12 Chòm Sao Và Bộ Tộc Người Sói

Chương 9: Hôn lễ



Hôn lễ được chuẩn bị trong 2 ngày. Dù thời gian ít nhưng hôn lễ vẫn rất hoành tráng. Các quan khách ở đó đều choáng ngợp trước cách bày trí của bữa tiệc. Từng món đồ 1 đều rất tỉ mỉ bày chọn. Từng chút một đều rất xa hoa tráng lệ và tất nhiên mọi người đều biết rõ đây là do các vị phu nhân tương lai và bộ trưởng của họ làm. Tín nhiệm của người dân bộ tộc đối với các cô gái tăng lên 1 bậc đáng kể. Trong khi đó chị em nhà Vũ gia vẫn chưa chịu yên phận. Eliza khuyên can các chị:

_Em thấy tụi mình không cần như vậy!

_Em con nít con nôi hiểu cái gì?-Judy quát khiến cô út im re.

_Nếu không ngăn cản các anh ấy kết hôn thì sau này nếu chúng ta có thể gả vào được thì cũng chỉ là vợ lẽ, họ mới là chính thê.-Elly nói.

_Nhưng sau khi củng cố địa vị họ có thể ly hôn với nhau mà?-Eliza cố gắng bảo vệ ý kiến của mình.

_Lúc đó thì chỉ sợ bọn họ nảy sinh tình cảm sâu sắc rồi! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!-Lisa nói.

_Vũ gia không chấp nhận làm thiếp.-Sally nói-Làm thiếp thì khác nào chúng ta dưới quyền bọn họ.

Rachel lạnh mặt nhìn mấy đứa em, cô ta siết tay lại thành nắm đấm nói:

_Chị sẽ không bỏ qua cái gì hết. Tình yêu, danh vọng, tiền tài, địa vị, tất cả sẽ thuộc về chị! Ai cũng đừng hòng ngáng đường chị!

Eliza thở dài hết cách. Song Ngư là cô gái tốt, hiện giờ cô ấy cũng là người thích hợp để giúp đỡ Thiên Yết nên cô không muốn so đo. Cô yên tâm khi biết Song Ngư sẽ kết hôn với Thiên Yết. Vì cô biết chỉ cần 2 người họ không xảy ra tình cảm thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Cô chẳng có chút lo lắng. Sally quay ngoắt lại hỏi Eliza:

_Thế em có đi không?

_Dĩ nhiên có! Nhưng em đi là để chúc mừng anh ấy!

Eliza cười rồi quay vào phòng thay đồ. Elly thở dài 1 cách chán chường nói:

_Bao giờ nó mới lớn được đây?

_Bảo sao Thiên Yết không để ý đến nó!-Lisa nói- Đúng không chị Rachel?

_Phải! Trên đời này không có thứ gì có thể thuộc về mình nếu không giành giật nó!-Rachel nói.

**************

Trong phòng trang điểm

_Tiểu thư cô làm ơn đừng khóc nữa tôi mới làm xong được!- Nhân viên trang điểm cuống cuồng bảo Song Ngư ngưng khóc. Các vị mỹ nữ còn lại đều đã trang điểm gần xong rồi mà mỹ nữ này còn chưa xong phấn nền thì làm sao lên giáo đường. Thiên Bình thấy cô bạn vẫn đang lệ đẫm mặt thì nói:

_Song Ngư! Cậu đừng làm khó người ta nữa! Phấn cứ trôi như vậy sao xong kịp lên giáo đường!

Song Ngư vẫn mặc kệ mấy lời khuyên nhủ của Thiên Bình khóc tu tu. Xử Nữ bực mình đập bàn 1 cái "rầm" quát:

_Song Ngư, nội trong 3 giây cậu không nín tớ sẽ tịch thu hết ba cái truyện ngôn tình, rồi "Hoa xương rồng" rồi "12 chòm sao và bộ tộc người sói" gì gì đó của cậu.

