12 Chòm Sao Đừng Thoát Khỏi Anh

Chương 19: Tập luyện để thi (cặp nhân mã - cự giải) [2]



Như tựa chúng ta sẽ bắt đầu nhé, cũng là khu vườn của cặp này chọnBắt đầu

____________________________________

Một cặp nam nữ ngồi kế bên nhau trên cỏ xanh, chàng trai cầm đàn guitar cô gái khẽ tựa đầu vào vai chàng trai. Không ai khác là Nhân Mã và Cự Giải

Nhân Mã, tớ nói cái này nhé, khi nói xong cấm ghen nha - Cự Giải mỉm cười, Nhân Mã nhăn mặt, cũng gật đầu đồng ý

Nói đi nè - Nhân Mã nhìn Cự Giải

Thật ra trước đó người tớ thích là Thiên Yết - Cự Giải cụp mắt, Nhân Mã bắt đầu 50% ghen

Rồi sao nữa? - Giọng Nhân Mã bắt đầu khó chịu, Cự Giải vẫn cười

Tớ đã định tỏ tình với cậu ấy - Cự Giải nhắm hờ mắt, Nhân Mã ghen 99%

Nhưng tớ không thành công và bị...ưm - Cự Giải ngước mặt lên nói thì bị ai đó chặn lại. Nhân Mã lấy không khí Cự Giải thì mới tha Cự Giải.

À...hem, tớ.......ghen - Nhân Mã nhìn về hướng khác, mặt mũi cứ đỏ hết lên

Hì hì, tớ chưa nói hết mà - Tuy hơi mệt nhưng Cự Giải vẫn cố nói

Ưm...cậu nói đi - Nhân Mã không dám nhìn vào Cự Giải

Tớ không thành công và bị cậu lấy trái tim tớ rồi - Cự Giải cười hạnh phúc, Nhân Mã bất ngờ câu nói của cô

Cự Giải... - Nhân Mã cười cực kì cực kì hạnh phúc. Không kìm được bế Cự Giải quay vòng vòng, Cự giải chóng mặt

Chóng mặt quá Nhân Mã, chóng mặt.. - Cự Giải vỗ vỗ Nhân Mã, Nhân Mã kìm được thì tỉnh giấc, cười hì hì thả xuống

Giờ chúng ta tập đi, bài hát nha - Cự Giải cầm Oppo tìm bài hát

Vậy bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh được không? - Nhân Mã cười híp mắt

Vậy bắt đầu nha, tớ hát trước - Cự Giải giành công Nhân Mã, anh chàng đành nhường lại vậy

Cự Giải:

Tôi thấy ngày ấy vương sau hè

Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây

Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây

Tôi thấy thanh thản như mây trời

Dần dần cứ xa rời tôi...

Nhân Mã:

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi

Gọi những bình yên nào ghé chơi

Cần lắm, gần lắm sao vời vợi

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời

Cự Giải x Nhân Mã:

Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về

Có còn hôm qua ở đó?

Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về

Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh

Nhân Mã cậu hát hay thật đó - Cự Giải vỗ tay

Cậu cũng vậy thôi Giải Nhi - Nhân Mã hôn nhẹ vào má Cự Giải

Này...Cậu chính chắn đi - Cự Giải đỏ mặt, từ khi nào xưng hô thân mật như vậy

Tớ chính chắn mà - Nhân Mã cười cười

Giờ tập nhảy...nhưng tớ không biết nhảy - Cự Giải nhỏ giọng, Nhân Mã cười

Tớ giúp cậu, nào đưa tay trái của cậu đây, bài này khiêu vũ chắc được nhỉ? - Nhân Mã suy nghĩ

Ưm chắc được đó, vậy đi - Cự Giải vui vẻ

Vậy đưa tay cậu ra nào - Nhân Mã đưa tay ra, Cự Giải ngượng ngùng đặt tay mình trong lòng bàn tay Nhân Mã, ôi ấm áp làm sao

Bắt đầu... Đưa chân xuống 2 bước...1...2 - Nhân Mã nhẹ nhàng đưa tay Cự Giải lên cao, cẩn thận từng bước một

Rồi..lên hai bước...xoay nha - Nhân Mã lùi lùi, Cự Giải cúi mặt nghe theo, sau đó xoay một vòng như một con thiên nga tuyệt đẹp khoe bộ lông vũ trắng tinh dưới trăng. Nhân Mã cảm thấy người mình nóng rực, có gì đó bất ổn trong người Nhân Mã

Ngã người xuống, đưa chân trái lên, sau đó quay 2 vòng nhé, nhẹ nhàng thôi nha - Nhân Mã nhắc nhở, nhưng vì cố gắng nhẹ nhàng nên trong lúc xoay Cự Giải chóng mặt ngã lên người Nhân Mã (Cảnh này hay chụp hình:vv)

Ơ...á... - Cự Giải ngã lên người Nhân Mã

"Thình thịch...thình thịch" Cậu không sao chứ? - Nhân Mã đỡ Cự Giải, nhưng mà...cả hai xém nữa là... kiss nhau rồi. Cự Giải đơ người ra "Tim câu ấy... đập mạnh quá...Sao tim mình cũng như vậy...?"

Ơ...à...à tớ không sao, cậu ổn chứ? - Cự Giải nhìn người Nhân Mã xem có vết thương nào không, nhưng đáp lại là sự im lặng từ Nhân Mã

Nhân Mã... ơ.. - Cự Giải bị Nhân Mã đẩy ra. Nhân Mã quay mặt đi. Cự Giải không hiểu chuyện gì cả, mặt Nhân Mã đỏ hết lên

Cậu... - Cự Giải đang nói thì Nhân Mã ngắt lời

Tớ...tớ là con trai... - Nhân Mã không dám nhìn Cự Giải

Cậu con trai thì sao? Tớ biết mà - Cự Giải vẫn hồn nhiên, ngây thơ như con nai tơ (Trời ơi, cua ơi là cua, người ta muốn ăn chị đó chị, chị ngây thơ quá ạ, em muốn bùng cháy lắm ạ)

Cậu...baka, tớ là con trai, con trai có cái dã tâm, tớ đang....kìm nén... - Nhân Mã đối mặt Cự Giải. Cự Giải đơ ra rồi mỉm cười

Cậu cũng ngốc khi thích tớ mà - Cự Giải cười mỉm, Nhân Mã không kìm được hôn (môi) Cự Giải, hạnh phúc và sự kìm chế dồn vào nụ hôn này. Cự Giải ban đầu hơi ngượng nhưng dần đáp trả lại, Nhân Mã cười thầm trong lòng...

Một cặp nam nữ ngồi bên nhau ngắm ánh trăng trong bầu trời đêm lung linh những vì sao cùng làn gió thổi mát rười rượi. Tán cây xì xào như vỗ tay chp ặp đôi này, khung cảnh thật lãng mạn...

_____________________

Tác giả chăm ra chap mà sao không ai bình luận vậy? Hu hu *Khóc tràn ngập nhà*, nhưng cảm ơn 2 bạn: bạn có nick tên "Huỳnh Nghi" và bạn "pham ngoc khanh vi" đã ủng hộ mình

Thôi...các bạn đọc truyện vui vẻ, tác giả thăng đây ~=>=~