12 Chòm Sao Và Bộ Tộc Người Sói

Chương 2: Ở lại bộ tộc người sói



Xử Nữ, Song Ngư, Nhân Mã cùng ba chàng sói cùng về bộ tốc người sói. Song Ngư trên đường đi cứ thút thít mãi, Nhân Mã và Xử Nữ vô cùng bực bội vì dỗ mãi mà cô nàng hổng thèm nín. Tuy nhiên những giọt lệ của cô đã thu hút ánh nhìn của tên người sói màu xám tro. Người sói màu nâu đậm vạch một đám lá ra và trịnh trọng giới thiệu:

_Đây là bộ tộc người sói của chúng tôi! Hân hạnh chào mừng.

Bỗng tên tóc xám tro liếc 3 nàng một cái, Xử Nữ phát hiện ra hỏi:

_Anh muốn làm gì sao?

Song Ngư toát mồ hôi lạnh khi nghe Xử Nữ hỏi. Tên xám tro nói:

_Các cô là con người vào đây chỉ có đường chết!

_GIỠN MẶT VỚI BÀ HẢ?-Nhân Mã sốc quá hét to. Tên tóc nâu đậm nhìn biểu cảm của cô nàng thì tỏ ra thích thú. Aigoo, cô gái này có vẻ giống tính cách của anh a! Chính bởi tiếng hét này đã đánh thức con sói caramel.

(t/g:Ủa chứ nãy chừ anh dzừa đi dzừa ngủ hở?

Sói caramel: Y dzậy!

t/g:Nó không phải người dzồi||_ _||. Mà quên hắn là người sói mà ta!)

Nó cựa người ngái ngủ, ngáp một tiếng, lười nhác nói:

_Biến họ thành người sói là được chớ gì? Ồn ào quá! Im cho người ta ngủ!

Người sói xám búng tay cái chóc, tai và đuôi từ đâu mọc ra từ người 3 nàng. Xử Nữ ngỡ ngàng với 2 vật thể lạ trên đầu. Nhân Mã khoái trá chọt chọt cái tai trên đầu mình, cố tình ngoe nguẩy cái đuôi, có vẻ là cô nàng đang rất hứng chí với chúng. Song ngư hoảng hốt rơi nước mắt vì hổng ngờ. Con sói xám nói:

_Chào mừng các cô đến bộ tộc người sói! Những cô gái con người!

Bên trong là một vương quốc vs đủ người qua lại. Xử Nữ bỗng phát hiện ra cô gái có mái tóc hồng nhạt đang vây quanh bọn nhóc người sói rất đáng yêu.

_Cự Giải!

_Ohaiyo! Xử Nữ!

(lưu ý chút: bây giờ đang là buổi sáng nhé!)

Xử Nữ ngó quanh ngó dọc tìm kiếm Thiên Bình, hỏi Cự Giải:

_Thiên Bình đâu rồi?

Cự Giải đưa từng miếng bánh cho các bé sói nhỏ xung quanh vừa nói:

_Cậu ấy đang giúp tớ nướng bánh quy nhưng mà coi bộ khó ra khỏi cửa lắm!

Xử Nữ nhìn sang cửa hàng bánh cách đó không xa, thấy Thiên Bình đang cầm khay bánh xung quanh là các chàng trai người sói. Xử Nữ cũng hiểu điều này nói:

_Cậu ấy lúc nào cũng nổi bật nhẩy!

Cự Giải chia bánh cho bọn nhỏ và đùa vui với chúng rất vui vẻ. Nhân Mã ham vui nên ở lại chơi cùng Cự Giải và lũ nhóc. Tên người sói nâu đậm cũng ở lại phong tỏa khu vực Thiên Bình bị bao vây để giúp cô nàng ra khỏi đám cây si.

Song Ngư, Xử Nữ cùng người sói xám và người sói caramel cùng vào trong chính điện nơi cô bạn Bảo Bình đang nhàn nhã đọc sách. Thấy cố hữu bước vào cô nàng tươi rói chào đón:

_Ohaiyo! Vào đây mấy đứa!

_Cậu không biết đây là đâu sao?

_Biết! Bộ tộc người sói! Light Wofl!

_Bọn họ là người sói đó thím Bảo!

_Người sói cũng chỉ khác người thường có tí xíu là có đuôi, tai vs tí xíu phong tục hoy mờ!