Ngay lập tức nước mắt của Song Ngư ngừng rơi. Cô nàng nghĩ: "Vì truyện của mình mình không được khóc. À mà cái bà t/g chết rồi hay sao mà 'Hoa xương rồng' cả tháng chưa ra tập mới."(ê nè chế nghe hết rồi nhé!)Tóm lại là cô nàng cũng chịu ngồi yên. Thợ trang điểm mừng muốn chết, mọi người ai cũng thán phục Xử Nữ, cô bạn này uy vũ quá đi mất.(dĩ nhiên, bình thường làm gì có ai dám cãi bả!) Tóm lại là cuối cùng các chị cũng trang điểm và làm tóc xong xuôi.

Thiên Bình đã thiết kế cho các nàng mỗi một bộ đều ẩn chứa tính cách riêng. Như Nhân Mã năng động nên cô thiết kế 1 chiếc áo cưới ngắn qua đầu gối có phần ren kéo từ cổ bao quanh ngực, một chiếc nơ màu trắng được gắn phía sau tạo nét bồng bềnh vừa dễ hoạt động lại vừa có nét ngỗ nghịch đáng yêu. Mái tóc nâu nhạt bung xõa, được xoăn nhẹ tạo hiệu ứng bồng bềnh. Về trang sức thì cô thiết kế cho Mã Mã chiếc kẹp nhỏ bằng đá Citrine, chỉ một phụ kiện nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại tôn lên màu da và nhan sắc của cô một cách hoàn hảo, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế cho trang phục của cô.

Bảo Bình mặc chiếc áo cưới cúp ngực, đầy quyến rũ và sang trọng, dài đến chấm chân. Một chiếc nơ nhỏ bằng ruy băng được làm bằng ren cột ra phía sau đầu, trông cô hệt như 1 vị tiểu thư đài các của Anh Quốc thời xưa. Mái tóc tím óng ả được duỗi thẳng tạo nên chút vẻ mơ mộng thanh khiết như giọt sương mai, sử dụng tông màu đỏ để trang điểm trông cô rất sắc sảo. Thiên Bình thiết kế cho cô chiếc lắc tay và dây chuyền lưới bằng đá Topaz xanh dương. Trông cô quý phái, thanh lịch như một quý cô.

Cũng là một chiếc váy dài như Bảo Bình nhưng Xử Nữ mặc một chiếc áo hở vai, tôn lên chiếc xương đòn quyến rũ của cô. Các lớp vải xếp chồng lên từng tầng, từng tầng. Trang điểm tông nhạt, nhưng lại khiến cô trở nên thanh thoát hệt như những giọt sương mai. Chiếc vương miện nhỏ được làm bằng kim cương gắn lệch làm cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng chanh được búi lỏng đính 1 chiếc trâm bằng kim cương. Cô lúc này thừa sức dụ hoặc tất cả đàn ông.

Cự Giải mặc chiếc váy đuôi tôm 1 vai. Nó tôn được 3 vòng đẫy đà của cô, họa tiết của nó được Thiên Bình thiết kế rất tỉ mỉ. Nó còn khoét 1 phần lưng trắng noãn ra. Cô đeo 2 chiếc găng tay bằng vải ren có đính ngọc trai. Nó khiến cô thêm phần thùy mị và thanh lịch. Thiên Bình thiết kế cho cô 1 đôi hoa tai bằng đá ngọc lục bảo chiều tà. Nó không hề khiến người ta có cảm giác buồn bã gì trái lại lại khiến cô bừng bừng sức sống. Một điểm nhấn tinh tế nhẹ nhàng lại khiến cô có thể vừa quyến rũ vừa thùy mị. Mái tóc hồng nhạt chỉ chải qua và cố định 1 ít phía sau đầu. Xin tặng cho Cự Giải 2 từ: Diễm lệ.

