

----Tua đoạn nói chuyện ha----Ple ple

Bỗng bốn cô nương ngã xuống,tự nhiên đầu bị gãy,máu chảy be bét lênh láng.

Cô gái kia bỏ lớp nguỷ trang rồi hừ một tiếng nhẹ

-aaa...-Cự Giải hét lên rồi ngã khiến cô gái kia giật mình

-Ngươi là ai!?-Cô gái kia toả ra sát khí

-Tôi..tôi..

-Hừ..một đứa con nít..gặp ta thì chỉ có đường chết-Cô gái đó rút kiếm ra chuẩn bị kill Giải thì một tiếng hát hét lên

-START(Bắt đầu)

Hả!?Cô gái kia khựng lại ko hiểu,chỉ nhìn thấy Cự Giải mấp máy môi bỗng miệng cất lên tiếng hát du dương

Xuân về tới..ngàn hoa ngát hương..

Hè sang cho nắng buông bao la..trời cao

Thu làn gió ....nhẹ vương ...tóc mây

Rồi đông sang tuyết rồi nhớ nhung ....tháng ngày

Này ..cơn..mưa..nhẹ rới ..bên hiên

Mát trong ban mai tôi ngồi nghe ..tiếng mưa

Trăng ..vàng ..thắm nhẹ lâng ..tiếng ca

Lời ca như lướt bay xa nơi chân trời...

(Nắm Giữ Ước Mơ-Huyền Chi)Video ở trên đó

-Aaa..dừng lại đi..DỪNG LẠI...-Cô gái hét lên bịp tai lại,tiếng hát này sao có thể khiến họ mê hồn và muốn tìm đường chết

"Hự"

Một tiếng động mạnh,cả một tràng máu phun ra,máu nhuốm khắp nơi khiến cho người người thấy buồn nôn

Đó là Ma Kết,và anh đang.....cầm cây kiếm trên tay khi nó đc xuyên qua người cô ta..

Các sao nghĩ "Quả là Ma Kết,giết người ko nương tay"

Cô gái mở mắt nhìn 12 người đứng trước họ,quả là nhưng mĩ nam và mĩ nhân,xinh đẹp đến miều mị,khiến cho cô ko khỏi rộn ràng trong khi hối hả chết..

-Các ngươi..

-..

-Hự..-Cô gái đó kêu một tiếng rồi chết...cô cũng muốn chết,bàn tay cô đã nhuốm quá nhiều máu người,những người vô tội lể cả gia đình,chính tay cô giết chết họ..

-Khổ thân...-Song Ngư kêu lên một tiếng

-Đáng đời..-Sư Tử phảm bác lại..

-Về nhà nhanh..ai gặp ở đây là ko ổn đâu..-Ma kẾt ra lệnh bước đi,các sao cũng nhanh nhảu đi..nhưng họ ko biết rằng đã có người nhìn thấy..

"Mấy ngươi đc lắm,ta sẽ trả thù cho Huyền Vũ,và cả Chu Tước...cô sẽ phải chết..hahahahahahaha"

Vậy hoá ra cô gái kia là Huyền Vũ,vậy cô gái này là ai,sao lại ko bị dính phải tiếng hát của Cự Giải,hãy khám phá vào truyện típ theo!!!

À,các bạn biét là ai thì bình luận nhé,cho vui,và chưa chắc đó là sát thủ nghen..hehe*nham hiểm*