Song Ngư cùng Xử Nữ đen thui mặt. Khác chút xíu á! Họ có thể ăn thịt cô đó cô nương à! Đúng lúc đó có một tên người sói có mái tóc đen tuyền bước ra nói:

_Chúng tôi mời các cô đến bộ tộc cũng vì có nguyên do cả!

Xử Nữ thấy những người sói này hoàn toàn không có ý định gì là làm hại các nàng nên cũng xuôi xuôi ngồi xuống. Chốc lát Thiên Bình, Cự Giải, Nhân Mã cùng tên sói màu nâu đậm cũng bước vào. Người sói đen điềm tĩnh ngồi xuống đang định mở miệng nói thì vọng vào chen ngang có một tiếng ngáy rất to:

_Z...Z...Z...Z...Z...Z!

Con sói caramel vẫn cuộn tròn mình trong mớ lông dày mềm. Hắn ngủ ngon đến mức nước miếng không ngừng chảy từ khe miệng đang hở. Người sói đen bực dọc, sói xám tro từ tốn giái thích:

_Từ lúc về đến giờ hắn vẫn cứ vậy!

_Gọi dậy ngay lập tức!

Người sói đen tức điên ra lệnh. Con sói nâu đậm cầm một cái bánh quy cacao do Cự Giải cùng Thiên Bình làm và quơ quơ trước mũi cục bông caramel. Cái tai nó bắt đầu vẩy vẫy, sau đó thì mở mắt sáng rực như hai cái đèn pha, lập tức biến thành người và hét:

_Bánh quy cacao!

Con sói nâu đậm nhẫn tâm gặm cái bánh cacao trong khi một cái tay chặn mặt con sói caramel, vừa ăn vừa nói:

_Ậu àm ên ết ận òi ìa! O ồi iêm ỉnh i!(Cậu làm tên kết giận ròi kìa! Lo ngồi nghiêm chỉnh đi!)

Đánh mất miếng bánh quy cacao thơm lừng, con sói caramel hậm hực ngồi vào ghế. Con sói đen nói:

_Tự giới thiệu trước, tôi tên là Ma Kết! Bộ trưởng bộ lãnh đạo, chính trị!

Người sói xám cũng lên tiếng:

_Thiên Yết! Bộ trưởng bộ công nghệ thông tin kĩ thuật!

Người sói caramel nói:

__Tui là Kim Ngưu! Bộ trưởng bộ thực phẩm, nông nghiệp!

Người sói nâu đậm nói:

_Tôi là Bạch Dương! Bộ trưởng bộ thể chất của Light Wolf!

Người sói có bộ tóc màu cam tươi nói:

_Tôi là Sư Tử! Bộ trưởng bộ kinh tế!

Người sói cuối cùng có tóc màu vàng chanh lên tiếng:

_Anh đây là bộ trưởng bộ tán gái.... à không bộ trưởng bộ ngoại giao!

Các nàng sau khi nghe giới thiệu cũng lật đật đáp lại. Thiên Bình luôn là phát ngôn viên của nhóm:

_Tôi là Thiên Bình! Cô bạn có tóc xanh saphire ngồi cạnh là Song Ngư! Cô gái có tóc màu hồng là Cự Giải! Bên cạnh là Bảo Bình, Xử Nữ và Nhân Mã! Hân hạnh được biết các anh!

Sau khi màn chào hỏi kết thúc, Xử Nữ hỏi:

_Các anh nói rằng đưa chúng tôi về đây có việc muốn nhờ, xin hỏi việc đó là gì?

_Để chắc chắn một điều, mạn phép cho chúng tôi hỏi: các cô đều đã đủ 18 tuổi rồi đúng chứ?

_Đúng!-6 nàng đáp

_Chúng tôi muốn nhờ các cô dựng một màn kịch.

Nhân Mã hào hứng nói:

_Tìm đúng người rồi, Cự Giải, Thiên Bình và Song Ngư đóng kịch hay lắm.

_Mã Mã ngồi yên!-Xử Nữ hắng giọng nhắc nhở.

_Dạ rõ! Xử mama.

Sau khi nhoi xong Mã Mã cũng chịu ngồi yên. Xử Nữ hỏi:

_Các anh muốn chúng tôi làm gì?

_Đóng giả thê tử của chúng tôi.

Im lặng đầy chết chóc. Hóa đá tập thể. Xử Nữ vẫn là người tỉnh ngộ đầu tiên:

_Các anh nói giỡn, hay nói đùa vậy?

_Nói thiệt!-6 chàng đáp.

_Cho tôi hỏi lí do được không?-Cự Giải hỏi.