Song Ngư mặc áo cưới đuôi cá dài tới chấm chân. Nó là áo cúp ngực, ôm trọn đường cong cơ thể của cô. Mái tóc màu xanh sapphire trở nên bồng bềnh hơn bao giờ hết khi được uốn bản to. Cô được tết nơ phía sau làm cô y như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Thiên Bình làm cho cô một chiếc vương miện diễm lệ, khi gắn những viên đá sapphire và ngọc mắt mèo hình giọt nước và khung thì uốn lượn như sóng, và kim cương màu trắng sáng lấp lánh. Trang điểm tông màu hồng khiến cô ngọt ngào hẳn đi. Nhìn cô ai có thể phủ nhận dung nhan mỹ miều này?

Thiên Bình biết lợi thế của mình không chỉ là gương mặt mà còn là ở 3 vòng bốc lửa. Cô mặc chiếc áo ôm trọn body sexy ấy, lại còn cúp ngực để lộ bả vai hấp dẫn. Phía sau khoét mảng lớn lộ tấm lưng trắng ngần. Trang điểm tông vàng kim nên gương mặt cô sáng hơn bao giờ hết. Giống như một thiên thần mang thân hình ác ma dụ hoặc phái nam phải chảy nước miếng. Mái tóc bạch kim vấn gọn hờ hững, một cách lười biếng nhưng đầy ma mị. Cô đeo 1 chiếc vòng cổ lưới được làm bằng đá aquamarine. Chiếc vòng cổ ấy tưởng chừng có thể che đi phần xương quai xanh quyến rũ ấy lại có thể làm mập mờ hình ảnh hấp lên. Không hổ là đại mỹ nữ!

Các cô gái nhanh chóng bước ra lễ đường. Song Ngư lại nửa nạc nửa mỡ, không muốn ra. Thiên Bình dường như hiểu được tâm sự của cô bạn, hoỉ:

_Lại nhớ đến Gia Cần ca ca hả?

_Thiên Bình à, tớ chỉ muốn gả cho Gia Cần ca ca thôi!

_Tớ biết nhưng chúng ta không thể dừng lại được nữa! Gia Cần ca ca sẽ không trách câu đâu!

_Thật không?

_Thật!

Song Ngư tạm dời tâm trạng rầu rĩ của mình đi. Cô chạy ra giáo đường. Gia Cần ca ca nhất định sẽ hiểu cho cô. Vì cô phải sống nên mới chọn con đường này. Thiên Bình nhìn cô bạn chạy ra ngoài rồi mới lạnh giọng nói:

_Không cần trốn nữa, ra đi!

Rachel đi ra sau bức tường đó. Trên tay vẫn là 1 ống khói. Thiên Bình cười lạnh nhìn cô ta:

_Cô là Rachel phải không?

_Cô biết tôi?

_Đương nhiên tôi biết cô tiểu thư đầy thủ đoạn bậc nhất Vũ gia chứ!

_Cô tìm hiểu tôi?

_Tư liệu của cô không ít, tôi dĩ nhiên nên điều tra tiểu tam muốn đối phó mình chứ, cô nói xem phải không?

_Cô không phải dạng hiền lành gì!

_Hừm, tôi mà hiền thì trận chiến này tôi nhất định sẽ bị out bởi cô!

Rachel âm trầm không nói gì thêm, bàn tay trắng noãn siết chặt cái ống khói. Thiên Bình liếc sơ cái vật đó, hỏi:

_Cô định hạ thuốc bọn tôi à?

Rachel vẫn im lặng tức là khẳng định ngầm. Thiên Bình hừ lạnh, cô nói:

_Nếu muốn đối phó với tôi, thì cần sắc sảo và nguy hiểm hơn chứ ba cái trò mèo này tôi chưa bao giờ bỏ vào trong mắt.

Nói xong cô chạy ngay ra lễ đường. Rachel âm lãnh nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ấy, lòng nổi lên dã tâm lớn.

*************

Các chú rể đang trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Thiên Yết nhìn Song Ngư một cái, lầm bầm:

_Bỗng dưng tôi không muốn làm lễ cưới nữa!

Kim Ngưu trợn tròn 2 con mắt nhìn Xử Nữ. Oa bà chằn này nhìn xinh đẹp ghê! Anh bật ra 1 câu khen ngợi:

_Trông cô giống bánh táo lật ngược Tarte Tatin lắm đó!

