12 Chòm Sao Và Bộ Tộc Người Sói

Chương 11: Tuần trăng mật



"Bọn mày đi trước đi nhé! Tao với Nhân Mã đi tới Selivisa!"

Sư Tử điên tiết siết nhàu tờ giấy trong tay nói:

_Thằng này thật không ổn rồi! Bỏ anh em đi chơi với gái!

_Thằng này thông minh phết! Chơi đánh lẻ hiệu quả lắm đấy!-Song Tử gật gù tán thưởng thằng bạn. Thiên Yết bực mình ngồi trước máy quan sát 1 bầy cô gái lộn xộn thay đồ. Anh càu nhàu:

_Này sao cái cô Thiên Bình gì đấy cứ loạng quạng mãi đôi giày với màu son vậy?

_Ôi con gái mà!-Song Tử nói.

_Mấy người còn lại không lẽ là con trai? Họ xong hết rồi đấy!-Thiên Yết vặt lại.

_Chồng người ta chưa quản mày quản cái gì?-Song Tử hất cằm về phía Ma Kết đang hết sức kiên nhẫn chờ đợi cô. Không lộ 1 tia nóng nảy. Thiên Yết thở dài như kiểu:ta cạn lời với chúng mày.

_Thực ra thì tao thấy trong cái rủi cũng có cái may mày ạ!-Kim Ngưu vỗ vai anh.

_May chỗ nào chỉ tao nghe?-Thiên Yết hỏi.

_Mày thử nghĩ xem nếu Bạch Dương ở đây thì chắc cái phòng này nát luôn rồi vì thằng đó không thể ở trong phòng quan sát yên lặng trong 5 tiếng như tụi mình đâu!-Kim Ngưu nói. Thiên Yết như bừng tỉnh. Phải ha! Nhưng mà anh vẫn quay lại nói với Ma Kết:

_Mày về bảo vợ mày nhanh cái tay cái chân một chút đi!

_Chuyện vợ nhà tao mày quản làm gì? Mày mới là người nên bảo vợ mày đừng nửa đêm có loạng quạng sang phòng tao với cô ấy.-Ma Kết nhẹ nhàng phản pháo. Anh đang cố ý nhắc lại những lúc anh với cô đang ở chung phòng thì Song Ngư lại kêu khóc đi sang.

Thiên Yết hừ 1 tiếng rồi im lặng. Làm như anh muốn lắm không bằng! Chỉ tại Song Ngư với anh vẫn còn chút đề phòng nên mới vậy. Mà tối hôm qua cô ấy không những không trả lời anh lại chỉ đánh trống lảng nói muốn đi vườn hoa. Sáng nay lại có biểu hiện né tránh anh. Hừ, con gái loài người sao phức tạp vậy? Như anh nè nhìn cái là yêu có phải tiết kiệm thời gian hông?(hãy học tập ảnh, yêu từ cái nhìn đầu tiền luôn tiện lợi nhất, về mọi mặt!) Bên hội con trai vậy đấy còn bên con gái thì.... Xữ Nữ phát điên:

_Bắt cậu dậy lúc 5h để lựa đồ mà bây giờ 8h rồi mà con lựa chưa xong! Cậu có biết thời gian là vàng là bạc không? Cậu lãng phí như vậy thì mất bao nhiêu vàng bạc của mọi người? Chỉ có mấy cái váy, giày dép mà cậu lựa từng ấy thời gian? Làm việc gì cũng phải nhanh cái tay cái chân lên chứ? Cà rề cà rề như vậy chừng nào xong?(pama ở nhà cũng mắng ta như ri!) blah, blah........(giảm bớt chữ chứ ta đánh quài tội ta tại bả nói nhìu quá!)

Cự Giải hôm nay lại không ra tay đỡ hộ Thiên Bình bởi cô nàng bận xem xét lại list ẩm thực phải thử khi ghé qua các địa danh trong tuần trăng mật. Thiên Bình khóc ròng ròng:"Cự Giải à, đồ ăn còn quan trọng hơn người bạn của cậu sao?"(bà rùa quá bị mắng là vừa!). Bảo Bình thì vẫn nhàn nhã với tách trà và 1 chồng sách 5 cuốn dày. Cô nói với Cự Giải:

_Cự Giải! Cậu xuống bếp làm ít trà gừng hay bạc hà mang đi uống cho đỡ buồn miệng!

