Thông tin truyện

1 Tháng 6 (Lục Nhất)

1 Tháng 6 (Lục Nhất)

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Đoản Văn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hoa rơi là hữu ý, nước chảy là vô tình. Nếu là của nhau thì sẽ tìm thấy nhau. Tiếng gọi của tình yêu thương, ta không nghe thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Ta có thể nói dối, nhưng nhịp tim thì không. Trái tim là tiếng lòng chân thực nhất. Ngày mùng một tháng sáu, họ gặp nhau. Giây phút ấy, mọi thứ dường như đều bị lu mờ, trong mắt đối phương chỉ hiện hữu duy nhất một thân ảnh - Thân ảnh của chân mệnh thiên tử. Đó chính là định mệnh. Ông tơ bà nguyệt đã se duyên, cho dù dùng thời gian cả đời để tháo gỡ cũng không được. 


Nếu như một ngày, bạn thấy người bạn gặp gỡ thật đặc biệt. Nhịp tim của bạn đập nhanh đến mức không ngờ, như vậy cũng đã đồng nghĩa, bạn biết yêu. Tình yêu là vô thức như thế, giản đơn như thế, nhưng lại rất ngọt ngào. Giống như khi vô tình nuốt được một viên kẹo ngọt, vị ngọt của nó tan chảy trong miệng, lại mềm mại, thơm mát như bông tuyết xinh đẹp. Mùng một tháng sáu, ngày kỉ niệm, khoảnh khắc rung động đầu đời. Cảm ơn trời, cảm ơn đời, vì em đã bước đến, ở cạnh anh. Chúng ta, gặp nhau chính là một ân huệ thật vĩ đại mà trời cao ban tặng.

Bình luận truyện