Cái gì? So sánh cô với bánh ngọt? Thẩm mĩ của hắn thực là tệ! Nhưng cô không biết 1 điều món bánh táo đó chính là món khoái khẩu của anh. Chiếc váy xếp lớp đó thực sự rất giống với phần táo trên bánh, mà chính là món ăn hoàn mĩ nha!(ông nội ông nội người ta méo phải đồ ăn!)

Song Tử nhìn Cự Giải. Ôi cô nàng này xinh đẹp gấp 10 lần hoa khôi của Vũ Nguyệt lầu mà bây giờ anh cũng chẳng nhớ tên. Cảm giác cô đẹp không kém Thiên Bình nha! Cự Giải quay qua nhìn Song Tử nói:

_Mặt anh đỏ kìa, trời nóng hả?

Hở, anh mà đỏ mặt sao? Không thể tin được! Đành đánh trống lảng:

_Ừ, trời nay hơi nóng!

Lúc đó, Bạch Dương đang cực lực ném 1 chiếc quần dài bắt Nhân Mã mặc. Trời ạ, anh không muốn để ai thấy đôi chân trần thon thả kia. Nhân Mã thì cảm thấy thoải mái nên cô không cam tâm tình nguyện chút nào. Thiên Bình phát hiện ra thì nhào tới, quăng cái quần dài đó đi, cô tức giận hét:

_Anh có bị điên không? Áo cưới đi bận quần jeans dài vào?

_Cô thiết kế cái thứ gì mà hở hang hớ hênh vậy hả?-Bạch Dương không chịu thua cãi lại.

_Anh thì biết cái quái gì gọi là thời trang? Bộ áo Nhân Mã mặc thuộc loại thời thượng đấy nhé! Mà hở cái gì mà hở? Nhiêu đó thì có hở cái gì? Tôi không có bắt cậu ấy mặc bikini lên giáo đường nha! Nhân Mã có đôi chân rất đẹp mặc như vậy mới lột tả được đôi chân của cậu ý!-Thiên Bình cãi lại để bảo vệ thiết kế của mình không bị Bạch Dương đem ra làm thảm hoa thời trang.

_Cô...........-Thiên Bình tuôn một tràng làm Bạch Dương câm nín, cứ lắp bắp "cô...cô..." mãi chẳng thành câu. Oa, hỏa diễm cháy mạnh ra trò phết đấy! Chắc có thể nướng được cả 1 con trâu chứ chả đùa!(KN: Gì? Tính nướng tui hả?) Thiên Bình hứ 1 tiếng rõ to rồi quay qua hỏi Ma Kết:

_Tôi nói đúng mà, phải không Ma Kết?

_Nói thực tôi có chút đồng tình với Bạch Dương!-Anh lẩm bẩm chỉ mình nghe.

_Hở, anh nói cái gì? Nghe không rõ!-Anh nói nhỏ quá khiến Thiên Bình phải ghé sát tai lại.

_Tôi nói là cô thiết kế được lắm!-Ma Kết bật ra lời khen làm Thiên Bình mỉm cười hài lòng, khiêu khích nhìn Bạch Dương. Cô làm mặt quỷ 1 cái rồi chỉnh trang trang phục cho mấy cô bạn. Bạch Dương tức nghiến răng nghiến lơi, đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Ma Kết, dùng khẩu hình mắng thằng bạn: "Mày giỏi lắm thằng quỷ!". Ma Kết nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ rồi đi ra chỗ khác tránh cái núi lửa sắp phun trào kia, lòng thầm nói: "Mày cũng phải nghĩ cho tao chứ. Tao theo mày thì cổ giận tao sao?". Song Tử nhìn Bạch Dương, thở 1 cái rồi vỗ vai thằng bạn nói:

_Hảo huynh đệ, tao sẽ giúp mày báo thù trong đêm tân hôn của nó!

