[12 Chòm Sao] Tìm Lại Ký Ức

Chương 25: Tập luyện (1)



Sau đếm đó, Hiền được đưa về ở trên căn phòng dành cho khách của họ.

- Hiền, tối nay em ngủ ở đây đi. Sáng mai hẵng chuyển về KTX của em. - Thiên Bình nói.

- Không cần đâu ạ. Em về được. - Thảo Hiền nói.

- Không được. Tối này nguy hiểm lắm. - Bảo Bình phản bác.

- Tuỳ em thôi. Sáng mai cúp học qua đây nhá. - Ma Kết nói.

Sau một hồi Hiền cũng đành chịu ở lại.

Sáng hôm sau...

- Cả lũ dậy hết cho anh! - Xử Nữ hét vào intercom.

- Dậy hết rồi. Còn mỗi anh thôi "lớp trưởng." - Cả lũ đồng thanh.

Xử Nữ quay ra cũng thấy Cự Giải đã phóng vào nhà vệ sinh.

- Thế mấy đứa không định đi học à. Sắp muộn rồi đấy. - Xử Nữ nhắc nhở.

- Thế anh biết vì sao hôm qua bọn em bảo Hiền ở lại rồi sáng cúp học không? - Song Tử nhếch mép.

- Tức là hôm nay nghỉ hả? Sao không ai nói cho anh? - Xử Nữ trách móc. 

- Bọn em tưởng anh là lớp trưởng nên phải biết rồi chứ. - Lần này đến lượt Song Ngư đáp.

- Thôi, anh xuống đi. - Thiên Yết dừng cuộc đấu khẩu lại.

Cả lũ cắm đầu vào ăn sáng, kệ một thanh niên nào đó.

- Ơ... sao mấy đứa không đợi anh? - Xử Nữ thắc mắc.

- Ơ... anh đâu bảo bọn em đợi anh. - Cự Giải đáp.

- Mệt mấy người vãi. - Xử Nữ nói rồi cũng vào ăn.

Ăn xong...

- Mọi người ngồi phân công việc nhà đi nhé. Hiền, ra đây với chị. - Ma Kết ra lệnh.

- OK! - Mọi người đồng thanh.

Sân sau...

- Chị, em không biết phải làm gì nữa. Bây giờ bên Devil tự nhiên siết chặt kỉ cương. Em không lách mãi được nên đã bị phát hiện. Iria hay gì gì đó, đã tự tay tiêu diệt em. Chính cô ta đã nhốt em vào. Trước khi đi, cô ấy có nói gì đấy đến việc... trả thù Cự Giải và Nhân Mã. - Thảo Hiền báo cáo luôn.

- Chị đã biết điều đó. Nhưng điều chị muốn nói là về quyết định của em trước đây. Giờ bọn chị hợp nhất với Dust, thành Black Dust, thế giới ngầm cũng đã có không ít thay đổi. - Ma Kết nói. - Chị muốn biết là em còn muốn tham gia nữa không. Bây giờ, mọi thứ sẽ càng nguy hiểm hơn, nếu em không muốn, chị cũng không ép. 

- Chị biết đó, em vào Black Star cũng vì lí do giống của chị. Em thực sự muốn đánh bại Devil. Không lâu nữa, họ sẽ muốn diệt trừ em khi cái quá khứ kia của em bị bại lộ. - Nói đến đây, Thảo Hiền bất ngờ khóc nức nở.

- Chị biết. Chị đã trải qua hai lần mất bố mẹ rồi. Chị không muốn em vì chị mà chứng kiến cảnh gia đình mình tan tành. - Ma Kết nói.

- Em biết em đang nói gì mà. Chị cứ yên tâm. - Thảo Hiền mỉm cười.

- Chị biết. Nhưng, đợt sau nó sẽ không còn dễ như lần này đâu. Thôi, vào đi. Có chuyện gì cứ alo chị nhé. - Ma Kết nói rồi đi ra ngoài vườn.

Trong một khu vườn bí mật...

Ma Kết bước vào trong. Lòng cô nặng trĩu. 

- Kết, sao đấy? - Một giọng quen thuộc vang lên.

- Yết à, không sao. - Ma Kết mỉm cười, đáp.

- Nói gì với Hiền đấy? - Yết hỏi.

- Không phải việc của anh. Mà bây giờ ai sáng tác đây? Mình làm guitar mà. - Ma Kết nói.

- Tôi có bản nhạc rồi. Chỉ còn lời nữa thôi. - Thiên Yết nói.

- Được rồi, đàn thử đi. - Ma Kết nói.

- Làm gì có đàn.

Hai người họ đi vào nhà...

- Hai người vừa đi đâu đây? - Cự Giải hỏi.

- À, mà mọi cho nhóm tôi đổi sang guitar được không? Ra bài từ piano khó lắm. - Bảo Bình nói.

- Được thôi, dù gì bọn tôi cũng đã có bài hát, đổi sang piano cũng được. - Thiên Yết nói.

- OK. Vậy bây giờ ta phân việc như sau:

Nhóm 1: Dọn phòng của mình và phòng sách.

Nhóm 2: Dọn phòng của mình và phòng nhạc. 

Nhóm 3: DỌn phòng của mình và làm vườn. 

Nhóm 4: Dọn phòng của mình và dọn phòng gym.

Nhóm 5: Dọn phòng của mình và nấu ăn, rửa bát.

Nhóm 6: Dọn phòng của mình và mấy cái phòng con lại, bao gồm cả sân chơi ngoài trời. - Xử Nữ nói.

- OK, làm thôi. - Bọn nó đồng thanh.

1 tiếng sau...

Tất cả bọn nó đã dọn xong. (Dọn nhanh vãi)

- Bây giờ là 9h sáng rồi đấy, vậy tập luyện đi. - Xử Nữ nói.

- OK, hôm nay đã là thứ sáu rồi. Vậy bây giờ chơi mấy môn đồng đội trước. Nhóm 1,2 và 3 sẽ tách đội xong tập. Nhóm 4 và 5 sẽ đấu với nhau. Nhóm 6 thì tự tập mấy môn của mình. - Thiên Bình phun một tràng rồi bắt đầu. 

- Thế cũng được. Nhưng mà sửa một chút được không, nhóm 4 đổi với nhóm 6. - Song Ngư nói.

- Ừ, tôi cũng đang định đề xuất. Vậy bây giờ sẽ alf thé này:

Môn thể thao:

- Bóng rổ: 1,2,3

- Bóng đá: 1,2,3

- Bóng bàn: 5,6

- Bóng ném: 1,2,3

- Bóng né: 4,5,6 

- Bóng chuyền: 5,6

- Cầu lông (đơn, đôi): 5,6

- Tennis (đơn, đôi): 5,6

- Bơi (ếch, sải, bướm, ngửa, tiếp sức):1,2,3

- Chạy (tiếp sức, đường dài, marathon): 4 

- Nhảy cao: 5

- Thể dục dụng cụ: 6 

- Chèo thuyền kayak: 6

- Bắn súng: 1

- Khúc côn cầu: 2,3

- Đua xe đạp: 4 

Âm nhạc:

- Piano: 1

- Guitar: 2

- Hát; 3

- Violin: 4

- Trống: 5

- Sáo: 6. - Xử Nữ đề xuất.

- OK. - Mọi người đồng thanh rồi lao vào tập luyện.

Tất cả đều lao vào tập luyện.