12 Chòm Sao (Đam Mỹ): Tao Yêu Mày Lắm

Chương 5: Tới KTX



Cả thảy bọn nó chạy như bay theo thằng bé Kim ngưu mà chả biết là đang chạy đi đâu

-Hộc...hộc...Kim ngưu..Mày có biết KTX ở đâu ko?-Cự giải thở dốc

-Hộc..Đéo...À..Sao bọn mày chạy theo tao?-Kim ngưu

Bọn nó dừng lại...

-Ditme!Mày bảo bọn tao chạy theo mày còn gì!!!-Thiên bình lên cơn nắm áo kim ngưu định đấm

-Ấy ấy!Thôi nào thôi nào!-Sư tử can

-Giết đê!Giết đê!-Thanh niên vô dụng song tử cổ vũ

Đúng lúc nắm đấm chuẩn bị tung ra thì...

'Soạt'

Thiên yết chặn ngay đòn của ẻm bằng một ngón tay(a đù),mặt lại no feeling,nói:

-Đừng có vớ vẩn,đi.

-DẠ~!!!!-Mấy pé thụ lại mất vài lít mồ hôi...:v

Mãi sau nhờ có cái mũi chó của ma kết(ảnh đoán mò),chúng nó đã tới được KTX

----------------Trước cái cổng nà-------------

-Oi oi!Mở cổng đi!-Bạch dương giục

-Ok,chìa khoá đâu?-Bảo bình đưa tay vẫy vẫy thiên bình

-Ớ!?À..ừm..tôi không có cầm..-Cậu cúi đầu xuống(mất máu rồi)

-HÁ?!Thằng đéo nào cầm?!-Bạch dương đập cổng rầm rầm

-Câm-Song ngư trừng mắt

-Dạ dạ....-Bạch lùi lại(công cơ à?)

Xử nữ nhìn cái bệ cổng rồi suy nghĩ 2 phút,song,ẻm lấy cái máy tính,cắm USB vào một lỗ trên cổng và bấm như một thần thánh.Các pé thụ liên tục hô: A ĐÙ! và các anh công phải vỗ tay bôm bốp,bấm gì bấm nhanh thế.10 giây sau,cổng liền tự mở

-Ó!Chú hay à nha!-Nhân mã cười damdang a~

-Mày đừng có lợi dụng nó để bẻ khoá tiền ngân sách trường!-Thiên bình khoanh tay

-Úi!Thiên ca đập chai à đẹp troai,sao anh biết?-Nhân mã uốn éo

-Tất nhiên!Tao mà!Muahahaha-Nghe xong đứng ngửa mặt lên trời cười như thần kinh

-Ko nói nữa,vào đi.-Thiên yết

Oa,đây là...thiên đường của đầu gấu.A!Không!Không!Không có đẹp hay năm sao gì đâu mà nơi này đơn giản ghê cơ.Một căn hộ có phòng đấm bốc,còn bên trong thì giường chiếu lộn xộn,vài thứ nhớt trắng gì đó trên sàn:))))Bọn nó thích thú đi tham quan.Nhà bếp thì lênh láng đồ nghề,giấc mơ của đầu bếp đây rồi.

Bên phòng ăn,trên bàn dĩa,thìa gỉ sắt,đĩa vỡ vụn.Phòng ngủ thì ẩm ướt,vài chỗ có chuột,tội anh sư haha,típ nào,xử tia nhất là mấy đĩa game thời xưa chỗ gác mái,cậu sẽ nâng cấp chúng cho xem.

-Nơi này được!Cho 1 like!- Bạch dương giơ ngón cái

-Nhưng thế này sẽ phải dọn nhiều đấy-Sư tử nheo mày

-Chả sao!Mở pạt ty mừng vào KTX đã!-Giải quàng tay sư

-Việc gì phải xoắn-Song tử đẩy gọng kính like a boss

Tối nay cái KTX xác cmnr định..