_Mày có cao kiến gì?-Bạch Dương mắt sáng quắc hỏi anh. Song Tử cười 1 cách gian mãnh, ngoắc tay kêu Bạch Dương ghé lại, thậm thà thậm thụt gì đó với nhau. Sau khi nghe xong, cả 2 anh đều cười 1 cách đểu không thể đểu hơn.(có mùi gì đó rất nguy hiểm, anh Ma Kết sẽ sao đây?) Thiên Bình thì vừa chỉnh trang phục vừa nói cái gì đó với các cô gái còn lại, cuối cùng chốt hạ 1 câu:

_Các cậu cứ theo lời tớ, bọn họ không vượt được chúng ta!

Xong xuôi thì các cặp khoác tay nhau bước vào giáo đường.

*********************

Cánh cửa bằng gỗ sang trọng được mở ra với 6 cặp đôi xinh gái-đẹp trai bước vào. Hút bằng sạch ánh mắt của tất cả mọi người. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của các cô khiến mọi nguời ngả ngửa. Trên đời thực sự có thiên thần thì là họ chứ không thể ai khác!(thực ra vẫn còn một thiên thần khác, nếu không biết thì đợi khi nào truyện này full mọi người sẽ biết đó là ai hoy!) Các cô dâu xinh đẹp mặc những chiếc váy trắng thanh khiết thật sự khiến người ta không kìm được mà yêu thương. Họ khoác tay các chú rể tiến vào lễ đường. Trên thảm đỏ rắc đầy những cánh hoa hồng kiều diễm, 2 bé người sói 1 nam 1 nữ tung những cánh hoa hồng đỏ rực ấy lên trời, trong đó có Đa Đa. Vị cha sứ sau khi đọc lời thề xong thì tuyên bố:

_Nếu không còn ai phản đối , ta tuyên bố.....

_Chúng tôi phản đối!-Giọng nói dõng dạc truyền ra. Mọi người quay lại nhìn thì thấy 6 chị em nhà Vũ gia đứng chình ình ở đó. Bọn họ hạ thuốc không thành nên muốn ở hôn lễ quậy một trận làm các cô mất mặt một phen. Tất cả mọi người đều hí hửng xem trò hay. Sally "mở hàng" đầu tiên:

_Nhân Mã, cô bước xuống lễ đường cho bổn cô nương!

_Hừm, Sally tiểu thư nói gì lạ! Thiết nghĩ người bước xuống lễ đường là cô mới đúng! Nó là nơi dành cho chú rể và cô dâu, không phải cho tiểu tam!-Nhân Mã nhẹ nhàng phản pháo, tiện thể còn siết cánh tay Bạch Dương tỏ vẻ thân mật khiến Sally tức đến nỗi muốn vỡ mạch máu não. Judy có chút giật mình trước Cự Giải. Trước giờ cô ta chưa xem đặt cô vào mắt bởi vẻ ngoài của cô quá là nhu mì đi! Bây giờ cô ta phát hiện, Cự Giải vô cùng xinh đẹp nếu so về sắc chỉ có hơn chứ không có kém cô ta. Có chút giật mình nhưng cô ta vẫn còn có thể lớn giọng nói:

_Cô có xứng với anh ấy đâu mà dám đứng ở đây!

_Tôi có xứng hay không xứng không quan trọng. Quan trọng là tôi so với cô biết lễ nghi hơn!-Cự Giải cười mỉa mai-Đường đường là tiểu thư Vũ gia lại có thể lớn giọng ở cái chốn này.

Judy nghe vậy càng xấu hổ, sự đố kị ngày dâng cao. Elly nhìn Bảo Bình chòng chọc lòng cô ta khó chịu đến phát điên, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, cao ngạo nói:

_Cô có bằng cấp gì mà đòi gả cho anh ấy?

_Bằng cấp? Thứ đó quan trọng sao? Cô có bằng cấp cao đến thế nào cô đã cứu được ai chưa? Nhưng tôi thì rồi đấy!-Sau đó Bảo Bình nhìn về phía Đa Đa. Mọi người dưới hội trường xì xào, đại loại là công nhận cô là người có tài lại biết khiêm tốn vì trên báo cô chưa từng nhận mình là người cao cả đổi lại là khác. Tiểu thư Elly của Vũ gia vì được du học ở khắp nơi và khi nào cũng kênh kiệu cho là mình tài giỏi hơn người dù cô ta ngoài các mớ bằng cấp, chứng chỉ ra thì cô ta chẳng có cái gì cả. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bảo Bình. Lúc đó Lisa cũng vô cùng kiêu ngạo hất cái cằm V-line lên nói với Xử Nữ:

_Cô đúng là cái đồ không biết xấu hổ! Giật chồng người khác không biết nhục sao?

