[12 Chòm Sao] Tìm Lại Ký Ức

Chương 15



- CÁI GÌ THẾ NÀY?! - Thiên Bình hét lên.- Song Ngư vừa tỉnh lại thì có người từ đâu chui ra đấm vào ngực, bây giờ lại vào phòng cấp cứu. Ma Kết thì tình hình đang chuyển biến xấu, Bảo Binh vẫn đang trong phòng hồi sức. - người vừa nãy - Sư Tử nói.

- Được rồi, cảm ơn nhé. Gọi hội kia đến đây đi. - Thiên Bình nói.

7 phút sau...

- Sao đấy? - Bạch Dương hốt hoảng bước vào.

- Có chuyện rồi. Ngư, Kết và Bảo đang gặp nguy hiểm. - Thiên Bình nói.

- Không được rồi. Bây giờ phải có người trông 3 người này từ giớ đến khi ra viện. - Sư Tử nói.

- Em sẽ trông hai bạn ý. Dù gì bọn em cũng muốn chuộc lỗi. - Cự Giải nói.

- Hai đứa... là người làm... à? - Song Tử và Xử Nữ đồng thanh.

- Em xin lỗi... - Cự Giải và Nhân Mã nói.

- Lát hai đứa ra đây anh bảo. - Kim Ngưu nói.

- Dạ... - Hai người đồng thanh.

- Bây giờ chia ca ra mà trông ba đứa nó. Tối nay ba đứa sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. - Thiên Bình nói.

- Em và Giải sẽ trông hai bạn ấy đến bao giờ cũng được. Dù gì chị Thiên Nhi cũng cần phải nghỉ ngơi. - Nhân Mã nói.

- Được rồi. Các em trông đến 9h sáng mai nhé. Anh và Thiên Yết sẽ trông họ sáng mai. - Song Tử nói.

- Tức là Giải Nhi và Mã Nhi trông từ giờ đến sáng mai, Yết và Song sẽ trông đến tối mai, Dương và Sư sẽ trông đếm mai đến sáng ngày kia, Ngưu và Xử trong từ ngày sáng ngày kia đến tối. Còn thời gian còn lại chị sẽ trông, được không? - Thiên Bình nói.

- Ơ... thế khổ chị quá. Em sẽ trong với chị vào tối ngày kia. Em cực kỳ muốn chuộc lỗi. - Cự Giải nói.

- Thế cũng được. - Thiên Bình nói. - Mọi người về nghỉ đi, cả Giải và Mã nữa, chị trông cho, lát nữa rồi hãy đến. Bây giờ để chị trông cho.

- Vâng ạ, phiền chị trông hộ bọn em. Bọn em sẽ qua sớm nhất có thể. - Cự Giải nói rồi mỉm cười.

- Vậy phiền Thiên Bình một tí. - Sư Tử nói.

- Giải Nhi! Mã Nhi! Ra đây anh bảo nhé. - Kim Ngưu nói.

Ở một nơi nào đó...

- Mấy đứa thấy thế nào? Anh nói đúng chứ? - Kim Ngưu nói. Anh đã nhắc hai cô nương này, đây chỉ là sự hiểu lầm mà ha cô không nghe, bây giờ đã thấy tai hại.

- Bọn em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Bọn em biết lỗi rồi. - Nhân Mã trả lời.

- Bọn em cảm thấy rất hối hận. - Cự Giải nói. - Chỉ vì những việc bé xíu, những cảm xúc mà bọn em đã hại bạn mình suýt chết.

- Biết lõi là tốt, lần sau nên cẩn thận hơn. - Kim Ngưu nói. - Anh hiểu mấy đứa cảm thấy thế nào. Anh đã từng trải qua một vài lần như thế rồi nên anh tha cho bọn em. Sẽ không có lần sau đâu, nghe rõ chưa?

- Dạ... bọn em đâu con gan mà làm lần nữa. - Nhân Mã nói.

-----------------------------------

2 tiếng sau...

- Chị Thiên Nhi! - Cự Giải gọi to.

- Em đây rồi, mấy đứa cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho chị. - Thiên Bình dặn dò.

- Chị cứ yên tâm. - Nhân Mã mỉm cười nói.

- Hai đứa ở cùng bang với bọn chị nên bọn chị tin. Nếu cần cứ hạ đo ván bọn nó luôn. - Thiên Bình thì thầm, đủ cho cô, Giải và Mã nghe. - Vũ khí chị để ở trong ngăn tủ, mấy cái điện thoại ý, cần cứ lôi ra dùng.

- Dạ, mà chị đừng nói cho anh trai em nhá. Ảnh biết là ảnh giết em đó. - Cự Giải nói.

- Chị hứa. Thôi, chào mấy đứa chị về đây. - Thiên Bình chào.

- Bye chị! - Hai đứa đồng thanh rồi bắt đầu sự nghiệp trông bệnh nhân của mình.

Không gian một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng đến lạ thường.

5 người con gái, 1 căn phòng, mỗi người một tình cảnh. Nhưng tất cả đều liên quan đến quá khứ.

-------------------------------

Ở một nơi nào đó...

- Thưa bang chủ, có người của Dark muốn gặp người. - một tên đệ tử bước vào.

- Cho vào. - Thiên Yết đáp.

- Xin chào! Tôi là Yuki, có thể gọi tôi là Thiên Hạt. - Một cô gái giới thiệu.

- Muốn gì? - Thiên Yết hỏi.

- Hợp tác. - Thiên Hạt đáp.

- Tại sao? - Thiên Yết nghi hoặc hỏi.

- Không muốn cũng không sao. Tôi là người của Black Star. - Thiên Hạt tiếp tục.

- Cho chúng tôi 3 ngày để suy nghĩ. - Song Tử từ đâu nhảy vào.

- Được. - Thiên Hạt nói rồi rút lui.

- Việc gì? - Thiên Yết hỏi Song Tử.

- Thích thì vào thôi. - Song Tử nhí nhảnh đáp.

- Chuẩn bị xong chưa? - Yết hỏi khi thấy mấy người còn lại bước vào.

- Xong rồi, chỉ cần tiến hành thôi. - Sư Tử đáp.

- Được. Nhớ không được để nhóm kia biết. mục tiêu của ta là Black Star. Hôm trước mới chỉ là qua loa. Không phải thât. - Thiên Yết đáp.

- OK, vậy mai sẽ tiến hành. Tôi và Yết sẽ đích thân ra tay. - Song Tử đáp.

- Được rồi. - Tất cả đồng thanh và sau đó là một loạt các tiếng cười vang lên.

Họ, các người con trai ấy, sẽ làm gì?

-------------------------------

Chúc mừng năm mới tất cả mọi người nhé. Xin lỗi vì ra chap trễ. Năm mới chúc mọi nguwoif tiền tài vô như nước, học thật tốt, khỏe như trâu nha. =)))))