12 Chòm Sao Đừng Thoát Khỏi Anh

Chương 36: Dự tiệc - khiêu vũ [1]



7 giờ...Tất cả tập trung tại một bữa tiệc ven biển. Ai ai cũng cho mình bộ đầm thật đẹp đầy kim sa kim tuyến, làm tóc, trang điểm... đi chung với những bộ vest đen lịch lãm. Như mọi người nhưng các sao nữ lẫn nam đều bị mời gọi từ những người khác. Có 1 người nổi bật nhất đó là Bảo Bình với cánh tay băng bó kia. Có người che miệng cười khinh, người thì giả bộ thương xót, người thì chế nhạo... Bảo Bình đều mặc kệ.

- Mọi người đều có mặt nạ hết, đằng kia có người phát mặt nạ lông vũ kìa._ Cự Giải chớp mắt, miệng nở nụ cười vui vẻ.

- Đi thôi._ Bạch Dương lạnh lùng, ánh mắt xa xăm.

- Bạch Dương, cậu sao vậy?_ Kim Ngưu cầm tay Bạch Dương nói.

- Không gì đâu._ Bạch Dương lắc nhẹ đầu.

- Giải Nhi đi với tớ._ Nhân Mã cười mỉm. Trái tim bé nhỏ của Cự Giải vô thức đập liên hồi, cái đầu nhỏ gật nhẹ một cái.

- Ơ...Giải Nhi..._ Song Ngư mếu máo nhìn Cự Giải với Nhân Mã tung tăng lấy mặt nạ còn mình thì bơ vơ.

- Đi với tôi nhé._ Song Tử nháy mắt một cái.

- Ư..Ừm..._ Song Ngư cúi đầu ngượng ngùng. Song Tử cười đắc thắng.

- Bảo Bình, đi thôi._ Xử Nữ mỉm cười với Bảo Bình.

- Ừ._ Bảo Bình không nóng không lạnh.

- Cho 2 người chúng tôi đi chung nhé._ Ma Kết giả vờ hắng giọng.

- Ok._ Cả 2 đồng thanh.

- Đi thôi._ Khánh Cường lạnh lùng.

- Có cần lạnh như thế không chứ?_ Gia Linh chu mỏ nói.

- Ngưu Nhi, đi thôi._ Thiên Bình cười nhe răng.

- Đi thôi!!!_ Kim Ngưu tung ta tung tăng cùng Thiên Bình, cặp đôi trẻ con hết sức.

Bạch Dương nhìn mọi người vui vẻ đi chơi, chỉ còn một mình cô độc. Tự mỉm cười, một nụ cười nhạt pha chút buồn trong đó. Ánh mắt có một sự nhung nhớ về ai đó.

- Này, cô không lấy mặt nạ à._ Sư Tử lay Bạch Dương.

- Tên khốn dám chạm vào tôi, tự tôi sẽ đi._ Bạch Dương liền đấm vào mặt Sư Tử.

- Cô bị điên hả?_ Sư Tử ôm mặt hét lớn.

- Tôi ổn, người bị điên mới là cậu._ Bạch Dương nói xong thì giậm chân bỏ đi. Sư Tử nở nụ cười thầm.

"Tiểu Dương, cho đến giờ vẫn không nhận ra tôi sao?"

- Nhìn tớ coi, đẹp không?_ Song Tử bắt đầu tự sướng.

- Thôi thôi Song Tử, xuống đi._ Xử Nữ làm hành động kéo dây (điện) xuống.

- Xí._ Song Tử phồng má.

- Song Ngư, tớ đẹp mà đúng không?_ Song Tử làm mặt dễ thương.

- A..Đẹp, đẹp.._ Song Ngư bối rối với khuôn mặt Song Tử.

- Ây da Ngư Nhi, cậu bắt đầu có tình ý với Song Tử kìa._ Cự Giải cười khúc khích.

- A...Giải Nhi..cậu chọc tớ hoài...tớ...tớ nào có a.._ Song Ngư đỏ mặt, đầu óc rối lung tung lên, ngay cả nói cũng không xong.

- Hi hi, có thiệt rồi, sao 2 người không đến với nhau nhỉ?_ Nhân Mã cũng góp vui.

- Tớ thích Song Ngư nhưng Song Ngư không thích tớ a._ Song Tử ôm ngực trái, vẻ mặt khổ sở.

Song Ngư đỏ bừng mặt. Từ xa có người bước tới với khuôn mặt giận dữ.

- Bạch Dương, cậu sao vậy?_ Kim Ngưu véo má Bạch Dương.

- Kim Ngưu, có lấy giúp tớ không đấy?_ Bạch Dương phồng má.

- Đây nè._ Kim Ngưu nháy mắt kèm theo một nụ cười. Tay cầm cái mặt nạ đưa qua đưa lại.

Bạch Dương cầm mặt nạ rồi đeo lên, mắt bắt đầu lạnh dần, hướng về Gia Linh. Gia Linh lạnh sống lưng.

- Gia Linh, đi với tôi một chút._ Bạch Dương kéo Gia Linh đi đâu mất, các sao chưa kịp nói gì thì thêm một anh chàng ôm mặt nhăn nhó bước tới.

- Sư Tử cậu sao thế?_ Song Tử há hốc mồm.

- Bị gái đánh chắc._ Ma Kết búng tay.

- Đoán đúng rồi đó._ Sư Tử rầu rĩ.

- Nhưng ai?_ Cự Giải cau mày.

- Bạch Dương?_ Thiên Yết làm cái bản mặt đơ ngàn năm.

- Đúng đợt 2._ Sư Tử chán nản đeo mặt nạ.

- Lại cưa đổ nàng không được bị nàng đập à._ Nhân Mã cười khúc khích

- Không có, tớ đâu có tán cô ta đâu._ Sư Tử giải thích mà mặt mũi cứ đỏ bừng lên. Tất cả cười ầm lên, nạn nhân là Sư Tử - vẫn bị đem ra làm trò cười.

Các sao vẫn đang nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng sau đó thì ngước lên sân khấu, một cảm giác gọi là muốn bùng cháy. CỰC KÌ MUỐN BÙNG CHÁY!!! Và u ám khi nghe lời nói của MC sau đây:

"Rè rè" Xin mọi người hãy chú ý! Chúng tôi có trò chơi, đó là khiêu vũ với nhau. Chúng tôi sẽ bật nhạc và các cặp nào muốn nhảy xin hãy bước lên sân khấu, có thể tất cả luôn. Sẽ có 2 cặp dành chiến thắng thôi. Phần thưởng là được cặp nhẫn đôi và bên nhau mãi mãi đó nhé, nên ai nhảy được thì hãy khiêu vũ với nhau nhé!_ MC còn nháy mắt một cái.

"Đùng" "đoàng" Tiếng sét đánh ngang tai từng người một, đặc biệt là khuôn mặt Bảo Bình. U ám quá u ám, cỏ vẻ như bão cấp 12 đang tới tại đây rồi...

_______________________End_chap_____________________

#Khách_mời_bí_ẩn