_Ừm!-Cự Giải thôi soạn list đó chạy xuống nhà ăn. Song Ngư thì nay lại tâm trạng hơn 1 chút. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn vài chú chim bay đi bay lại. Cô bỗng để ý đến 1 chú chim đang săn sóc cho cái tổ nhỏ với bạn đời của mình. Lòng cô bất chợt lại rung lên vì câu đề nghị tối qua của Thiên Yết. Trong lòng cô vẫn có một người tên Gia Cần, cô không nghĩ tim mình có thể mở cửa cho anh. Thế nên cô không biết làm sao cả. Chắc lát nữa phải nhờ Thiên Bình tư vấn quá, trong nhóm cậu ấy là người tâm lí tinh tế nhất, chắc chắn sẽ biết cô phải làm sao. Nghĩ đến đây lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút.

_Thiên Bình cậu có biết cậu chỉ cần khoác cái giẻ lau nhà lên người cũng sẽ khiến cậu nổi bật trong đám đông vậy nên chả cần đến ba cái phấn son này đâu. Giày dép, quần áo sơ sài trong cậu cũng xinh lung linh rồi. Cẩn thận vừa thôi!-Bảo Bình thấy Xử Nữ la mãi cũng hết hơi nên chêm vài câu nói vào, cốt cũng để giục bà Bình đi cho lẹ. Thiên Bình chu môi ngó ngó lại 5 bộ trải lên giường cuối cùng chọn 1 chiếc váy dài xanh lam. Thêm cho bả 30 phút nữa để bả tát lại nhan sắc. Thế là cuối cùng các sao nữ cũng chuẩn bị xong xuôi cả.

Tất cả đi tới biển Boram Boram ( tên đúng là Bora Bora, đó là địa danh nổi tiếng của pháp nhưng tui nhại lại) là bãi biển lãng mạn, nổi tiếng của Light Wolf. Bãi cát xanh, biển vàng à nhầm cát vàng biển xanh. Song Ngư thích thú đưa tay nghịch làn nước trong veo. Mái tóc xanh tung bay trong làn gió mát mẻ, cô hệt như vị tiên nữ giáng trần. Bảo Bình thì tìm hiểu xung quanh xem xem có thứ gì đặc biệt rồi ghi ngay vào sổ tay của mình. Xử Nữ thì hết lời khen ở đây vệ sinh và an ninh tốt. Cự Giải thì rất nhanh chóng đi tìm vài quán bán đặc sản để thưởng thức. Có mỗi Thiên Bình nhàn nhã tắm nắng, nhấm nháp li nước màu vàng chanh mà tên gì thì cô cũng chẳng nhớ. Tại màu nó đẹp nên cô lấy thôi, vị không tệ. Vì sao cảnh đẹp thế mà cô không đi theo đám bạn chơi á? Đơn giản vì cô lười.

Nhưng nằm chán chê thì cô cũng muốn xuống biển. Cô hét thật to với các cô bạn đi vào phòng thay đồ. Đêm qua cô đã rất vất vả may đồ cho họ, Nhân Mã cũng đã có vài bộ cô chuẩn bị trước đó. Vâng vâng, các chị đi ra như đi trình diễn 1 fashion show. Bảo Bình đi ra trước, vẻ điềm đạm, hờ hửng của cô rất phù hợp với màu ngọc bích. Cô mặc bộ bikini màu ngọc bích với 2 dây quấn cổ, thần thái của cô luôn hấp dẫn người khác. Mái tóc tím tri thức ấy được tết 1 tép tóc nhỏ vắt ngang qua trán. Đơn giản nhưng đủ tinh tế và ấn tượng.

Có thể màu ngọc lục hơi kén người mặc bởi nếu da quá trắng sẽ trông thiếu sức sống còn nếu da quá đen thì lại giống như đèn huỳnh quang giữa đêm vậy. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới Cự Giải. Cô mặc lên lại cảm giác dịu dàng dù là bikini. Tóc màu hồng phấn suôn mượt của cô bị Thiên Bình bắt phải búi lên. Bởi vì chiếc gáy trắng nõn ấy cũng là một điểm hấp dẫn đối với phái mạnh nha.

Xử Nữ mặc 1 bộ bikini màu đen tuyền, gợi lên sự ma mị, quyến rũ, trưởng thành của cô. Màu này rất thành công trong việc làm nổi bật làn da trắng sứ của cô. Chiếc áo có kẻ tam giác ở phía trên. Xử Nữ hôm nay chẳng hề có dáng vẻ bà chằn mà lại là 1 vẻ đẹp lôi cuốn đến khó cưỡng. Tóc của cô được thả lỏng, bồng bềnh theo làn gió đang thổi kia.

Còn cô gái Song Ngư lại được thiết kế bộ bikini 1 mảnh nhưng chỗ cần hở vẫn hở, chỗ kín vẫn kín, phía dưới chiếc váy liền thân ngắn chỉ 5cm. Thế nên cô dù có kín đáo nhưng vẫn sexy cần có khi đi biển. Sao nhỉ? Thiên thần sexy sao? Mái tóc xanh được tết lỏng, lệch sang 1 bên. Được cài thêm vài bông hoa diên vĩ bí ẩn nữa.