_Trong bộ tộc Light Wolf này, nương tử có gia thế quyền quý không phải sự lựa chọn tốt nhất. Mà chính là những cô gái có lai lịch càng bí ẩn thì càng thu hút sự chú ý chúng tôi mới mong có thể chính thức tham gia vào bộ não của bộ tộc này. Chính vì vậy, các cô là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Ma Kết nói. Song Ngư nghe vậy thì òa lên khóc:

_Oa oa, Thiên Bình à, Cự Giải à, tớ không muốn đâu, tớ muốn gả cho Gia Cần ca ca cơ!

"Gia Cần ca ca" sao? Thiên Yết nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Nữ nhân này, đã có ý trung nhân rồi sao?

Thiên Bình cũng lo lắng không kém. Cự Giải hỏi:

_Chúng tôi có thể từ chối chứ?

_Không thể Cự Giải! Nếu chúng ta từ chối, bọn họ có thể mang tính mạng chúng ta ra đe dọa.

Thiên Bình lý giải. Bảo Bình ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng:

_Thiên Bình nói đúng đó! Thứ nhất chúng ta đang ở trong địa bàn của bọn chúng. Chỉ cần làm phật lòng họ thì liền làm mồi cho họ. Thứ hai, coi như chúng ta thoát khỏi bọn họ thì cũng chưa chắc toàn mạng.

_Phải, phải! Bọn họ là bộ trưởng của nhiều lĩnh vực tức là người có tầm quan trọng và chức quyền, chỉ cần một câu nói của bọn họ, chúng ta lập tức về chầu ông bà.

Song Bình(Thiên Bình và Bảo Bình) nói ra khiến các nàng hoảng hồn bạt vía, còn các chàng thì tán dương. 2 vị cô nương này dung nhan diễm lệ, tài trí hơn người, lòng dạ chắc chắn không đơn thuần, để có thể nắm giữ 2 nữ nhân này, e là khó khăn đấy! Ngược lại cô nương tên Song Ngư và Cự Giải có vẻ là người thiện lương, tâm tình thuần khiết, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Cô nương tên Xử Nữ có cái nhìn sắc sảo, nhạy bén, dù không cơ trí bằng Song Bình nhưng nếu xét về tài năng cũng là một nhân tài. Ngược lại, Nhân mã cô nương lại có vẻ vô tư, vô tâm, ham vui, khó quản, rước về không biết có thể làm đúng trọng trách của Bậc mẫu nghi thiên hạ hay không? 6 chàng đánh giá. Ma Kết dùng giọng điệu ngang hàng để nói:

_Chúng tôi bắt buộc phải nhờ các cô giúp đỡ! Nếu các cô chịu đồng ý giúp, chắc chắn kiếp này các cô sẽ không phải chịu thiệt. Hơn nữa chúng tôi có thể bảo toàn được tính mạng của các cô ở nơi đây.

_Các anh không sợ chúng tôi làm phản, đâm chọt sau lưng sao?

Nhân Mã tò mò hỏi, Bạch Dương cười tươi chói lóa nói:

_Nếu cô muốn chầu ông bà thì cứ thử, tôi không ngại!

_Ha ha! Tôi đùa thôi!

Mã Mã cười khan, đáp lại. Ma Kết tiếp tục:

_Chúng tôi cần một vị trí và bệ đỡ tốt để có thể vào bộ não bộ tộc. Mong các cô giúp đỡ.

_Phải đó, phải đó! Chúng tôi cần "người hậu thuẫn" bởi vì chúng tôi đang là "kẻ thế thân". Hơn nữa, chúng ta trao đổi sòng phẳng: chúng tôi có người làm bệ phóng, các cô bảo toàn tính mạng, ung dung tự do tự tại bay nhảy.-Song Tử không hổ là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nói chuyện khiến người ta cảm thấy có lí, song phương có lợi.

_Khoan! "Người hậu thuẫn" và "kẻ thế thân", phiền các anh giải thích?-Xử Nữ nhạy bén hỏi.

_Nếu chúng tôi giải thích, đồng nghĩa với việc các cô chấp nhận yêu cầu của chúng tôi.

Sư Tử ma mãnh ra điều kiện. Thiên Bình nói:

_Thôi thì chúng tôi cũng không còn cách nào, chẳng còn đường nào để đi đành chấp nhận vậy!

6 chàng hài lòng gật đầu, các nàng thì âm thầm thở dài. Hết cách rồi, biết là hang hùm, hố sâu đấy nhưng đành lao vào thôi.