Thông tin truyện

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Các Cô Nàng Lạnh Lùng

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Các Cô Nàng Lạnh Lùng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện sẽ nói về chuyện tình của những cô nàng xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng vì khi nhỏ phải trải qua những chuyện mà một đứa bé không nên chứng kiến và các nam chính của chúng ta sẽ làm sao để cua được nữ chính đây! Một câu chuyện lứa tuổi học trò, cái tuổi đẹp nhất đời người này. Mỗi nhân vật với một chòm sao chiếu mệnh khác nhau, sở hữu ngoại hình và tính cách khác nhau. Bao nhiêu ước mơ hoài bảo, bao nhiêu thi vị của cuộc đời tươi đẹp này sẽ được thể hiện như thế nào đây. Mời các bạn cùng đón đọc truyện nhé.


-CHA MẸ_Một đứa bé gái hét lên khi thấy ba mẹ mình bị những người mặc áo đen bắn khi đang che đạn cho mình

-Bình nhi nghe mẹ, ở sau nhà có một cái đường hầm thông qua bên ngoài, con mau đi đến cái đường hầm đó và ra ngoài con có thể ở nhờ nhà chú con_Mẹ nó nói trong nước mắt và đưa tay sờ mặt nó lần cuối

-Không, con..._Nó vừa khóc vừa nói, nói chưa hết câu thì bị cha nó cắt ngang

-Coi như ta xin con được không Bình nhi? con hãy để chúng ta chết có ích một chút được không?_Cha nó đưa tay lau nước mắt cho nó nói

-Con..._Nghe nó còn chần chừ mẹ nó lên tiếng

-Con mau đi nhanh đi, bọn chúng gần tới rồi_Tới đây nó mới đứng lên không phải vì nó sợ chết mà là nó không được chết để báo thù cho cha mẹ của mình

-Bình nhi à, con nhớ là không được tới gần những người nhà họ Chu nghe chưa?


Thấy nó đứng lên mẹ nó nhắc nhở nó câu cuối nghe thấy vậy nó hôn lên trán mỗi người coi như một lời tạm biệt rồi chạy đi nó chạy được một đoạn thì quay mặt lại nhìn thì thấy cả đám người áo đen chĩa súng vào đầu cha mẹ nó rồi bắn, lúc này nước mắt nó chảy không ngừng nhưng rồi cũng nghe lời cha mẹ mà chạy tới cái đường hầm rồi trốn ra ngoài, khi nó ra tới bên ngoài trên gương mặt nó đã không còn một giọt nước mắt mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh sau khi trốn ra nó đi qua nhà của chú nó ở vì ở mảnh đất này giờ nó chỉ có chú nó là người thân

Bình luận truyện