Thiên Bình mặc bộ bikini màu cam nóng bỏng. Cô chả thèm thiết kế cho kiểu cách tẹo nào vì lúc cô thiết kế xong đồ cho các bạn cuả mình thì cũng là lúc cô kiệt quệ ý tưởng,(ta cũng cạn kiệt ngôn từ để miêu tả mấy bộ đồ này rồi!) cô cũng chằng có nhiều kiến thức về bikini cho lắm. Bởi cô chẳng bao giờ đi biển. Đành chịu. Cô cũng bung tóc, không cột giống Xử Nữ. Nhưng Xử Nữ bung cho đẹp còn cô bung cũng vì........ lười. Thiên Bình hào hứng bắt các cô bạn mặc đồ xong lại bỗng cảm thấy lười nên lại leo lên chiếc ghế thoải mà nằm tắm nắng.

Thản nhiên nhấm nháp nước ...... không nhớ tên, cô không hề biết rằng mình đang hứng chịu những con mắt khó chịu. Các sao nam đều phóng ánh mắt như con dao găm sắc nhọn về phía cô. Ma Kết đương nhiên theo lối bảo thủ nên rất không đồng tình việc vợ mình mặc đồ như vậy. Anh em của anh cũng vậy:"Dám bảo vợ bọn này mặc như vậy sao?".

Ma Kết lại nói với Thiên Bình:

_Em đi thay đồ đi.

_Chi? Tự dưng đi thay đồ?-Thiên Bình thắc mắc.

_Tôi không hi vọng vợ mình mặc đồ thiếu vải như thế này.-Ma Kết thành thật nói. Thiên Bình xì một tiếng rồi lại nằm tiếp. Cô không thích như vậy. Thiếu vải gì chứ? Họ đang ở biển mà. Mấy anh còn lại 10 người 1 lòng nói với cô:

_Bộ cô hết đồ cho vợ tôi mặc hay sao hả?

"Bộp". Thiên Bình đặt li nước lên bàn, kiêu kì phản bác:

_Này, tôi không hiểu, các anh nhờ chúng tôi đóng thế cũng không có yêu cầu chúng tôi không được mặc gì hoặc phải mặc gì? Còn nữa các anh thôi cái kiểu chẳng phải vợ chồng thật cũng xét nét nhau đi. Thời trang không phân biệt gì hết, càng không có quy định chồng cấm vợ mặc gì? À mà đây lại là ở biển, chẳng lẽ chúng tôi bận đồ ngủ đi bơi? Cũng chỉ là mấy bộ đồ, tôi làm vậy các anh không phải dễ ngắm body họ hơn sao? Lúc trong phòng họ chắc chịu mặc vậy cho các anh ngắm chắc? Tính ra là các người phải cảm ơn tôi mới đúng.-Nói đến đây cô đảo mắt sang Thiên Yết cười xảo trá, ranh ma-Tôi nói đúng không Thiên Yết?

Thiên Yết không quen bị người khác chọc ghẹo không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Anh chàng quay mặt sang chỗ khác thì lại thấy Song Ngư đang cúi người nhặt chiếc vỏ sò xinh xắn. Quả thực, muốn ngắm cô cũng chỉ những lúc hiếm hoi này thôi. Anh ho khan nói với Thiên Bình:

_Tôi sẽ không truy cứu cô nữa.

Thiên Bình nhìn anh chàng chạy ra chỗ Song Ngư thì xì một tiếng rõ to, lầm bầm:

_Rõ được lợi lại làm màu.

Ma Kết thì cau có khó chịu, cô cũng hết cách, nghĩ bụng:"Chẳng lẽ anh ta ghen với mình vì mình được mặc đồ phụ nữ còn anh ta thì không? Haizz, thôi cũng tội nghiệp.". Kim Ngưu nhanh chóng chạy ra chỗ Xử Nữ bảo rằng, anh lại làm vỡ vài món đồ và phòng lại dơ. Tất nhiên Xử Nữ đã chạy vào cùng anh để dọn dẹp. Sư Tử và Thiên Yết thể hiện rõ ham muốn chiếm hữu của mình bằng cách kè kè bên Bảo Bình và Song Ngư.

Song Tử nhìn đám vệ tinh đang bu xung quanh Cự Giải lòng nổi lên cảm giác khó chịu như ai cào cào lòng mình. Anh chàng bực dọc ngồi phịch một đống lên bàn. Thiên Bình nhìn biểu cảm của anh thì nhàn nhã hỏi:

_Anh thích Cự Giải sao?