_Chồng người khác? Anh ấy từng cưới cô sao? Cô nói chuyện cẩn thận kẻo có học mà bị người ta nhìn không ra cái gì đâu!-Xử Nữ nhẹ nhàng phản pháo. Sắc mặt Lisa sao nhỉ? Ừm giống tàu lá chuối bị phơi khô rồi đốt thành tro ý! Xám ngoét! Lần đầu từ nhỏ đến lớn có người dám sỉ nhục cô ta. Rachel khinh thường nhìn các cô, ác ý nhìn thẳng vào Thiên Bình, mỉa mai nói:

_Bạn bè cô đúng là chim sẻ muốn hóa phượng hoàng! Cô cùng bọn họ chắc chắn là cá mẻ một lứa! Người như cô xứng đáng ở cạnh anh ấy sao?

_Mong Rachel tiểu thư cẩn trọng ngôn từ! Cô nói tôi và bạn tôi không xứng đáng ở đây? Vậy những kẻ hoành giao đoạt ái như các cô sẽ xứng sao? Mất mặt ở chính điện hôm trước chưa đủ nay lại còn ngang nhiên xông vào lễ đường hòng cướp rể, đây là phong thái của tiểu thư gia giáo sao? Tôi nói vậy mong cô hiểu ý!

Mặt Rachel biến sắc hoàn toàn. Cô ta không ngờ nha đầu họ Thiên này lại mồm miệng sắc sảo đến vậy. Nếu luận về nhan sắc thì ả đã thua, luận về tài năng thì cũng chưa chắc có phần thắng bởi Vũ gia vốn kinh doanh về mặt thời trang nhưng so với các trang phục mà Thiên Bình thiết kế trong lễ cưới thì đúng là 1 trời 1 vực, bây giờ về cách nói chuyện ả cũng thua cô, vậy thì có cái gì để thắng? Sự thật này đã giáng cho ả 1 cú tát mạnh. Mọi người hoàn toàn đang xem kịch vui, các chú rể cũng chẳng ai nói đỡ gì bởi trong mắt người bộ tộc này, tài năng thôi chưa đủ mà phải còn biết dùng quyền mẫu nếu không cũng vô dụng. Thấy Thiên Bình ăn nói sắc sảo như vậy mọi người tán dương Ma Kết. Có thể mang về 1 nương tử tài mạo vẹn toàn như vậy rất khó nha!(sự thực thì ngược lại) Mọi người chợt thấy cô tiểu thư Eliza nho nhã cầm hộp quà tới gần Song Ngư nói:

_Tôi tới chúc mừng 2 người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!

Dù lời này nói ra có chút giả dối nhưng vì tương lai của Thiên Yết, Eliza cô có thể nói ra được. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn Song Ngư. Chuyện Eliza có tình cảm với Thiên Yết là chuyện ai cũng biết, thế nhưng ai lại ngờ cô ấy đến đây để chúc phúc cho người mình yêu với người con gái khác. Tất cả dồn ánh mắt thán phục về phía Song Ngư, có thể thu phục được Lục tiểu thư Vũ gia thì quả không tầm thường. Thiên Yết nhạt nhẽo nói:

_Mời tiểu thư về chỗ ngồi! Còn năm vị còn lại mời đi cho!

Một trong những nhân vật chính đã hạ lệnh đuổi khách có thể chống lại sao? Họ đành lủi thủi ra về. Rachel không cam tâm liếc mắt với Thiên Bình. Cô cũng thẳng thắn nhìn lại. Cô không làm sai, cô không sợ.

Chung quy thì đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp!

*************